Bài Thơ: LỜI NGUYỆN CẦU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: LỜI NGUYỆN CẦU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

LỜI NGUYỆN CẦU
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đêm Noel phương xa em cầu nguyện
Xin Chúa ban phước hạnh đến muôn nhà
Chúa rũ lòng kết duyên tình đôi ta
Đón xuân sang cây đơm hoa kết trái

Đêm Noel xa nhau lòng trống trải
Thấy ấm nồng nghe bản nhạc Thánh ca
Dẫu chúng mình vẫn còn mãi cách xa
Tình sâu nặng không phai nhòa kỷ niệm

Đông sẽ qua giọt nắng xuân ghé đến
Ươm mầm xanh thuyền cập bến sông tương
Cùng nguyện cầu ngày mai bước chung đường
Đón Noel tình yêu thương thắm mãi..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 26.12.2017

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Hay quá Nàng ơi

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
6 years ago

Tuyệt quá bạn à

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nàng Cà Phê Đắng ơi , chúc ngày mới mọi điều tốt lành , lâu ròi mình ko thấy chị iu Hoa Nhung đâu hết , hủy nik mình rồi , hôm bữa mấy ngày thấy KB lại sau đó xóa ngau ko hiểu vì sao ? huhu

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Xinh đẹp và rất tuyệt vời em ơi anh chúc em vui khỏe hp em nhé

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc . Lời thơ thật ngọt ngào , sâu lắng thiết tha . Rất hay . Chúc CFĐ

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp dịu dàng

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc.

Ngọc Thông
Ngọc Thông
6 years ago

Thơ hay tuyệt… chúc em vvhp

Canh Le
Canh Le
6 years ago

Hay quá Cà phê Đắng Cà Phê

Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
6 years ago

Chúc mừng em … Rất tuyệt….

Ai Hoa Nguyen
Ai Hoa Nguyen
6 years ago

Cầu mong,,,giáng sinh không lạnh,,,

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Thơ hay hinh đẹp lắm em ơi

The Quyen Nguyen
The Quyen Nguyen
6 years ago

Tho hay lam.????

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

Hoa Tran
Hoa Tran
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm em ơi

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

tuyệt lắm cfd ơi.Chúc cfd và gd được nhiều hồng ân của thiên chúa

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

Lời nguyện cầu rất ấm lòng , chúc Cà ngày mới vui vẻ

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

MONG ƯỚC

Ánh đèn trên phố vàng xanh tím đỏ
Đêm Noel mà sao em bỏ mình anh
Ngắm bầu trời cao chỉ một màu xanh
Đón Noel vắng em nên đành đơn lẻ

Nhìn mọi người miệng,mắt cười vui vẻ
Chỉ mình anh lặng lẽ góc giáo đường
Chấp tay nguyện cầu Chúa rủ lòng thương
Xe duyên mình ở bốn phương tương phùng

Xuân về mong đợi có em vui cùng
Đông lạnh đã qua đón mừng năm mới
Anh tin em với tất cả̉ ước mơ
Hạnh phúc là được đợi chờ người thương.

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay rất ý nghĩa trong mùa ds cpđ ơi.

Vũ Thị Mai
Vũ Thị Mai
6 years ago

Thơ hay tuyệt em ơi!

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

….
Em có biết anh chờ mong khắc khoải
Ngày đôi ta cùng đứng trước Thánh đường
Xin Chúa Trời sẽ nhủ lòng xót thương
Cho đôi lứa được bình an hạnh phúc

No en tới từng hồi chuông thúc giục
Chỉ mình anh nhịp bước đến nhà thờ
Chắp tay cầu khấn nguyện Chúa ba ngôi
Cho con được lấy người mình thương mến

Con đường cũ còn vương bao kỷ niệm
Của chiều đông thủa ấy Giáng sinh về
Em bảo rằng hãy giữ trọn đam mê
Xin Chúa giám câu thề mình hẹn ước…

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Anh thức đêm nay gối nguyện cầu
Mong trao hơi thở trọn đêm thâu
Mong ôm con sóng tình yêu ấy
Thổn thức vỗ về ngát hương ngâu.

