Bài Thơ: NOEL XA ANH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NOEL XA ANH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NOEL XA ANH
Thơ: Giọt Mưa Thu

Noel về sao anh chẳng kề bên.
Để em mãi giận hờn trong nỗi nhớ.
Sương rớt nhẹ đằm mình trên thảm cỏ.
Nghe xa xôi vang vọng tiếng kinh cầu.

Noel về mà anh ở nơi đâu.
Trời trở gió đem mưa về qua ngõ.
Em muốn hoá hương đêm thành hơi thở.
Nơi giáo đường mong được ở bên anh.

Ai kéo nghiêng cho nỗi nhớ chòng chành.
Làm se sắt mối tình xa vời vợi.
Sợi nhớ thương ai luồn qua khung cửi.
Chuông nhà thờ trao gửi mối tơ duyên.

Noel về anh có thức cùng em.
Để nhớ lại phút êm đềm say đắm.
Mọi cảm giác dâng trào từng đợt sóng.
Noel này…
Mình vẫn ở bên nhau…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 24/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Thơ tình NOEL hay quá. Chúc MT mùa giáng sinh an lành hạnh phúc !

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị mùa giáng sinh vui vẻ an lành

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ tuyệt hay , chúc em giáng sinh an lành hạnh phúc nha !

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc Em một mùa Giáng sinh an lành và ngập tràn Hạnh phúc bên Gia đình thân yêu nhé !

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
5 years ago

Thơ hay quá ,chúc em Giáng sinh an lành nhé ???

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e .chúc giáng sinh an lành hp

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Hay lắm muội ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm …em

Huỳnh Mai
Huỳnh Mai
5 years ago

Thơ hay!

Trường Vân Quan
Trường Vân Quan
5 years ago

Chúc Giáng Sinh vui vẻ

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ hay thật cảm xúc đong đầy…
CHÚC EM luôn vui khỏe , hạnh phúc và có mùa giáng sinh thật ý nghĩa…

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm, rất ngọt ngào lời yêu. Chúc mừng Em, giáng sinh vui vẻ nhé.

Thanhnhan Nguyen
Thanhnhan Nguyen
5 years ago

Bài thơvề giáng sinh rất hay.

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
5 years ago

Chúc em Giáng sinh vv và hạnh phúc nhé

Xuân Hà Nguyễn
Xuân Hà Nguyễn
5 years ago

Tha thiết lắm GMT ơi,chắc người yêu của GMT đọc thì về liền chứ chịu sao nổi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lắm nàng tho oi

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Bài thơ hay quá, anh… có mà

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Noe! Nhớ Nàng !
Thật là nhớ đêm Noe về
Cứ bồi hồi nhìn về Quê nàng đó
A vui mấy vẫn thấy nàng bên vậy
Như đôi mình vẫn cũng đang vui
Hoài niệm đi cho đỡ sầu bi
Trái đất tròn A tin rồi sẽ gặp
Để Noe! Về đôi mình lại có nhau.24/12/2018

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Trời sinh Đức Chúa đêm nay
Xin Chúa Trời phù giúp cho chúng sinh an * lành
Luôn vui khỏe ở trên trần
Được hưởng phúc * lộc phật trời giành cho
Cuộc đời không bị rủi ro
Cảm ơn trời * phật giúp đời trần gian./

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
5 years ago

Thơ quá tuyệt .Chúc Giọt Mưa Thu đêm giáng sinh AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Thơ hay và đong đầy cảm xúc

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Biết nói gì trong đêm Noel
Ki trời phật chưa cho đôi mình hợp
A chỉ biết nguyện cầu trong tâm vận
Cho những người A nhớ A thương
Luôn an bình trong suốt cuộc đời
Để đời sống vui cùng con cháu
Cho bốn mùa hoa vẫn đẹp vẫn tươi ..

Nguyen Viet Huong
Nguyen Viet Huong
5 years ago

Hay quá GMTh . . .

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay cảm xúc chúc mừng em

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Đong đầy cảm xúc bài thơ hay giáng sinh vui vẻ em ha

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Thơ hay lắm mth chúc giáng sinh vui vẻ nhé mth

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay lắm G Mưa Thu!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Giang Nguyen Van
Giang Nguyen Van
5 years ago

Thơ hay quá!

Tuan Hoa
Tuan Hoa
5 years ago

Bài thơ lãng mạn và tuyệt hay!

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Anh không về em có nhớ không em. Thơ hay qua ảnh đẹp chúc em một ngày vv an lanh van sự như y nhé.

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Gia đình là trên hết.
Noel của năm 019 này
A đi dự thấy thật nhiều đổi thay
Phật giáo sư cũng đến chung vui
Ban ngành đầy đủ Cha về cả 2
Họ đạo bắc phương đông sơn
Chù trì tổ chức chương trình thật hay
Nhân dân đến dự đủ đầy
Đêm giáng sinh đẹp nghĩa đầy nhiều sao
Cuộc đời thật đẹp thật vui
Xã hội luôn Mạnh Dân giầu sướng hơn /27/12/018

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Giáng sinh là ta thêm thương
Thương người bạn trẻ dậm đường sông pha
Thương ai như một bông hoa
Dạn dầy sương gió mưa xa bão bùng
Vẫn giữ được nét hương lồng
Không phai sắc đẹp không làm úa thân
Để rồi tiếp bước vươn lên
Hoa vẫn đua sắc hương
Hoa vẫn nồng
Giáng sinh ơi đẹp vô cùng
Hãy mang phúc lộc an lành cho nhân sinh.2/1/019

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

❤️❤️❤️❤️❤️

Scroll to Top