Bài Thơ: NGÀY EM VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY EM VU QUY (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY EM VU QUY
Thơ: Thanh Hùng

Không giã từ để đưa tiễn em đi
Ngày em bước vu quy anh vắng mặt
Anh lặng lẽ nhìn khung trời hiu hắt
Dõi theo em mà tan nát cõi lòng

Thôi hết rồi còn gì nữa mà mong
Em hạnh phúc bên chồng nơi xứ lạ
Đừng nhớ lại để tâm hồn buồn bã
Kể từ nay tình ta đã xa rồi

Ôm phận buồn đành chịu kiếp đơn côi
Chợt thấy ướt bờ môi nghe vị mặn
Thôi thì cũng chúc em nhiều may mắn
Thật lòng yêu em chẳng bước qua cầu

Rồi mai này đường đời dẫu nông sâu
Anh hụt hẫng nghe trái sầu rơi rụng
Chắc có lẽ cha mẹ nào cũng đúng
Vì tương lai mà chọn bến sang giàu

Anh phận nghèo có gì để cho nhau
Anh chỉ có trái tim màu hồng đỏ
Lời viết vội bài thơ tình hôm nọ
Bấy nhiêu thôi đâu còn có được gì

Rồi mai này khi khoác áo vu quy
Em vui vẻ sầu bi anh xin giữ.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay bạn hiền ơi
Thân mến chúc bạn hiền ngày mới gặp nhiều niềm vui nha

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
5 years ago

rất hay tg ơi

Phạm Quý
Phạm Quý
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi
Ai biểu nghèo chi để rồi than thở !!!

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Hay lắm

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt. Cn vui vẻ

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Hay lắm anh ạ

Quốc Hải
Quốc Hải
5 years ago

Cảm xúc.tuyệt vời

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay anh à

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Man mác buồn. Chúc ông bạn cuối tuần vui vẻ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Rất hay em ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay quá sư huynh

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm em à !

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Chúc anhngày mới an vui hp !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. .

Xuân Lương
Xuân Lương
5 years ago

Hay quá bạn ah

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay bạn nà

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Thơ hay xúc cảm chúc mừng t g

Dạ Lan
Dạ Lan
5 years ago

Tuyệt vời lắm huynh ạ. Kính chúc cuối tuần an vui hạnh phúc ạ

Lê Xinh
Lê Xinh
5 years ago

Tuyệt lắm anh ơi

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Hay lắm a

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Thơ hay lăm em ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay buồn quá bạn ui

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay anh Thanh Hùng. Chủ nhật nhiều niềm vui anh nhé!

Lan Tím
Lan Tím
5 years ago

Buồn quá anh ạ

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Thảo Phương
Thảo Phương
5 years ago

Rất hay ah

Trinh Quốc
Trinh Quốc
5 years ago

Bài thơ hay

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay ne em

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Thơ hay cảm xúc quá a ơi

An Bình
An Bình
5 years ago

Chúc anh buổi chiều vui vẻ

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, em xin chúc mùng ạ.

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm , chúc mừng anh

Lưu Tuyết Hoa
Lưu Tuyết Hoa
5 years ago

Rất hay a

Loan Thanh
Loan Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm Thanh Hùng ạ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Anh phận nghèo có gì để cho nhau
Anh chỉ có trái tim màu hồng đỏ
Lời viết vội bài thơ tình hôm nọ
Bấy nhiêu thôi đâu còn có được gì

Rồi mai này khi khoác áo vu quy
Em vui vẻ sầu bi anh xin giữ.

Xuyen Nguyen
Xuyen Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp.chúc buổi chiều vui vẻ và hp

Đạt Loan
Đạt Loan
5 years ago

Xin anh đừng giữ sầu bi.e vì chữ hiếu vu quy mà buồn. Đùa tí thôi tui yêu thơ tg lắm

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Thơ rất hay Em nhé

Chung Phan
Chung Phan
5 years ago

Hay quá à

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Thơ hay lắm em

Duc Pham
Duc Pham
5 years ago

Ngày e bước qua cầu là lúc đầu anh đau như búa bổ.a tình mổ ra xem . nhưng anh vẫn còn tem xem cuộc chơi kết lúc.thì lúc đó tình tan.

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

TIẾNG LÒNG MANG THEO

Em nào có tội đâu mà trách cứ
Cuộc sống này nhiều dự định tương lai
Muốn hay không còn bao tháng năm dài
Ai có thấu bờ vai đang nặng gánh

Chuyện hai đứa như sương mai chớm lạnh
Nhuốm u sầu nửa mảnh vỡ trăng non
Đường đời ơi rồi nữa có còn
Ai mong ngóng những con đường nơi hẹn

Thơ tình viết vương lời yêu bẽn lẽn
Vì hiếu ân em thẹn với người yêu
Tiếng lòng em xin mang cả bao điều
Thôi chấp nhận tình phiêu không lửa ấm

Mình em bước dòng châu ai lau thấm
Tình chia hai em đẫm lệ khăn tang
Ngày vu quy em nước mắt hai hàng
Đời dâu bể bẽ bàng em xin nhận

Tình hai lối còn ai đeo tay nhẫn
Câu hẹn thề em vẫn giữ vẹn nguyên
Hiếu đạo ơi sao lại vướng lời nguyền
Thôi anh nhé từ ly duyên trọn kiếp

Song thân trọn cãi sao đành vĩnh biệt
Em theo chồng đành viết vội mấy câu
Đừng khóc than tình gió cuốn qua cầu
Tiếng lòng mãi nông sâu mình em gánh.

Công Vy
Công Vy
5 years ago

Rất hay và giàu cảm xúc ạ.

Scroll to Top