Bài Thơ: ANH GỬI TẶNG EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH GỬI TẶNG EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh gửi tặng em những niềm vui
Thêm chút sẻ chia với ngọt bùi
Niềm vui không có nhiều để bán
Anh chỉ tặng em một chút thôi

Anh gửi tặng em những nụ cười
Như hoa hàm tiếu nở thật tươi
Cho môi em thắm tình em ấm
Để trái tim côi hết ngậm ngùi

Anh tặng cho em tiếng hát ru
Để xóa trong em áng mây mù
Cho em ươm mộng trong giấc ngủ
Khao khát yêu đương được đắp bù

Anh tặng cho em một tình yêu
Em không buồn nữa những buổi chiều
Để đêm vui thỏa niềm hạnh phúc
Trở giấc canh tàn thôi cô liêu

Anh tặng cho em trọn niềm tin
Để em yên với giấc mơ tình
Cho em rạng rỡ màu môi mắt
Em mãi hồn nhiên mãi đẹp xinh

V N C … 24/02/18

Bài Thơ: ANH GỬI TẶNG EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

thơ việc hay lắm

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Thơ a viết rất hay và chan chứa của tình yêu thật tuyệt vời ,,,,

Sach To
Sach To
6 years ago

Tuyệt lắm anh ơi!

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Hay lắm anh
Chúc anh luôn vui vẻ

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm, được thì vui chiều vui vẻ hạnh phúc.

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Cảm ơn anh bài thơ viết rất hây an uỉ những tâm hồn cô đơn,cảnh đẹp tuyệt vời chúc anh

Thùy Linh
Thùy Linh
6 years ago

Em nhận nơi anh những niềm vui
Không buồn , không vương mỗi chiều về
Xem như quà tặng mùa xuân mới
Một chút cũng được em nhận về

Anh tặng cho em nụ cười hồng
Em đem nuôi dưỡng vào yêu thương
Cho dù mưa dông cùng bão tố
Nụ cười anh tặng mãi rạng ngời

Mùa xuân chim én hót rộn ràng
Anh ru em ngủ cùng mộng mơ
Cho em quên hết bao phiền muộn
Em sẽ mỉm cười …cảm ơn anh

Chiều xuân góp nhặt những hoa hồng
Em đem hoa ướp những yêu thương
Hương đưa theo nắng hòa theo gió
Em gửi tặng anh ….chút tình nồng

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Rất hay,tình cảm ngọt ngào quá! chúc tác gia buổi tối vui vẽ!̉

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Hay tuyệt vời

Ngọc Nguyen
Ngọc Nguyen
6 years ago

Xin chào anh Cẩn xem thư của anh, thật xót xa, tình yêu bóng xế,tình yêu cô đọng, tình yêu muộn màng,
Không hiểu ý tác giả, hay ý của thơ cho em tâm sự chút xíu nghe
Chúc anh vui vẻ may mắn mạnh khỏe

Ngọc Nguyen
Ngọc Nguyen
6 years ago

Rất hay, rất thích, rất tuyệt vời, chúc tác giả sáng tác nhiều hơn nữa
Ngọc Nguyễn
Tiên lộc Tiên phước ,24/2/2018

Ngai Mai
Ngai Mai
6 years ago

ANH.

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh. Chúc buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ viết thật hay nha ! Nói nhỏ coi…tặng cho ai vậy …hehehe…!

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Tamy Ha
Tamy Ha
6 years ago

Hay quá nhà thơ ơi… tặng cho người mỗi chút để trao duyên thôi…. còn lại ai muốn có thêm, hãy tìm nhà thơ của chúng ta nhé..hihi..

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Thơ hay anh ạ, chúc anh vui vẻ

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

niềm vui nho nhỏ cất trong tâm
Hôm nay
Hôm nay to nhỏ anh mới thầm
Tặng em đôi chút ngày xuân mới
Cất đi để giữ mãi tình thâm

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

thơ hay nha anh. chúc anh vui vẻ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rấ tuyệt vời nha bạn,chúc mừng bạn.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

TẶNG EM,
Anh tặng em cánh cửa hoa lòng,
Cho vườn đào chợp nở thêm bông,
Cho em thắm bến nồng đang héo,
Xóa hết đi thổn thức bên song,
&
Anh tặng em câu nói tiếng yêu,
Cho nhịp tim khởi đập thật nhiều,
Cho môi ấy hết khô mùa lở,
Đem vòng tay hơ ấm những chiều,
&
Anh cũng xin tặng cả mộng mơ,
Những ngày mưa trơn ướt đợi chờ,
Buổi ngập nắng sau hè dìu bước,
Sẽ cùng em viết tiếp vần thơ,
&
Anh đóng thuyền chở cã mộng hoa,
Anh ướp tình những hạt thiết tha,
Đem cấy hết sợi thương dây nhớ,
Cột vào em nồng thắm mặn mà,
&
Anh sẽ đem tiếng hát ru em,
Cho giấc nồng vẫn mãi êm đềm,
Len vào mộng cùng lên tiên cảnh,
Biễn ái bơi đắm đuối ngày đêm,
&
Anh phận nghèo chút ít để cho,
Cũng chỉ mong cập bến con đò,
Bến nồng cạn nhưng lòng đầy ấp,
Với tình dâng vượt sóng đừng lo,
&
….Vẫn mong chuyến cuối con đò,
Bến nồng rêu dạt để cho cây tình,…

Vinh Kim
Vinh Kim
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm anh ạ

Ngọc Nguyen
Ngọc Nguyen
6 years ago

Em xin tặng anh một vầng thơ
Buồn vui lẫn lộn, ở cuộc đời
Phong trần đơn lẻ, đành số phận
Gom góp vầng thơ, gởi một người

Em gửi đến anh, một niềm vui
Thơ đả đến tay,tận một người
,Không biết không yêu, nhưng (rất khổ)
Chia sẽ cùng anh ,ở cuộc đời
25/2/2018

Hong Hong
Hong Hong
6 years ago

thơ hay quá anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bai tho tinh that de thuong. Hinh rat dep va an tuong.

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Hay tuyệt luôn anh

Scroll to Top