Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG CŨ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH YÊU KHÔNG CŨ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*********
Anh yêu em … tình yêu không hề cũ
Vết thời gian vừa đủ hiểu lòng nhau
Bao nhiêu năm ta lặn lội nông sâu
Hồn khô khốc nát nhàu bao mộng ước

Xưa còn mới ta tìm nhau không được
Bước phong trần ta xuôi ngược hai nơi
Giờ gặp nhau ta hãy nở nụ cười
Người tuy cũ nhưng tính yêu không cũ

Mùa xuân đến cho lộc xanh chồi nhú
Vết thời gian ấp ủ mộng yêu thương
Ta đã lạc nhau hơn nửa đoạn đường
Giờ tìm gặp vấn vương càng buộc chặt

Anh lau khô giọt lệ buồn khóe mắt
Cũ không em khi son sắc yêu nhau
Dĩ vãng cho ta bao nỗi thương đau
Tình không cũ vẫn màu yêu mới lạ
V N C …. 16/02/17

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hình
Nguyễn Hình
6 years ago

Thơ hay tuyệt ảnh đẹp quá chúc mùng năm mới đươc manh khỏe hanh phúc bên nhau đến đầu bac răng long

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Tình yêu sẽ ko bao giờ cũ cả .ảnh rất đẹp Chúc mừng anh

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Đệ chúc huynh và gia đình có một mùa xuân an lành ạ

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
6 years ago

Hay quá

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Ta gặp lại trái timyêu khác lạ.
Xao xuyến lòng như đã thuộc về nhau.
Hay anh ah

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Mắt Bão
Mắt Bão
6 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Thơ hay lắm anh nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Thơ hay,vui và tràn đầy tin iu lẻ sống! chuc mung bạn tôi

Thaonguyen Nguyen
Thaonguyen Nguyen
6 years ago

Em vẩn bít tình em dù đã ,rất cũ,,,,,
Không ngọt ngào ,,không đắm đuối ,không xa hoa ,,
Chỉ bít lắng nghe ,và chờ đợi những vần thơ ,,
Không gặp gỡ ,không hẹn hò ,như tuổi trẻ ,
Em đã cũ ,hình hài không chau truốt ,,,
Tóc đã pha sương ,còn ước muốn được chi ,

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay lắm a. Chúc a ngày mới an lành.

Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Yêu là chết trong lòng một ít…

Võ Hai
Võ Hai
6 years ago

Hanh phuc don so hoi ban

Vui xuan cuoi noi ben nhau.
La nhung uoc mo trong sang
Yeu thuong noi nhung nhip cau.
Huy tuan vo hai

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Lãng mạn quá nha anh Cẩn, năm mới có tình yêu mới ,mặc dù người là cũ nhưng năm mới là phải mới chúc anh chị luôn luôn mới trong tình yêu nhé

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Thơ hay nha anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng

Scroll to Top