Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ MẸ !!! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NHỚ MẸ !!! (Tác giả: Thu Hà)

NHỚ MẸ !!!
Thơ: Thu Hà

Hoàng hôn về con lại nhớ quê xa
Đang vụ gặt chắc hẳn là bận lắm
Con ở đây cách xa muôn ngàn dặm
Vẫn nhớ về gửi gắm những yêu thương !

Thuở ấu thơ nơi ấy những con đường
Toàn đất đỏ vấn vương bàn chân lạ
Đã bao lần con vội vàng vấp ngã
Mẹ dịu dàng….con à có đau không !

Để giờ đây con nước mắt lưng tròng
Thương dáng mẹ lưng còng qua năm tháng
Mẹ vẫn kia giữa cánh đồng thu hạt
Bao nhọc nhằn mẹ gánh vác trên vai.

Hoàng hôn buông mẹ vẫn cứ miệt mài
Tranh thủ gặt sợ ngày mai mưa đến
Dẫu mồ hôi….khắp thân người mỏi mệt
Mẹ vẫn cười quên hết những gian lao.

Con vẫn nghe giọng nói thật ngọt ngào
Khi gọi điện mẹ trao lời ấm cúng
Rằng phương xa con chớ tham làm lụng
Kẻo ốm rồi mẹ cũng chẳng lo đâu !

Con hiểu mà ý nghĩa của từng câu
Mẹ răn dạy chỉ cầu con sống tốt
Mẹ yên tâm con gắng thành là một
Đứa con ngoan sống tốt với cuộc đời !

Thu Hà ( Hoa Tulip)



Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH TRÊN NÚI ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH TRÊN NÚI ! (Tác giả: Thu Hà)

CHUYỆN TÌNH TRÊN NÚI !
Thơ: Thu Hà

Giữa núi rừng mênh mông sao đẹp thế
Giọng hát ai đang kể một mối tình
Để nắng kia thêm toả sắc lung linh
Tiếng khèn cũng đằm mình trong câu hát.

Chuyện kể về một chiều mưa nặng hạt
Cánh chim bay xao xác trốn trong rừng
Cô gái gùi nặng trĩu bắp trên lưng
Đang hối hả qua từng con suối nhỏ.

Chợt cô nghe tiếng ai đang gọi đó
Thảng thốt nơi bãi cỏ….một chàng trai
Bị chấn thương do vượt chặng đường dài
Qua bao núi tìm hai loài thuốc quý.

Chàng kể rằng cha mình đang cần trị
Bệnh hiểm nguy khi sức đã về chiều
Mà giờ đây chỉ có cách dạt phiêu
Trên rừng núi để tìm liều thuốc ấy.

Chàng ra đi bao niềm tin trỗi dậy
Mong đến ngày được thấy cha bình yên
Có ngờ đâu cơn mưa tạo ưu phiền
Chàng bị ngã khi gặp miền đất xấu.

Nghe chàng kể trước tấm lòng hiền hậu
Cô vội vàng cấu lá đắp vết thương
Rồi cùng anh vượt tiếp những nẻo đường
Tìm được thuốc….tình thương yêu lan toả.

Kể từ đây chuyện tình yêu mở khóa
Giữa núi rừng êm ả tiếng " noọng ơi " !
Rồi từng đêm vang vọng tiếng ru hời
Căn sàn nhỏ một đời luôn hạnh phúc !

Nguyễn Thu Hà (Hoa Tulip)

Bài Thơ: LỜI CUỐI CHO ANH !!! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LỜI CUỐI CHO ANH !!! (Tác giả: Thu Hà)

LỜI CUỐI CHO ANH !!!
Thơ: Thu Hà

Lời cuối cùng em viết gửi tặng anh
Bằng tất cả chân thành không gian dối
Chuyện tình yêu chẳng còn trong chờ đợi
Trả anh về bến mới của riêng anh !

Tình đôi ta như chiếc lá lìa cành
Ngàn năm nữa màu xanh không trở lại
Kể từ nay đôi mình là xa mãi
Trả anh về gửi lại tiếng yêu xưa !

Mộng uyên ương ngày ấy đã thêu thùa
Câu hẹn ước cũng chưa bao giờ nguội
Thì giờ đây em nói lời sau cuối
Xin trả về những buổi chưa biết nhau !

Giọt mưa rơi làm ánh nắng phai màu
Hoa rụng vỡ niềm đau nhân gấp bội
Câu yêu xưa nay thành lời trăn trối
Xin trả về….mình ngược lối từ đây !

Chúc cho anh sớm hạnh phúc sum vầy
Theo ý nguyện….đừng như mây như gió
Lời chân thành tận lòng em đã ngỏ
Vĩnh biệt người…..xem đó là giấc mơ !

