Bài Thơ: SẦU TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SẦU TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————
Trăng vàng rơi xuống dòng sông
Đục màu sương lạnh mênh mông nỗi lòng
Thương mình một kiếp long đong
Thương con chim lạc bay trong đêm dài

Nợ đời gánh nặng đôi vai
Bước lê trong cõi trần ai nhọc nhằn
Canh trường thao thức trở trăn
Tóc xanh nay đã nhuộm bằng tuyết sương

Tơ tình trăm mối vấn vương
Lời thơ dang dở tình trường đắng cay
Men tình vừa nhấp đã say
Men đời dốc cạn kiếp này đa đoan

Bến xưa đò cũ vẫn còn
Đêm nghe tiếng vạc nỉ non gọi bầy
Khơi miền ký ức vơi đầy
Một vùng bụi cát trơ gầy nhân gian

V N C … 14/03/19

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Thơ sao hay thế bạn ơi
Hồn thơ lãng mạn cho đời trầm tư
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc ngày mới vui vẻ anh nhé

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Chào ngày mới.
Anh có gu thơ buồn rất hay.

Ánh Nguyệt Nguyễn
Ánh Nguyệt Nguyễn
5 years ago

Gửi tình vào cõi mênh mang
Lời thơ thấm đẫm đôi hàng châu sa
Hương nồng như mới hôm qua
Mà tim đau đắng theo ta đáy mồ

Biển đêm sóng bạc dằn xô
Một đời khắc khoải hư vô… vọng tình…

Bài thơ buồn quá, anh ơi.
Em gái vui cùng anh mấy vần.
Chúc anh chị luôn sức khỏe và hạnh phúc.

Philippe Raïa
Philippe Raïa
5 years ago

Good night my friend .

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Tri Truong
Tri Truong
5 years ago

Thơ hay và buồn quá !

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em,

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Hồng Dương
Hồng Dương
5 years ago

Hãy quá anh

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
5 years ago

Thơ Anh viết ngôn từ sắc bén
Khiến người xem khó nén tâm tư
Cảm xúc trong từng câu từ
Ngân nga trầm bổng thực hư rất gần !!!

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Bài thơ rất hay Anh à

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp anh ah

Tô Phượng
Tô Phượng
5 years ago

Hay quá anh à

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh buổi chiều chúc an vui anh nhé

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lâm anh .chúc vui vẻ yêu thương

Lan Bong
Lan Bong
5 years ago

Buồn quá bạn ơi

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
5 years ago

Hay quá anh ạ

Huỳnh Tích Luân
Huỳnh Tích Luân
5 years ago

Cứ lục bát là tuyệt. !

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất tuyệt chúc mừng huynh.

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Chúc huynh vui vẻ dạt dào thi cảm bài thơ hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời tg thật nhiều cảm xúc bạn

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

thơ hay, tuyệt vời, chúc anh mãi tỏa sáng, dồi dào sức khỏe,hạnh phúc, an khang thịnh phát

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Thơ hay dạt dào thi ý chúc mừng huynh

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, xin chia sẻ cùng anh nhé, em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui

Huỳnh Tuyết Hạnh
Huỳnh Tuyết Hạnh
5 years ago

Lục bát bài nầy hay quá bạn

Dong Hanh
Dong Hanh
5 years ago

Hay tuyệt anh nhé .

Scroll to Top