Bài Thơ: ĐI TÌM CÂU THƠ CŨ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ĐI TÌM CÂU THƠ CŨ (Tác giả: Violet Hoa)

ĐI TÌM CÂU THƠ CŨ
Thơ: Violet Hoa

Đã bao lần em định viết cho anh
Vần thơ nhỏ dụm dành bao nỗi nhớ
Từng câu chữ đẫm niềm thương nức nở
Mang bóng hình ở đợ mãi trong tim

Từng canh thâu khơi kí ức em tìm
Bao kỷ niệm khắc ghim trong tiềm thức
Em nuối tiếc tháng ngày ta có được
Phút ngọt ngào mơ ước mãi bên nhau

Hỏi vì đâu câu ước hẹn phai màu
Con đường cũ chẳng cùng nhau chung bước
Đâu còn nữa bàn tay nào quen thuộc
Dắt nhau vào mộng ước cuối chiều Thu…

Chỉ còn đây góc phố đượm sương mù
Giờ xa cách lời ru nào ở lại
Từng ngõ nhỏ thân quen giờ xa ngái
Tiếng yêu đầu còn mãi phải không anh?

Vần thơ xưa em gói lại để dành…

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
5 years ago

Tuyệt

Trần Gia
Trần Gia
5 years ago

Hay… ngọt ngào! Chúc vv.

Trai Đất Cảng
Trai Đất Cảng
5 years ago

muộn chút cũng ko sao nay là được rồi..con em buổi chiều vui tươi nhé

Trần Thiện
Trần Thiện
5 years ago

Vần thơ xưa em gói lại để dành…
Anh viết tiếp tên anh trong đó
Trên lối cũ năm xưa cuối ngõ
Chẳng một mình … mà sẽ có cả anh !???

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Hay lắm em ơi

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
5 years ago

Em hãy nhớ dưới chiều thu óng ánh
Tình yêu xưa không lạnh hỡi dấu yêu
Khoảng trời xanh thấp thoáng bóng diễm kiều
Người con gái ta cùng phiêu nàng nhé..
…..
Hì hì… thơ hay thía em chúc em luôn an vui.
Violet Hoa…

Thân Hùng
Thân Hùng
5 years ago

Ui hay lắm nè

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Anh ghép từng vần nhớ gửi về em
Từng vần yêu để thêm vào trang giấy
Trong những đêm nỗi nhớ em trỗi dậy
Vào những ngày cố che đậy trong tim

Những vần thơ anh mải miết kiếm tìm
Bóng hình em đã ghim vào tâm khảm
Không có em đời mây mù ảm đạm
Với nơi nào cũng chạm tới cô đơn

Ngày hôm nay khi con nắng dỗi hờn
Cứ trải dài những vạt chiều nhung nhớ
Khẽ gọi tên em trong từng hơi thở
Trái tim gầy nức nở tiếng yêu thương

Hoàng hôn buồn buông từng sợi vấn vương
Gom câu vần của yêu đương tha thiết
Nói với em rằng tim anh da diết
Góp từng lời thơ viết gửi trao em

Moon Anh
Moon Anh
5 years ago

Bài hay quá cưng ơi !

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Không dành dụm gì hết… bung lụa thôi.

Huong Mrs-Le
Huong Mrs-Le
5 years ago

Hay ở chỗ gói lại để dành ấy

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Hay lắm em gái ơi!

Luân Dinh Quang
Luân Dinh Quang
5 years ago

vần thơ xưa gói lại để dành
chờ chút nắng ra hong nỗi nhớ
nay tháng bảy mưa ngâu rỉ rả
biết bao giờ mới hết tiết mưa ngâu

khi nào đây mới hết tiết mưa ngâu
đợi nắng lên hong vần thơ xưa cũ
một vần thơ bao điểu ấp ủ
và đợi chờ hong nắng đề trao anh!

Bùi Thị Lơ
Bùi Thị Lơ
5 years ago

Đọc thơ con bác cảm thấy xúc động quá con gái yêu. Chúc gia đình con an lành hạnh phúc.

Trần Đường
Trần Đường
5 years ago

Bài thơ hay quá.nhiều bài họa cũng rất hay.xin chúc tác giả luôn vui khỏe và có nhiều nhiều vần thơ đẹp

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Hay quá nàng Violet Hoa

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
5 years ago

Thơ hay , cảnh thu đẹp

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Vần thơ em gói lại để dành…
Cho anh mơ như trên vành gối lụa
Duyên đôi lứa giờ đây không còn nữa
Niềm tiếc thương mộng dẫn đến tao phùng

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Hay cháu à..

Van Ruyen Nguyen
Van Ruyen Nguyen
5 years ago

KHÚC NHẠC XƯA
Bài họa

Khúc nhạc tình định hoàn thiện trao anh
Để an ủi dỗ dành cho vợi nhớ
Nhưng ngẫm thấy tâm hồn đang nức nở
Nốt trầm buồn khéo làm khổ con tim

Vẳng đâu đây cung nhịp gắng công tìm
Giúp gạt bỏ những đêm dài thao thức
Rồi đem đến duyên tình ta có được
Mấy vẹn tròn niềm ao ước bên nhau

Nhưng bỗng dưng tình nhạt sắc phai màu
Đường đã chọn không cùng nhau nhịp bước
Xa rời hết những yêu thương thân thuộc
Đớn đau tình vàng vọt lá mùa Thu…

Góc trời xa chỉ hiện đám mây mù
Thuyền xa bến tiếng ru buồn đọng lại
Gần sát cạnh biến luôn thành xa ngái
Nụ hôn đầu liệu quên nổi chăng anh

Cung bậc vui em vẫn cất để dành…

Trần Đường
Trần Đường
5 years ago

Càng đọc càng thấy hay.
Những vần thơ như những nốt nhạc vui.
Như hoa thơm quả ngọt đến cho đời.

Scroll to Top