Thu Hà (Hoa Tulip)



Bài Thơ: BUÔNG ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: BUÔNG ! (Tác giả: Thu Hà)

BUÔNG !
Thơ: Thu Hà

ĐÃ buông bỏ mối tình tha thiết
LÀ biết mình vĩnh biệt xa nhau
KHOẢNG yêu thương đã úa màu
TRỐNG tim ngừng đập niềm đau vẫn còn.

VÔ tình thấy màu son trên áo
HÌNH của người mách bảo lòng ta
HỎI sao ai hết mặn mà
RẰNG tình nay đã nhạt nhoà khói sương ?

CÓ níu kéo tình thương cũng hết
THỂ xác này mỏi mệt lắm thay
TỰ buông sẽ hết hao gầy
MÌNH xa nhau để tháng ngày bình yên.

LẤP nỗi nhớ triền miên xưa cũ
KHÔNG bận lòng ấp ủ mơ xinh
ĐÃ LÀ KHOẢNG TRỐNG VÔ HÌNH
HỎI RẰNG CÓ THỂ TỰ MÌNH LẤP KHÔNG ?

Thu Hà ( Hoa Tulip)

Bài họa của tác giả Quý Đinh

KHOẢNG TRỐNG VÔ HÌNH

ĐÃ…biết rằng người ta không nhớ
LÀ…tim mình trót lỡ gửi trao
KHOẢNG…trời u ám lùa vào
TRỐNG…lòng còn đập thì sao quên người

VÔ…tình gặp em cười vui vẻ
HÌNH…bóng xưa nét vẽ chưa mòn
HỎI…đời ai được mãi son
RẰNG…mà hình bóng vẫn còn vấn vương

CÓ…lẽ bởi canh trường đứt đoạn
THỂ…lầm than ai oán não nề
TỰ…gây nên nỗi tái tê
MÌNH…giờ ôm hận vỗ về…trách than

LẤP…tình cũ vô vàn khó nhọc
KHÔNG…sao quên dáng vóc đẹp xinh
ĐÃ LÀ KHOẢNG TRỐNG VÔ HÌNH
HỎI RẰNG CÓ THỂ TỰ MÌNH LẤP KHÔNG .

Bài họa của tác giả Ánh Lê Gia

Xin được hoạ cùng em
——–"TỰ BÔNG"——–
=================

ĐÃ biết rằng chia tay là hết
LÀ lòng đau như vết dao đâm
KHOẢNG trời gió bấc mưa thâm
TRỐNG không ngẫm nghĩ âm thầm lòng đau

VÔ tình thấy bóng hình xưa cũ
HÌNH ai đó chưa đủ để quên
HỎI sao chẳng thể ở bên
RẰNG người như thế có nên đợi chờ

CÓ lẽ nào do trời xuôi khiến
THỂ như là một sự hiển nhiên
TỰ buông sẽ thấy mình điên
MÌNH không chung lối đừng phiền làm chi

LẤP hố sâu mối tình vực thẳm
KHÔNG thể nào thắm lại mối tình
ĐÃ LÀ KHOẢNG TRỐNG VÔ HÌNH
HỎI RẰNG CÓ THỂ TỰ MÌNH LẤP KHÔNG

Bài Thơ: LẮNG NGHE MÙA THU VỀ (Tác giả: Thu Hà)

Lắng Nghe Mùa Thu Về

LẮNG NGHE MÙA THU VỀ
Thơ: Thu Hà

Em có nghe mùa thu về trong lá
Nhuốm màu vàng thêm cả gió xôn xao
Nghe đâu đây dường như tiếng thì thào
Em có thấy trời cao xanh rồi đó.

Ở ngoài kia trăm ngàn con sóng nhỏ
Hôn vào bờ như tỏ những yêu thương
Em biết không trên cả những cung đường
Hoa nở rộ dường như đang vẫy gọi.

Thu nhẹ nhàng đến bên anh thầm hỏi
Lời tự tình anh trao gởi nơi đâu ?
Anh mỉm cười nhớ chiếc lá chuyển màu
Vào thu trước mình bên nhau hò hẹn.

Em nhớ không ai đã từng bẽn lẽn
Hứa thu này cùng nâng chén rượu hoa
Thu đã về nắng cũng hết nhạt nhoà
Câu hứa hẹn đôi ta về em nhé !

Em mỉm cười rồi gật đầu thật khẽ
Như làn mây bay nhẹ giữa bầu trời
Mùa thu này sẽ đẹp khắp muôn nơi
Anh chợt thấy cuộc đời ôi đẹp quá !

Thu Hà ( Hoa Tulip)



Bài Thơ: ĐÃ BẢO…. (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐÃ BẢO.... (Tác giả: Thu Hà)

ĐÃ BẢO….
Thơ: Thu Hà

HOA ĐỒNG TIỀN MÀ !

