Bài Thơ: HẸN ƯỚC MÙA XUÂN (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẸN ƯỚC MÙA XUÂN (Tác giả: Violet Hoa)

HẸN ƯỚC MÙA XUÂN
Thơ: Violet Hoa

Anh có về quê mẹ với em không?
Sương trắng phủ cánh đồng ngày đông cuối
Bao giá rét trong gió chiều vẫn thổi
Mặc đàn trâu rong ruổi bước về làng

Anh có về khi chồi mới mơn man
Cánh đào nhỏ xếp hàng chờ hé nụ
Mầm xuân mới nghiêng chồi non ấp ủ
Cả đất trời bừng giấc ngủ mùa đông

Anh có nghe tiếng sáo gọi trên đồng
Xa dìu dặt nghe lòng sao ấm áp
Vừa tha thiết bản tình ca dào dạt
Vừa nhớ nhung, khao khát tiếng yêu đầu…

Xuân đến rồi! Mình lại ước bên nhau
Chung mái ấm ta bắt đầu soạn sửa
Em ướm hỏi! Mong rằng anh hãy hứa:
Sẽ bên em nhen ánh lửa xuân nồng….

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp. Lâu mí thấy e đăng bài

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Ko

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ,cảnh đẹp làm say lòng người !

Hải Đường Đô
Hải Đường Đô
5 years ago

Anh rất muốn trở về nơi quê me.
Đã nuôi anh khôn lớn và
trưởng thành.
Nơi tình quê trong anh còn âm mãi.
Nơi tuổi thơ anh rong ruổi từng ngày.
Nay xa quê lòng anh như thắt lại.
Kỷ niệm ngày nào đâu thể lãng quên???
Anh vẫn nhớ những chiều chăn trâu,cắt co!
Khói lam chiều tỏa khắp một làng quê.
Va lại nhớ những chiều ở triền đê.
Ta thong dong nhìn đàn trâu gặm cỏ.
Buổi hoàng hôn ta lại đuổi trâu về.
Ôi quê hương sao ma da diết thế.
Nao nao lòng đứa con ở nơi xa.

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Chả thấy đường…

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..Violet Hoa

Dung TruongVan
Dung TruongVan
5 years ago

Bài thơ hay. Anh có về…

Bùi Thị Lơ
Bùi Thị Lơ
5 years ago

Nghe vần thơ mà lòng tôi xao xuyến
Nhớ quê nhà nơi tôi đã lớn khôn
Ba mươi năm ba mươi mùa đào nở
Xa đát mẹ hiền làm kẻ tha hương.

Nguyen Tuong Lai
Nguyen Tuong Lai
5 years ago

Bài thơ rất hay, làm cho người đọc thấy ấm lòng hơn trong cái giá rét của mùa đông. Chúc Violet Hoa một năm mới tràn ngập niềm vui, có thêm nhiều bài thơ hay.

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Quê mô mà đẹp thế. Thơ thì đã biết.

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
5 years ago

Bài thơ hay quá Violet Hoa

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Chúc mừng cháu. Chúc nam moi nhiều niềm vui nhé

Hải Nguyễn Hải
Hải Nguyễn Hải
5 years ago

Anh vìa quê cha hehe

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay lắm em gái à.

Scroll to Top