Bài Thơ: TÔI VỚI EM… LÀ AI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÔI VỚI EM… LÀ AI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————-
Hai chúng ta… hai con người xa lạ
Em là ai? Mình chưa gặp bao giờ
Hai chúng ta ở hai đầu cách trở
Kẻ buồn đau người rơi lệ độc hành

Tôi là ai? sao đời luôn cô quạnh
Em là ai mà lòng chạnh niềm đau
Hai chúng ta ôm nặng mối tình sầu
Tôi nhung nhớ còn em đau cách biệt

Em là ai mà lời buồn da diết
Những vần thơ em viết gửi cho ai?
Tôi là ai trong những chuỗi ngày dài
Đi với bóng trong chiều phai nắng nhạt

Em là ai? sao cứ hoài khao khát
Tôi là ai? mà nhàu nát con tim
Hai chúng ta vẫn cứ mãi đi tìm
Ta là ai?… trong bóng đêm cô tịch

Tôi là ai!… Em là ai !!?
Ai biết?…

V N C … 04/03/19

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Thơ hay lắm huynh

Huỳnh Tấn Đức
Huỳnh Tấn Đức
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm huynh

Kim Vinh
Kim Vinh
5 years ago

Thơ hay lắm anh chúc anh ngày mới vv bình an nhé

Chinhngyen Hữu
Chinhngyen Hữu
5 years ago

Yêu trên phây là khổ thế em ơi..
Thấy hình đó mà chẳng khi nào được gặp..
Hai đứa mình như hai thằng trộm cắp..
cứ dò tìm trong những đêm thâu..
Ừ. Đã đành không đến được với nhau..
Thì cứ vậy.. Ta tìm nhau mãi mãi..
Hì hì..
Bài thơ hay chúc mừng chú. Tặng chú nè :

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Em là em……
Còn anh là ai……
Mà sao bao tháng ngày nhung nhớ
Chẳng biết mặt nhau chưa một lần gặp gỡ
Sao cứ thẫn thờ như kẻ đã từng yêu
Những bài thơ……
Anh viết gởi buâng quơ
Nghe nát lòng kẻ mang đầy tâm sự
Đọc thơ ai như vết cứa tận tâm hồn
Bài thơ của anh làm em chạnh lòng vì em cũng đang mang tâm trạng giống nhân vật trong bài thơ anh viết
Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé anh

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Hay qúa Em Trai

An Nguyen
An Nguyen
5 years ago

thơ hay lắm anh à
ngày mới vui nhé anh

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam abh

Ngai Nguyen
Ngai Nguyen
5 years ago

Tôi là vũ như cẩn… em là vẫn như cũ…
Vì ngược nhau nên hong gặp nhau. Chúc vui vẻ anh… Hay

Tuyet Dang
Tuyet Dang
5 years ago

Thơ trào dâng nỗi niềm, hay .Chúc anh đầu tuần vui vẻ

Lan Bong
Lan Bong
5 years ago

Tôi và em là hai đứa đơn côi
Mong gặp nhau sao mà khó quá
Thôi đành làm hai người xa lạ
Để đêm về khắc khoải nhớ không thôi
Xin chúc mừng nha

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay tuyệt nha em trai,

Tô Phượng
Tô Phượng
5 years ago

Hay tuyệt anh à

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

TÌM LẠI CÁI TÊN,
Ta cùng em là kẻ dưng lạ xa,
Chung nhịp thắt mặn mà đang vụn vở,
Tình đầu cũng nhạt màu trong mùa lở,
Mang buốt đông bở ngở cho nắng hè,
&
Ta là ai tên cũ bị tuyết che,
Em cũng vậy sầu đè quên được gọi,
Ta lê bước hỏi tình sao có tội,
Cho mình đeo mang lối đầy rêu phong,
&
Em là ai sao đánh mất tuổi hồng,
Còn ta lại phiêu bồng trong ngỏ hẹp,
Quanh co lối lệ chan cứ ướt nhẹp,
Sao không là đôi đẹp của tình nhân,
&
Tên cũ nhoà không nuối tiếc bâng khuâng,
Con đường mới tình chân mình có lại,
Sao em thích một thời còn ngây dại,
Không chịu quên vết cháy còn sạm đen,
&
Em cứ luôn bước mãi lối thân quen,
Dù gió lộng cứ chèn tim băng giá,
Ta cũng xiết ghì hồn hoá sỏi đá,
Muốn mài mòn nay đã được bao mùa,
&
Mong mà quên những vị chát đắng chua,
Nhưng không thể lở đùa với dáng ảo,
Sao chấm dứt trò chơi tình điên đảo,
Nên hai ta chạy tháo đầu Bắc Nam,…

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Giọng thơ bạn với bao lời tha thiết
Bạn là ai tôi là ai
Ta đã biết nhau rồi
Đọc bài thơ lòng bỗng thấy chơi vơi

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ạ Em gái chúc anh buổi tối vui vẻ

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Bài thơ hay lắm chú ơi..
Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ạ..

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Cảm nhận hay anh ak

Tôi là ai giữa dòng đời lạc lõng
Bám con đò chòng chềnh biết về …đâu

Chúc anh ngủ ngon có nhiều sức khỏe cho ra nhiều thơ hay

Ánh Hồng Nguyễn
Ánh Hồng Nguyễn
5 years ago

Sao cứ lặng lẽ
Lặng lẽ gieo vần
Để thơ lay động
Lặng buồn thế ai ?

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ rất hay , chúc mừng bạn

Hồng Lâm
Hồng Lâm
5 years ago

Thơ hay sao xuyến nghe lâng láng buồn.Giàu cảm xúc.Ảnh đẹp.Chúc tg buổi trưa an lành hp

Xuân Diễm
Xuân Diễm
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngủ ngon

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm anh

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay. chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Thánh Tâm
Thánh Tâm
5 years ago

Dạt dào cảm xúc
Bài thơ tuyệt vời
Hay lắm bạn ơi !
Đêm về vui vẻ nhé

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Hay quá anh ơi

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
5 years ago

Rất tuyệt vời bài thơ hay lắm Anh chúc mừng Anh

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Tho hay xin chia sẻ
Mến chúc tg vui vui hạnh phúc

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Tôi và anh hai phương trời cách biệt
Đã có một thời như là thân thiết
Sao bây giờ như chưa biết anh ơi
Sao nhắc tên lại bồi hồi nhung nhớ

Bao tháng năm ta xa xôi cách trở
Vẫn nhớ về ôi cái thuở xa xôi
Ngày xưa ơi vẫn thầm gọi tên thôi
Sao trời lỡ đày hai nơi ngăn cách

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
5 years ago

Hay lắm. Giầu tự sự

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng anh nhé, em chúc anh buổi trưa vui vẻ

Trang Tuyet
Trang Tuyet
5 years ago

Võ Ngoc Cấn bài tho cua anh hay quá trũng hop tầm trang cũa Trang xin chuc anh tho hay xoay vải long nguoi doc mot ray ruc khó quên

Trang Tuyet
Trang Tuyet
5 years ago

Đoc bài tho cũa anh toi lai khoc …cho toi hay khoc cho nhung nguoi mang tầm trang cô dơn cô doc sẩu lẽ bóng .

Scroll to Top