Bài Thơ: LẠNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LẠNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

=====

Anh lạnh lắm tình nhân ơi có biết
Lạnh thịt da… Lạnh tê tái con tim
Lạnh cô phòng ôm gối chiếc từng đêm
Lạnh hương lửa… Lạnh tình yêu đơn lẻ

Cứ mỗi chiều anh nhìn về phương đó
Lòng chợt run cơn gió bấc ùa vào
Lỡ một lần tình anh trót gửi trao
Nên trọn kiếp ôm tình đau giá lạnh

Xuân không đến nên đời anh cô quạnh
Nắng không lên cho chạnh nỗi niềm riêng
Năm tháng dài ôm nỗi nhớ triền miên
Anh lạnh lắm đời truân chuyên phận bạc

V N C … 25-11-2018

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Ôi.. Tình yêu.. Là trái tim là là linh hồn của họ.. Theo tui ai cũng một thời như vậy.. Tình yêu đẹp.. Đau. đớn là thế đó…

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Ôi! tình iu như là hương hoa! lỡ mai sau anh mất nguoi iu,anh khổ thật nhiều……lời trong 1 bài hát đó bạn tôi

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Có biết con tim từng đêm đơn lè chúc mừng

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nhật Hà
Nhật Hà
6 years ago

Anh lạnh quá với bàn tay gầy guộc
Trái tim này như ngọn đuốc ngày đông

Cảm xúc cùng anh bài thơ hay

Trần Đắc Khiết
Trần Đắc Khiết
6 years ago

Quá hay
Chúc vui vẻ

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Thơ hay và nỗi niềm lắm bạn hiền.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Trời đã sang xuân ..trời vẫn lạnh
Áo khoát rồi ..lạnh vẫn tái tê.
Có phải chăng ..cái lạnh đê mê.
Cho tâm tưởng chơ vơ trống vắng.

Em đã yêu ..ngây thơ trong trắng
Như hương bưởi dịu ..nắng ban mai
Em đã thương anh ..ngỡ là mãi ..
Có ai ngờ..tình phải xa nhau

Cánh chim trời bay trong chiều vắng
Nghe rã rời buông cánh nhắn.. trăng .
Em đã nghe..tiếng anh .
“.lạnh lắm .”
Lặng cả nguời.. Mặn đắng bờ môi .

Ước gì ..em là làn gió hạ
Hay nắng xuân ..sưởi nổi cô đơn
Cho nguời thương ..cách biệt đầu non
Đời mãi ấm….hạ sang ..Đông đến…

Chúc anh buổi trưa vui vẻ ạ

Diep Ly
Diep Ly
6 years ago

Lạnh !

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Lạnh lắm người ơi em có biết chăng.
Tình anh gởi trọn
Người tình phương xa.
Đêm đêm lạnh lẽo phòng đơn gối chiếc.
Ôm mộng tương tư biết tỏ cùng ai.

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất tuyệt vời chúc buổi trưa vui vẻ

Ngai Mai
Ngai Mai
6 years ago

Hay lam Anh. Ngai chuc Anh. Muôn van hanh phuc. Chuc mung Anh.

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Anh ơi thơ sao mang nhiều tâm sự nghe buồn qúa tác giả iu

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Sáng nay LẠNH QUÁ tình yêu
Tôi ra hong nắng…để chiều bớt CÔ
Tôi lượm hạt nắng 1 xô
Để đêm về trải Ấm vô cõi lòng
Thơ hay tặng anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Tam Ngo
Tam Ngo
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ui.

Ngọc Diễm Xưa
Ngọc Diễm Xưa
6 years ago

Ôi! Lạnh quá ?

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Võ Ngọc Cẩn. Chiều muộn vui nhé

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Đắp chăn kín vào nha anh… Keke

Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Hu.. Người đọc thơ. thì rét buốt hết con tim đau con óc.. Vì thương.. Có khi đang nằm chăn ga trắng bốp rồi ý… Chả biết thế nào..!!! Các bạn nhề..chỉ khổ người ngâm thơ thui.. Hành hạ nhau kiểu này.. Chết non mất.. Hu hu..nhưng.. Khổ lại cứ thích đọc cơ…

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Rung cảm tuyệt vời, hay lắm Anh

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

BaI tho rat hay. Lanh nhu the thi Kinh nhi, den nguoi doc cung thay run roi. Hinh rat dep.

Scroll to Top