Anh thức trọn đêm em có biết
Câu kinh quấn quýt ủ môi mềm
Giọt thơ giọt lắng tim ân ái
Ứa đỏ mênh mông cả trời đêm.

Anh vượt bờ Tây đến bờ Đông
Quỳ gối bên em giữa giấc nồng
Ngâm khúc diễm tình Chân Thiện Mỹ
Đôi ta say đắm Suối Cậy Trông.

Anh đón tình thương cuối Vầng dương
Xoa trên ngực ấm khẽ phập phồng
Chợt nghe lòng động môi em mở
Hé nụ hoa Thu dậy sắc hương.

Phan Ngọc Tuyết
Phan Ngọc Tuyết
6 years ago

Hay quá nàng thơ ơi

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

Đêm noel phương trời xa em có biết
Anh nguyện cầu cho hai đứa chúng ta
Kỉ niệm xưa xẽ mãi mãi không nhoà
Mong chúa trời cho chúng mình xum họp
Anh nguyện cầu cho tình yêu không tắt
Hai phương trời luôn cứ nhớ về nhau
Dù thời gian có thay đổi thế nào
Dù tuổi tác không còn như xưa nưa
Trái tim yêu không bao giờ khép cửa
Trước giáo đường hai đứa trọn nguồn vui..

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep chuc em vv cfd.

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Hay quá. Chúc nàng thơ mỗi ngày vui khỏe hp bình an nha

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

LỜI NGUYỆN CẦU TRONG GIÓ

No el đã đi qua rồi em ạ
Chỉ còn sương lạnh giá giữa mùa Đông
Hoa cải vàng tỏa hương ngát cánh đồng
Con đò nhỏ bên sông im lìm đợi…

Cây đào nhú búp xinh chờ Xuân tới
Đón bình minh trong nắng mới huy hoàng
Ở trên cành đàn chim hót ca vang
Anh bổng thấy lòng mênh mang trống vắng

Dòng xuôi ngược đi qua bao nhiêu chặng…?
Mà không nguôi cứ mang nặng bóng hình!
Lời nguyện cầu trong buổi lễ giáng sinh
Rất tha thiết cho đôi mình lưu luyến

Em có biết hôm chia tay đưa tiễn
Trái tim anh như ai nghiến từng hồi
Nụ hôn trao nghe mặn đắng bờ môi
Chỉ thầm trách phận như vôi bạc trắng

Đời anh vẫn trôi theo dòng khoảng lặng
Tưởng trái tim sẽ im ắng muôn đời
Lửa tình kia sẽ dần lụy tàn vơi
Lời cầu nguyện…em ơi trong làn gió
@vannghe 27/12/2017

Phạm Tương
Phạm Tương
6 years ago

Thơ hay quá . Chúc mừng .

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Đắng Cà Phê bài thơ hay lắm

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Chúc bạn mùa giáng sinh vui vẻ an lành
Bài thơ hay lắm

Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Tran An
Tran An
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Hay lắm chị iu ơi .
Chúc chị iu buổi tối an lành đến với giấc ngủ ngon nhé.

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Lời nguyện cầu
Thơ hay ảnh đẹp. .
Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon nhé

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Cuộc tính nào rồi cũng phôi phai
Ân tình nào cũng phôi phai trong kỹ niệm
Phải không em

BichNghieng Nguyen
BichNghieng Nguyen
6 years ago

THƠ CAFE ĐẮNG QUÁ HAY !

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Hiiii chị ơi nghe nói phụ nữ viết thơ đều đa tình hả chị

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Mà thơ càng hay thì càng đa tình vậy thì thơ chị hay người như nào nhỉ kaka

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Hay tuyệt vời em ạ

Hường Lê
Hường Lê
6 years ago

CFĐ
Em là ai mà thơ em
Cứ dạt dào da diêt
Cứ yêu thương.
Cứ nhớ mong tha thiết
Em
Chỉ là thơ
Hay là tâm sự của lòng em
Luôn khát khao cháy bỏng
Nhiệt tình
Mong hạnh phúc luôn chờ em
Một người đa cảm

Thoa Trần
Thoa Trần
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc chj Cà Phê Đắng , 1 chiều an vui hp chj nhé .!!

Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
6 years ago

Bài viết hay quá !

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Quá tuyệt vời em à

Scroll to Top