Bài Thơ: ĐỢI GIẤC MƠ VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỢI GIẤC MƠ VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*****************
Đêm mịt mờ nghe tiếng vạc sầu bi
Lòng trống vắng từ khi người xa cách
Đêm đơn côi nhìn bóng mình trên vách
Nghe ngoài hiên lách tách giọt mưa sầu

Anh nơi này còn em ở nơi đâu
Bao nỗi nhớ làm đau con tim vỡ
Mùa tiếp mùa ấp ôm bao nỗi nhớ
Lá lìa cành nức nở khóc chia ly

Mất nhau rồi không một tiếng từ ly
Chỉ có gió thầm thì ngày đưa tiễn
Em về đâu hay lạc loài xứ viễn
Anh trọn đời lưu luyến những đêm mơ

Đêm sắp tàn nhung nhớ viết vần thơ
Nhắm mắt đợi em về trong mộng ảo

V N C … 03/03/19

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Võ Ngọc Cẩn

Thy Tơ Phantơ
Thy Tơ Phantơ
5 years ago

Lén vợ viết thơ tình nha…

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

GIẤC TÌNH,
Đêm giấc nồng mộng mị dáng ngọc ngà,
Sao quạnh vắng người ta sớm từ bỏ,
Bao say đắm rẻ ngang cho vò vỏ,
Để lối mơ rêu cỏ phũ xanh rì,
&
Tàn cuộc tình ta có được những gì,
Hay ôm mớ sầu bi đêm trăn trở,
Trong canh vắng ai nghe từng nhịp thở,
Nhìn thu tàn dang dở lối thãm vàng,
&
Xem chính mình cũng lụn khi đông sang,
Cơn rét buốt xé tan bao mộng ước,
Hồn sỏi đá tuyết hằn thêm vết xước,
Ta còn chi hay được thân héo gầy,
&
Trong cơn mơ mong gió đừng thổi bay,
Bơi bễ ái cùng say với dáng ngọc,
Ta mất hết hương nồng theo cơn lốc,
Trên trán in ngang dọc vết lăng trầm,
&
Còn giấc tình ta mộng tơ trăm năm,
Để ấm lại lạnh căm bao mùa lở,
Cùng ta bước chông gai đều phá vở,
Dù là mơ khỏi sợ nồng phôi pha,…

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Hay thật đó a

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Hay quá bạn ơi
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Rất hay anh ah

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Đình Khóa
Đình Khóa
5 years ago

Đại ca say xưa quá ….hihihi

Thùy Thái
Thùy Thái
5 years ago

Bài thơ hay,,, chức tg buổi chiều vui vẻ

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam anh

Diep Ly
Diep Ly
5 years ago

Hay anh trai ơi !

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Tuyệt vời Anh. Bài thơ rất hay

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ạ Em gái chúc anh buổi tối vui vẻ

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Rất hay

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Rất hay anh

Trần Loan
Trần Loan
5 years ago

Hay lắm a

Hưng Nguyễn Đăng
Hưng Nguyễn Đăng
5 years ago

Nỗi lòng quá anh!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Kieuthuykieu Kieuthuykieu
Kieuthuykieu Kieuthuykieu
5 years ago

Chúc anh trai nhiều niềm vui nha

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm ạ chúc mừng Anh nhé !

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay tâm trạng quá anh trai
Chúc buổi tối an lành và hạnh phúc

Phuong Ho Thi
Phuong Ho Thi
5 years ago

Thơ hay lắm anh a chúc anh vui vẻ hp

Hoa Bất Tử
Hoa Bất Tử
5 years ago

Bài thơ hay quá…

NGỦ
ĐI
ANH….!

Hoa Bất Tử

Đã khuya lắm rồi…
anh hãy ngủ đi anh!
Thao thức làm chi….
cho tim đau thêm tội
Biết hiểu lầm nhau…
sao cứ hoài giận dỗi?!
Giữ mãi trong lòng….
lầm lỗi để xa nhau
Chẳng thể quên nhau…
vẫn khắc khoải niềm đau
Cứ nhớ về nhau….
những đêm dài thao thức!
Nếu còn cho nhau…
một tình yêu chân thực?!
Hãy để tình mình …
được thổn thức theo tim!!!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Thật tuyệt vời thơ anh ơi !chúc anh đêm an nhiên ạ

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

Bài tho rất hay Chú ạ…chúc ngày mới mạnh khoẻ Chú nhé.

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi

Kim Vinh
Kim Vinh
5 years ago

Tâm trạng buồn quá anh vv nhé anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ạ

Thánh Tâm
Thánh Tâm
5 years ago

Cảm xúc lắm luôn
Bài thơ hay quá
Mến chúc bạn thơ
Vui khoẻ an lành
Viết thật nhiều cho đọc giả thưởng thức nhé

Diệp Dũng
Diệp Dũng
5 years ago

Rất hay !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an vui mạnh khoẻ và hp ak

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Yêu hết mình!???

Ánh Hồng Nguyễn
Ánh Hồng Nguyễn
5 years ago

Tg ơi! Hãy vui lên để sống
Cứ tương tư hoài niệm chóng già
Vui lên cho tâm hồn nhẹ nhõm
Vui nhiều nhé để mãi thơ hay.

Scroll to Top