Bài Thơ: GIỌT SẦU RƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GIỌT SẦU RƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Hạt mưa rớt bên thềm vắng lặng
Ngồi đếm mưa nghe quặn lòng đau
Thôi rồi hết đợi chờ nhau
Mưa rơi như những giọt sầu rụng rơi

̣Ta nhỏ lệ hay trời đang khóc
Bờ môi nghe mặn chát giọt đời
Một mình ngồi đếm mưa rơi
Uống bao nhiêu cũng chẳng vơi nỗi niềm

Mưa theo gió mưa rơi xuống đất
Men tình nào chất ngất bờ môi
Người xa … ừ đã xa rồi
Bưng ly nốc cạn chén đời riêng ta…

Mưa trong dạ mưa qua đáy mắt
Tiếng mưa rơi lúc nhặt lúc khoan
Lòng đau vời vợi oán than
Hờn thân đen bạc gian nan kiếp người

V N C … 05/03/19

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Thơ tinh tuyet hay,ảnh đep lãng mạn wa! chuc mung ban nhé

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hsy jinhf ảnh đẹp chúc tác giả vv nhé

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Hay lắm ạ thi si của những khúc tình dang dở!

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam anh

Hồng Lâm
Hồng Lâm
5 years ago

Hôm nay tấm trạng chơi vơi
Nhìn mưa anh lại nhớ người xa xăm
Số trời duyên nợ phải buông.
Yêu mà không trọn đôi đường cách xa.
Em ơi duyên nợ thôi mà.
Không nên ..chỉ để xót xa tim hồng.
Nhớ xưa âu yếm mặn nồng
Mà nay một sợi tơ hồng làm đôi.
Biết rằng duyên nợ do trời
Mấy ai không nhớ tới người ngày xưa.
Chiều nay trời đổ cơn mưa.
Lòng anh chợt thắt…người xưa hiện về.
Biết rằng nhớ chỉ là mơ
Mà sao cứ nhớ ..
cứ chờ ..cứ mong
Thơ hay ngọt ngào đong đầy cảm xúc nhưng cũng rất tâm trạng.Ảnh đẹp chuc tg buổi sáng an vui hp

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Võ Ngọc Cẩn

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt anh

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất tuyệt,đầy cảm xúc nha em,

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai ,, chúc buổi trưa vui vẻ anh nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

NẮNG HẠ GIỌT RƠI,
Cơn nắng hạ chợp lòng mưa đổ,
Giử lòng cho giọt cố đừng tuôn,
Hạt bao là mấy si cuồng,
Cũng như tóc điểm bạc luồn tim chai,
&
Người phương viễn có hay dạ thắt,
Ta lối Nam người Bắc sao vương,
Đếm xem sợi tóc mấy thương,
Nghẹn ngào bạc úa như dường phũ lên,
&
Người có nhớ cái tên lối cũ,
Hay đã quên vì đũ chán chường,
Nẻo mơ thơ trước sang chương,
Lối này sóng gợn sông tương đò chờ,
&
Sao nắng hạ hửng hờ mưa đổ,
Sao tim chai lổ chỗ vết hằn,
Khuyết nồng gió bẻ ánh trăng,
Giọt sầu lạnh giá băng khoăng sợi chờ,
&
Đâu con nắng để hơ giá buốt,
Đâu mảnh thề đốt đuốc ta tìm,
Người giờ như một cánh chim,
Lối xưa sớm nhạt đã chìm lãng quên,
&
Cơn mưa chẳng trôi tên ngày ấy,
Từng hạt sầu đốt cháy tâm can,
Hết rồi một thuở dọc ngang,
Hào hoa tàn tạ cung đàn lở duyên,..-

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay giàu cảm xúc ạ Em gái chúc anh buổi trưa vui vẻ

Ngai Nguyen
Ngai Nguyen
5 years ago

Mưa trời nặng hạt.. bao la
Mưa lòng mơis thấy xót xa kiếp người
Hay nha anh chúc vui vẻ

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ko thể nào tả xiết
Chúc anh luôn vui khỏe và tràn đầy thi ý nhé anh

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
5 years ago

Rất tuyệt vời bài thơ hay lắm Em ngày mới thật nhiều niềm vui nhé Anh

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay, ảnh đẹp ! Chúc anh luôn an vui nhé !

Minh Dat
Minh Dat
5 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Anh

Son Dang
Son Dang
5 years ago

Hay quá anh!

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

Bài thơ hay quá CHÚ ơi.; nghe sao chải lòng quá..;chúc Chú buỏi tối vui vẻ nhé…

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Bài thơ rất hay tâm trạng buồn bạn ạ

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Văn Hồng Nhung
Văn Hồng Nhung
5 years ago

Nam nhi hỡi anh hùng không rũ chí
Tình dọc ngang trên vạn nẻo đường đời
Mình phụ người ai lại phụ tình ta
Chỉ buồn cho kiếp thuyền quyên nữ
Lỡ lần yêu tim mang mãi nổi sầu

Tô Phượng
Tô Phượng
5 years ago

Hay lắm anh à
???

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm anh

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Thơ hay đong đầy cảm xúc chúc huynh ngày mới vv

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Tâm trạng buồn bạn ơi
Mưa trên trời mưa rơi xuống đất
Làm hồn ta ngây ngất tâm tư
Người đi đã khuất mây mù
Ta ngồi uống cạn mưa thu lạc bầy
Xin bạn tha lỗi cho mấy dòng thơ múa rìu này nhé
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Sao mà suy tư vậy anh

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

?????
Mưa cứ rơi lòng ta thêm lạnh
Mưa rơi hoài chẳng tạnh người ơi
Lòng tôi luyến nhớ bồi hồi
Một thời dĩ vãng xa rồi còn đâu

Đêm nay mưa lạnh suốt canh thâu
Từng hạt rơi lòng sầu da diết
Người ơi ở nơi nào có biết
Lòng tôi buồn thảm thiết nhớ người không
Hi hi anh thơ hay lắm em hoạ mí câu chúc anh bt vv

Scroll to Top