Bài Thơ: HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đâu phải là ta mới chớm yêu
Thật ra tình cảm đã thêm nhiều
Từ dạo gặp nhau trên lối vắng
Đêm về lòng chợt thấy cô liêu

Ngày tàn le lói giọt nắng xa
Ngõ vắng buồn tênh khuất dương tà
Sương giăng kín lạnh hồn cô lẻ
Lòng thấy mênh mông nhớ người ta

Em chẳng kiêu sa chẳng mỹ miều
Thế nhưng vừa gặp lại thương yêu
Có phải nợ tình từ kiếp trước
Nay gặp là yêu tựa sóng triều

Thôi nhé từ nay chớ giả vờ
Tình ta ngọt lịm tựa vần thơ
Tay dắt tay nhau vào lối mộng
Thỏa những khát khao đã mong chờ

V N C … 22/02/17

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn ạ! Nhẹ nhàng và ngọt ngào quá!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt nha !

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
6 years ago

thơ anh hay lăm em luc nao cung theo doi thơ cua anh

Nguyễn Kiều Trang
Nguyễn Kiều Trang
6 years ago

Hay lắm a ah

Minh Minh Trinh
Minh Minh Trinh
6 years ago

Thơ hay nhưng hình như trái tim yêu chưa hết nên một góc còn hồng hihihi …

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ thất ngôn phân đoạn hay tình cảm nhẹ nhàng

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh

Hồng Thắm
Hồng Thắm
6 years ago

Bài thơ ngọt quá anh trai ạ

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh. Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Trời vào xuân..mây buồn giăng lối nhỏ
Như chuyện hẹn hò ..ai đó chờ mong
Mình đã thương chưa..?mà mơ với mộng ..
Ấp ủ nhiều …sợ gió lộng chiều đông ..

Có phải tụi mình nợ tình kiếp trước ..
Chưa phước duyên thành ..nên giờ gặp chăng..?
Để yêu thương.. gắn kết tạo hoa đăng
Nguời yêu hỡi ..giăng tay nhận hạnh phúc

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh Chúc mừng anh

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thơ tình rất hây rất lãng mạn chúc anh

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

niềm thương giăng kín mây chiều
ngõ hồn trải lối hương yêu bay về
thơ ngọt ngào nha thi sĩ .chúc anh vui vẻ và nhiều án thơ hay

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Nghe mà thấy mát cả lòng son
Từ nay sẽ hết cả héo mòn
Bất tận niềm vui trong hạnh phúc
Rồi mình sẽ có những đứa con!

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bai tho tinh rat hay. Hinh that de thuong.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ rất hay

Hong Hong
Hong Hong
6 years ago

hay quá anh ơi

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Hay thiệt hay anh trai

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Này người ta gọi là bệnh tương tư nè anh trai của út em ơi hihi. Thơ hay quá luôn anh trai ?

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rấ hay nha,chúc mừng bạn.

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Thó hay ảnh đẹp chúc mừng

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top