Bài Thơ: THÁNG BA và NỖI NHỚ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÁNG BA và NỖI NHỚ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

========000========

Tháng ba về nắng nhẹ rớt bên hiên
Anh nhớ quá đôi mắt hiền của nhỏ
Tháng ba nhẹ nhàng hiu hiu cơn gió
Nhớ em nhiều… Em có nhớ anh không ?

Tháng ba về… với nỗi nhớ mênh mông
Chiều bóng đổ bên song nhìn mây trắng
Không có em … Tháng ba về im lặng
Hoa tàn rồi ong bướm vắng vãng lai

Tháng ba về… anh nhớ tóc em bay
Trong nắng sớm anh đưa tay vuốt nhẹ
Em mắc cỡ… đẩy tay anh nói khẽ
Yêu nhau rồi… xin đừng để buồn thương

Tháng ba về hương hoa bưởi vấn vương
Nhớ em quá người thương ơi có biết
Dẫu xa cách hai phương trời biền biệt
Tháng ba còn trong ký ức của anh

V N C 06/03/19

Bài Thơ: THÁNG BA và NỖI NHỚ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Dâng đầy cảm xúc cho người đọc.

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Thơ hay bạn
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Tuyệt bút anh ui

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc, xin chúc mừng anh nhé, em chúc anh ngày mới vui vẻ

Tô Phượng
Tô Phượng
5 years ago

Hay anh à
Ngày mới vui anh nhé

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Tháng ba về ngọt ngào hương hoa bưởi
Tóc em dài thoang thoảng dịu hương say
Bài thơ rất tuyệt vời ngọt ngào lắm anh ạ
Chúc ngày mới vui vẻ thật nhiều nhé anh

Ngọc Lan
Ngọc Lan
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ . Chúc anh ngày mới an lành ! Vui khỏe và hp

Hồng Lâm
Hồng Lâm
5 years ago

Sắp rồi ..mùng 8 – 3
Nhớ ngày xưa ấy…ta là của nhau.
Tháng ba ngào ngạt hương cau
Quyện trong đôi mắt thẳm sâu là tình
Mỗi năm kỷ niệm chúng mình.
Tháng ba lại đến tim mình nhói đau.
Nhớ xưa tóc vướng hương cau
Mắt em như thể giọt châu anh nhìn.
Bao nhiêu mơ ước chung tình.
Bây giờ cách biệt chúng mình đôi nơi.
Tháng ba nay lại đến rồi.
Bồi hồi sao xuyến một thời đã qua.
Mắt em…chan chứa ..tháng ba.
Để anh tìm mãi….nhạt nhòa..hương cau.
Bài thơ giàu cảm xúc giàu tình cảm .Lưu luyến và ấm áp .Ảnh đẹp.Chúc tg buổi trưa vui vẻ bình an jp

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời bác ạ

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh

Diệp Dũng
Diệp Dũng
5 years ago

Bài thơ rất hay,tình cảm dạt dào,tha thiết quá

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Chúc vui khỏe

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Rất hay và cảm xúc lắm chú ơi..

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay ..chúc anh sức khỏe và tràn đầy cảm hứng sáng tác thơ hay …thank

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Rất hay

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Kieuthuykieu Kieuthuykieu
Kieuthuykieu Kieuthuykieu
5 years ago

Chúc anh trai buổi chiều vv hp nhiêu nha

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Hay lắm anh bt vv nhé

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Rất tuyệt anh ơi

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay đong đầy cảm xúc

Kim Biếu
Kim Biếu
5 years ago

Tháng ba còn trong ký ức của anh …

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

RAI RỨT THÁNG BA,
Tháng ba trào sóng gợn dáng mơ,
Người đi mấy lượt lá thu chờ,
Rực lối còn đâu cho tình lở,
Lơi dòng bút mỏi dở vần thơ,
&

Tháng ba về mấy đợt rêu phong,
Canh sầu nhạn biệt chốn phiêu bồng,
Cánh phượng nhẹ khẻ theo gió lộng,
Người xưa đâu chỉ vuột tơ đồng,
&
Tháng ba thương tiếc gối tương tư,
Đôi môi ve vuốt nhịp tim nhừ,
Đã biệt nửa hồn sao cứ giử,
Chân mòn mệt mỏi rượt ảo hư,
&
Tháng ba buồn sợi nắng đi hoang,
Thằng khờ nhổ cỏ lối thiên đàng,
Vọng vẳng đàn ai so cung oán,
Người mê kẻ tủi khúc miên mang,
&
Tháng ba sầu ngọn sóng dâng trào,
Đâu người hoa cài tóc ngọt ngào,
Đỏ thắm như màu tim rỉ máu,
Đường xưa cô lử bước lao đao,….

Lam Truong
Lam Truong
5 years ago

Cảm xùc tràn trề chúc a vui vẻ gđ hp

Thanh Thúy
Thanh Thúy
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ !

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Chúc huynh vui vẻ dạt dào thi cảm bài thơ hay

Thánh Tâm
Thánh Tâm
5 years ago

Da diết quá
Bài thơ rất hay
Chúc mừng bạn nhé

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Rất cảm xúc , hay. Chúc mừng bạn!

Scroll to Top