Bài Thơ: MAI NÀY EM BƯỚC VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MAI NÀY EM BƯỚC VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

MAI NÀY EM BƯỚC VU QUY
Thơ: Thanh Hùng

Mai này xuất giá vu quy
Hỏi em còn nhớ những gì đôi ta
Hay chăng giờ cũng chỉ là
Những lời cay đắng xót xa trong lòng

Nghĩ mình sao lại long đong
Phải chăng anh đã đèo bòng đa mang
Cho nên mới gặp bẽ bàng
Bây giờ phải chịu trái ngang một đời

Anh thì buồn lắm em ơi
Nhìn nhưng không nói nửa lời với nhau
Tâm tư héo úa dàu dàu
Anh nhìn mà thấy lòng đau đớn nhiều

Một mình lê bước liêu xiêu
Từ nay đã hết bao điều ước mơ
Người ta chẳng muốn đợi chờ
Mới làm ra chuyện ngẩn ngơ buồn rầu

Mấy ngày đôi mắt hằn sâu
Đến bên dự lễ héo sầu buồn thiu
Từ nay khi những buổi chiều
Thẩn thờ chẳng biết đăm chiêu nghĩ gì

Chúc ngày em bước vu quy
Em vui duyên mới anh ghì nỗi đau.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Hay lắm bạn hiền ơi
Đêm về ngủ ngon nha bạn

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ hay anh ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Thôi rồi em đã sang ngang
Thế là anh hết mơ màng từ đây
Chúc em hạnh phúc sum vầy
Còn anh đơn lẻ đắng cay cuộc đời.

Bài thơ rất hay, chúc mừng em trai …

Ttam Lê
Ttam Lê
5 years ago

Rất hay anh!

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ cảm động quá em

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay
Hình đẹp

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Em quên mất tiêu bạn ơi! ?? ngủ ngon nhé bạn

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Tho hay hình đẹp anh trai

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
5 years ago

Thơ hay quá em trai ơi chúc em ngày mới vvythp

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
5 years ago

Xe hoa rực rỡ sắc màu
Một mình thui thủi anh đau nát lòng
Song đôi em đứng bên chồng
Từ nay anh sẽ chẳng mong tình nồng.

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lằm

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
5 years ago

Rất hay em ạ ! Ngày mới an vui nhé !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt vời quá anh ak
Em chúc anh ngày mới vv ak

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Đời đưa đẩy cho ta gặp gỡ
Nhưng hỡi người sao lỡ chia xa?!
Từ ngày người bước chân ra
Đi về bên ấy để ta xót lòng

Hien Thuhien
Hien Thuhien
5 years ago

Rất cảm xúc anh ạ

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Lục bát nhớ, lục bát thương, thương da diết. Tuyệt vời

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay quá

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm hì TG

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em ạ

Van Anh Phung
Van Anh Phung
5 years ago

Rất tuyệt vời luôn

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh

Scroll to Top