Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHO (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHO
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———
Anh không thể… cho em một chút
Nhưng cho em đến suốt cuộc đời
Anh cho em hạnh phúc lên ngôi
Để mắt em không còn ngấn lệ

Anh cho em đâu phải thời tuổi trẻ
Đón đưa nhau trong những buổi tan trường
Cho hết em bao nỗi nhớ niềm thương
Dù lạc lối chân trời hay góc biển

Anh cho em không chỉ thời e thẹn
Hôn vội vàng khi môi mới chạm môi
Anh cho em dẫu tóc đã đổi màu
Vẫn cho hết trước sau luôn một dạ

Anh cho em cả cuộc đời vất vả
Cho đôi chân lê khắp ngả cuộc đời
Cho bàn tay lau những giọt lệ rơi
Cho luôn cả đôi vai đầy sương gió

Cho hết em… những gì anh đang có
Là trái tim đau vụn vỡ tháng ngày
Là tấm thân gầy bệnh tật đắng cay
Là khắc khổ vơi đầy trong chờ đợi…
V N C… 04/03/18
…..
Họa
Kim Xuyen ( Phù Du )

NHẬN
———-
Em sẽ nhận những gì anh có thể
Gửi về em với tất cả nỗi lòng
Nếu bên em là hạnh phúc anh mong
Anh có thể trao cho em tất cả

Em sẽ nhận nếu như anh thật dạ
Muốn trao em đoạn cuối cuộc đời mình
Hãy an lòng và giữ vững niềm tin
Vì em sẽ vui cùng anh sánh bước

Chuyện tình duyên dỡ dang rồi dạo trước
Hãy để em khâu lại vết thương lòng
Để đêm về thôi lạnh giữa trời đông
Để chiều buông ta cùng nhau đối ẩm

Em sẽ nhận kết duyên trao nồng ấm
Đi bên anh đến hết quản đường trần
Em vì anh mà chăm sóc ân cần
Vì hạnh phúc anh cho là tất cả



Bài Thơ: ĐỪNG GHÉT ANH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỪNG GHÉT ANH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

******************
Em ghét anh… sao ghét nhiều đến thế
Đừng giận anh đừng buồn nữa nha em
Anh đến muộn đâu phải tại anh quên
Tại trời đổ cơn mưa rào bất chợt

Anh đâu muốn để một mình em bước
Đi âm thầm đôi mắt ước bờ mi
Anh muốn bên em to nhỏ thầm thì
Lời âu yếm tay đan tay …ủ mộng

Anh đâu muốn trong chiều tàn gió lộng
Em bơ vơ gió thổi tóc em bay
Đừng giận hờn… anh trễ hẹn chiều nay
Anh sẽ đền em những ngày sau nhé

Năn nỉ mãi sao em còn rơi lệ
Nước mắt rơi anh ngỡ máu trong tim
Lau khô đi cho đôi mắt anh tìm
Lời yêu dấu trốn sau đôi mắt biếc

Anh yêu em bằng tình yêu tha thiết
Đừng buông lời cay nghiệt nữa nha em
Cả đời ta đã mãi miết đi tìm
Đừng ghét nữa cho con tim đau nhói
..
Đừng ghét anh em ơi nghe anh nói…

V N C…06/03/18

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHUYỆN TÌNH BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Tôi muốn quên đi chuyện tình buồn
Bao năm chờ đợi cũng đành buông
Tình đã phôi pha thôi ảo tưởng
Nước mắt tôi rơi đã cạn nguồn

Tôi muốn quên em để nhẹ lòng
Bao mùa xa cách mấy mùa mong
Mà sao không thể quên hình bóng
Dù biết rằng em đã lấy chồng

Tôi muốn quên em em biết không
Muốn em vui vẻ sống bên chồng
Nhưng sao cay đắng và tủi phận
Thương tiếc con đò đã sang sông

V N C … 04/03/18



Bài Thơ: HÃY VỀ ĐÂY YÊU THƯƠNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HÃY VỀ ĐÂY YÊU THƯƠNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

…………………………………….
Em đi
Khuất nẻo mù sương
Bỏ anh ở lại
Nhớ thương tháng ngày
Hỏi gió…
Gió vội vã bay
Nhờ mây…
Mây cũng đêm ngày
Ruổi dong

Yêu thương ơi…
Sao nở lòng !!?
Ra đi …
Bỏ lại
Long đong phận nầy
Nhớ nhung
Oằn nặng vai gầy
Yêu thương hỡi…
Hãy về đây…
Ta cùng

Dựng lên
Một mái nhà chung
Nhen lên bếp lửa
Bập bùng yêu thương
Để cho
Môi, má thêm hường
Về đi em…
Sống tha phương …
Được gì !!?

