Bài Thơ: EM VUI VẺ VU QUY HẠNH PHÚC (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM VUI VẺ VU QUY HẠNH PHÚC (Tác giả: Thanh Hùng)

EM VUI VẺ VU QUY HẠNH PHÚC
Thơ: Thanh Hùng

Những giọt sầu đọng khoé mi cay
Không uống rượu mà say túy lúy
Ta tự vướng vào trong khổ lụy
Một tình yêu trân quý không còn

Tan vỡ rồi nhạt dấu môi son
Nhìn thiệp cưới mờ con mắt đỏ
Đêm tĩnh lặng nhìn ra đầu ngõ
Biết mai đây người có nghĩ gì

Tan vỡ rồi chấp nhận từ ly
Em vui vẻ vu quy hạnh phúc
Mượn men đắng vùi trong tủi nhục
Rồi một mai có lúc phai nhòa

Vui với chồng bước đến xe hoa
Nghe tan vỡ tim ta từng mảnh
Từ đây với nỗi buồn hiu quạnh
Nhìn ai đi nhân ảnh mập mờ

Tan vỡ rồi một nỗi bơ vơ
Bến sông vắng thẩn thờ nhỏ lệ
Ta đứng giữa bầu trời dâu bể
Khóc để thương nhân thế tình đời.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

ANH GIỜ BIẾT PHẢI LÀM SAO

Bây giờ biết phải làm sao
Dường như chết lặng nghẹn ngào tim anh
Tình ơi ai nỡ đoạn đành
Trách mình hay trách trời xanh nhạt nhòa

Em cùng người đến xe hoa
Hai bên chúc tụng như hòa tiếng reo
Thương cho số phận anh nghèo
Ai đành bỏ bến về theo với người

Môi hồng má thắm thật tươi
Bên ai vui vẻ nói cười nết na
Xinh xinh quần áo lụa là
Anh nhìn ở phía xa xa chạnh lòng

Thôi còn chi nữa mà mong
Tiếng thương lời nhớ theo dòng nước trôi
Từ nay én nhạn xa rồi
Chỉ còn có mỗi mình tôi lặng buồn

Trong lòng lệ đã dầm tuôn
Gió đông lạnh lẽo thổi luồn sắt se
Bâng khuâng đứng ở sau hè
Mưa vừa nhỏ giọt nhưng nghe nhói lòng
D H
Cảm tác với Thanh Hùng

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Sao lại buồn vậy ta hihi

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Bài thơ rất hay anh nè

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
5 years ago

Buồn anh ạ

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Của mình nhưng là đám cưới người ta ?????
Chúc anh trai ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy yêu thương ?????

Phạm Gia Xô
Phạm Gia Xô
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc mừng em trai với bài thơ hay

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Lối Về
Lối Về
5 years ago

Anh zai ơi

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm bạn mình ơi

Tình Đơn Phương
Tình Đơn Phương
5 years ago

Chúc btvv.
Bài thơ hay lắm nghen !!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Nếu mai này em khép tuổi đôi mươi
Đem nhớ thương cất vào ngăn kí ức
Ngày mai tim em kg còn rạo rực
Kg còn gen hờn cái thuở yêu anh
Chẵn dám nhìn anh một lần cuối
Em lấy chồng hôn nhân kg đợi tuổi
Giây phúc cuối cùng em khóc hay vui
Pháo đỏ rượi nồng khăn áo vu quy
Em về bên chồng dặn lòng kg khóc
Nét mặt gầy ngăn lệ dài lăn lóc
Trời ơi lặng câm như xé ngực mình
Em về bên chồng đóng cửa trái tim
Xin người đừng thương em đừng tiếc
Ngày mai theo chồng phương trời xa xôi
Như chim lẻ đôi lạc nơi viễn xứ
Khuyết nửa linh hồn xin đừng do dự
Mong anh đừng buồn vì em đau khổ
Thanh hùng. Bài thơ anh viết làm cho em nhớ..mà kg tâm sự ai

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ rất hay. Chúc anh buổi chiều vui vẻ.

Lan Huong Phan
Lan Huong Phan
5 years ago

Rất hay anh AK

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Xướng họa hay quá ,chúc mừng hai tg

Lệ Hoa
Lệ Hoa
5 years ago

Hay quá anh

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Những bài xh hay lắm anh
Mùa Thu Chúc Anh Luôn Vui Vẻ Hp Bình An nha.

Huỳnh Thuý
Huỳnh Thuý
5 years ago

DA Em vui roii Anh oi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Hay lắm em à

Xuân Hùng
Xuân Hùng
5 years ago

tuyệt lắm huynh

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm hai anh.

Dũng Lê
Dũng Lê
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn mình ơi
Chúc ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc và cuộc sống của bạn

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Thơ rất hay . Cảm ơn t/g đã chia sẻ .

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay quá anh

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Tuyệt lắm anh trai a

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay bạn nhé! Chúc bạn ngủ ngon nha

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Scroll to Top