Bài Thơ: ĐI NHẶT NIỀM RIÊNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐI NHẶT NIỀM RIÊNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————————
Chiều buông đi nhặt nụ cười
Của người tình đã đánh rơi năm nào
Đi tìm lại những ngọt ngào
Mà ngày xưa ấy mình trao mình thề

Đường xưa một bóng bơ vơ
Xạc xào gió lá thẩn thờ niềm riêng
Gót dày gõ nhiệp du miên
Đưa chân lạc lối vào miền đắng cay

Trách cho ai khéo sắp bày
Để tình chịu cảnh lá lay đau lòng
Thôi còn gì nữa mà mong
Tình xưa đã chết vùi trong hoang mồ

Lao xao sóng vỗ bên hồ
Nâng ly cạn chén dốc hồ bình nghiêng
Đường dài nặng gánh ưu phiền
Đôi chân thêm nặng niềm riêng ngỡ ngàng

V N C … 27/02/18

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Thơ rất hay Chúc buổi tối An lành và vui vẻ

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Hay lắm luôn Anh!Chúc Anh ngủ ngon nhé!

Nguyễn Êmy
Nguyễn Êmy
6 years ago

Rất hay ??

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Bên hồ bình nghiên ưu phiền ngỡ ngàng chúc mừng

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Thơ anh không nói cũng biết hay Người anh chưa nói cũng biết ngay thẳng mà.

Ngai Mai
Ngai Mai
6 years ago

Hay lam Anh. Ngọt ngao va cam xuc

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Tuyệt hay anh ah ngủ ngon nha anh

Nhật Hà
Nhật Hà
6 years ago

Hay lắm nè anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

rất hay

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Mặt trời đã ngã hướng tây
Hoàng hôn bước vội ..nơi đây thoáng buồn
Phía xa sau rặng cây nguồn
Liêu xiêu nghiêng ngã..dáng tuồng nguời say

Dần dà bước vội hỏi ngay
Mới hay anh kiếm ..hương say nụ cười
Của bao năm trước xa vời
Một thời hương lửa ..bao lời thiẽt tha

Bóng hồng mới thoáng thoắt qua
Dáng xinh ẻo lả hương nga diễm kiều
Mày ngài ..mằt phượng môi yêu..
Cười như hoa nở gấm thêu một vùng

Mãi nhìn gót lạc mong lung
Nụ hồng đầm thấm .anh hùng ngất ngây
Mê cung vào dễ khó xoay
Cứ đi đi mãi vòng xa lối tròn

Nắm tay dắt khỏi đồi non
Sĩn say nghiêng ngã ..biết còn gió trăng

Thương thay một đấng anh hùng
Tình xưa đã chết ..não nùng héo hon
Rượu bầu uống cạn tình loang
Sống trong ảo tưởng ..mộng
hoang..lối.mòn ..

Chúc anh buổi tối ngon giấc

Phuong Trang
Phuong Trang
6 years ago

Thơ lục bát hay quá .

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Thơ rất hay ,chúc mừnng bạn.

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bai tho tinh rat hay. Tung kho dut roi nhu tieng nuc no nuoi tiec mot thoi. Hinh rat dep.

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Hay nha anh

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Hay và giàu cảm xúc anh ạ

Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Ảo tung chảo …nhen

Võ Hai
Võ Hai
6 years ago

Cho anh nhặt thoáng mộng mơ
Tương tư ngào ngạt đợi chờ tặng em
Cho anh giọt nắng bên thềm
Sưởi hồng đối má ngọt mềm bờ môi

Vinh Phan
Vinh Phan
6 years ago

Hay tâm trạng quá nhỉ

Tien Nhu Tran
Tien Nhu Tran
6 years ago

Hay ! Chúc mừng .

Scroll to Top