V N C … 04/03/18

Bài Thơ: VỌNG TƯỞNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VỌNG TƯỞNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————–
( không đường )

Đã trót yêu rồi em biết không
Ngàn cay vạn đắng chất trong lòng
Đêm dài thức trọn ngồi mơ mộng
Nhìn ánh trăng rơi qua cửa song
Gặm nhấm niềm đau cùng năm tháng
Hờn căm cho nổi lạnh cô phòng
Người xa khuất nẻo ta ôm bóng
Mộng tưởng hàn huyên đêm mênh mông

V N C … 04/03/18



Bài Thơ: XUÂN VẪN CÒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XUÂN VẪN CÒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Xuân vẫn còn vương trên mắt em
Líu lo chim hót phía sau rèm
Hoa tuy phai sắc hương còn thoảng
Hồng nắng bình minh hong tóc mềm

Xuân vẫn còn đây xuân chưa qua
Xuân đang độ chín xuân chưa già
Trời vẫn xanh xanh mây vẫn trắng
Én còn nghịch gió hát xuân ca

Xuân vẫn còn lưu bao vấn vương
Trên mắt em xinh má em hường
Trong hàm răng trắng môi tươi thắm
Để nét kiêu sa cuối con đường

( tặng em gái Ha Tran )
V N C … 03/03/18

Bài Thơ: XUÂN VẪN CÒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: DĨ VÃNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

DĨ VÃNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Tiếng đêm da diết hòa trong gió
Như khúc biệt ly khóc tình ta
Dấu xưa rêu phủ màu hoang phế
Nhàn nhạt màn đêm giọt sương pha

Mấy độ thu vàng phai lá cỏ
Bao mùa đông lạnh gió heo may
Dĩ vãng còn nguyên trong nỗi nhớ
Ta vẫn về đây dưới trăng gầy

V N C … 02/03/18



Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÓ MỘT MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

********************

Có một mùa thu cũ
Tôi tiễn một người đi
Hẹn mùa sau trở lại
Lệ nhạt nhòa trên mi

Rồi mùa đông băng giá
Mưa giăng kín bầu trời
Tôi một mình chơi vơi
Nhớ người yêu xa cách

Mưa vẫn rơi tí tách
Từng giọt rớt vào hồn
Không màu nắng hoàng hôn
Cả bầu trời đen sẫm

Xuân về hoa tươi thắm
Mà lòng nghe tái tê
Người đi mãi không về
Hoa tàn phai trong mắt

Mùa nối mùa gieo rắt
Cô đơn lớn thêm dần
Lá vàng rụng ngoài sân
Người xa chưa trở lại

Mùa thu xa xa mãi
Bỏ một người ngóng trông
Nức nở tiếng tơ lòng
Một vần thơ dang dở

V N C … 01/03/18

Anh Dai Vo

TÊ TÁI MÙA THƯƠNG

Tôi có một mùa thương
Khúc miên trường tươi thắm
Dạt dào tình dâng hương
Với mộng lòng say đắm.

Rồi nắng ấm dần tan
Mưa vội vàng giăng lối
Vương cung buồn miên man
Hắt hiu hồn dời đổi.

Giữa dòng xoáy thời gian
Mùa về sang ngơ ngác
Gió dông gầy thở than
Bẻ bàng tình trôi lạc.

Niềm khao khát còn đầy
Sao lắt lay mộng ước
Mang nỗi hờn đắng cay
Khi tình xa lối bước.

Xuôi ngược đi tìm nhau
Nghẹn ngào trong cõi nhớ
Cố chôn giấu niềm đau
Khi duyên trần tan vỡ.

Người nở quên câu thề
Đam mê đành bỏ lại
Nắng mưa về lê thê
Mùa thương sầu tê tái.

Bài Thơ: NGẬM NGÙI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NGẬM NGÙI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————–
Nhìn em hạnh phúc bên người
Mà anh thấy cả một trời tang thương
Thiệt thua giữa chốn tình trường
Chỉ còn ký ức vấn vương trong hồn

Bao năm mong đợi mỏi mòn
Để rồi đổ vỡ máu dồn về tim
Em giờ như một cánh chim
Qua sông vỗ cánh bay tìm bến mơ

Đêm nay buồn chẳng bến bờ
Chong đèn ngồi viết bài thơ tự tình
Trời cao sao chẳng thương mình
Để tình lạc chốn vô minh đau lòng

V N C … đêm 28/02/18



Bài Thơ: TRẮNG MÀU HOA VỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRẮNG MÀU HOA VỠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( ct thơ Hoa TuongVy )

Hoa ban trắng, rụng bên thềm
Người yêu xa vắng lòng thêm tủi sầu
Người ơi giờ ở tận đâu
Thấy hoa trắng rụng mà đau trong hồn

Trùng khơi tiếng sóng vỗ dồn
Chiều nghiêng bóng ngã giáo đường buồn tênh
Người đi còn nhớ hay quên
Trăng in đáy nước mông mênh giọt buồn

Bàn tay ai vội vã buông
Ngàn năm trời vẫn còn tuôn giọt sầu
Nhìn xác hoa lòng nhói đau
Trắng màu hoa vỡ tình đầu khăn tang

V N C … 28/02/18

Bài Thơ: TRẮNG MÀU HOA VỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Scroll to Top