Mất công đi hái trộm hoa
Đem về để tặng thế mà em chê
Bảo anh chẳng giữ lời thề
Không phải hoa đó em mê cơ mà !

Ô hay ! Anh rõ thật là
Hôm qua em kể chuyện Bà với Ông
Khi xưa tình thắm duyên nồng
Bởi ông chăm gởi một chồng hoa tươi (đồng tiền).

Chẳng cần phải nói nhiều lời
Bà luôn đón nhận mặt ngời sắc hương
Em đây cũng đã tỏ tường
Ngỏ luôn câu chuyện chỉ đường cho anh.

Thế mà anh chẳng rõ rành
Hái hoa thật tặng…..em xanh mắt nhìn
Thôi thì anh cho em xin
Từ nay giã biệt…..đừng tìm em nha !

Thu Hà (Hoa Tulip)

P/s: Bài thơ họa theo ảnh trên mạng, mong cả nhà đừng chém Thu Hà tơi tả nha !
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và ngủ ngon ạ !

Bài Thơ: GIẤC MƠ BÌNH DỊ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: GIẤC MƠ BÌNH DỊ (Tác giả: Thu Hà)

GIẤC MƠ BÌNH DỊ
Thơ: Thu Hà

Em ước mình có thể đến bên nhau
Cùng tô vẽ bức tranh màu hạnh phúc
Nắm tay nhau dẫu cuộc đời trong đục
Dệt bài thơ bằng khúc hát yêu đời.

Thế gian này nhiều lắm chốn dạo chơi
Em chỉ muốn mình đến nơi bình dị
Ở nơi ấy chẳng muộn phiền suy nghĩ
Mình bên nhau ôn kỷ niệm hôm nào.

Dấu yêu à ! Nơi ấy đẹp biết bao
Trên thảo nguyên chim chào mào vui hót
Thảm cỏ xanh trải dài thêm vị ngọt
Đượm hương tình…..lảnh lót tiếng chim ca.

Vợ của anh hương sắc chẳng mặn mà
Không nhung gấm lụa là như người khác
Nhưng tình yêu sẽ tựa như bản nhạc
Ru anh vào bằng khúc hát yêu thương.

Ở nơi đó sẽ có một con đường
Tên HẠNH PHÚC cùng ngôi trường nho nhỏ
Bầy con thơ sẽ học hành nơi đó
Mỗi chiều về em ra ngõ ngóng trông.

Giấc mơ ấy liệu có phải màu hồng
Em thầm ước mình chung lòng anh nhé !
Chuông báo thức…..em giật mình khe khẽ
Hóa ra mình tự vẽ bức tranh MƠ ….

Thu Hà (Hoa Tulip)



Bài Thơ: EM LÀ AI ???….. (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: EM LÀ AI ???..... (Tác giả: Thu Hà)

EM LÀ AI ???…..
Thơ: Thu Hà

Em là ai giữa cuộc đời giông gió
Tấm thân gầy đã biết tỏ cùng ai
Bước chân đi trên khắp nẻo đường dài
Cơm áo thiếu vẫn miệt mài em sống….

Có biết không giữa biển người rất rộng
Em một mình gồng gánh những lo toan
Rằng đêm nay giấc ngủ có an toàn ?
Ai ôm ấp giữa màn đêm lạnh giá ?

Rồi ngày mai thiếu cơm em đói lả
Ai thương tình chia cả những miếng ăn ?
Tuổi thơ ngây chịu bao nỗi nhọc nhằn
Ai thấu hiểu giọt lệ lăn trên má ?

Cùng tuổi em người ta đang hối hả
Mải ăn chơi biết vất vả gì đâu
Là em đây nào dám ước sang giàu
Và hạnh phúc là niềm đau thầm lặng…..

Tuổi thơ ngây em dãi dầu mưa nắng
Và tâm hồn trong trắng sớm nặng mang
Là ai kia khiến em phải lỡ làng ?
Một kiếp sống với muôn vàn khốn khó…..

Thơ : Nguyễn Thu Hà (Hoa Tulip)

Bài Thơ: TÌNH ĐẦU CHƯA PHAI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÌNH ĐẦU CHƯA PHAI (Tác giả: Thu Hà)

TÌNH ĐẦU CHƯA PHAI
Thơ: Thu Hà

Em vẫn còn nợ anh nhiều lắm đó
Lời yêu thương em ngỏ vẫn chưa tròn
Nhớ ngày xưa thuở ấy vẫn còn son
Bao kỷ niệm vẫn còn trong em mãi….

Dấu yêu ơi có bao giờ nhớ lại
Thuở yêu thương khờ dại đến nao lòng
Yêu cách xa để tim mãi hằng mong
Từng cánh thư cho lòng thêm nhung nhớ.

Đã bao lần trái tim em nức nở
Gọi tên người vàng võ suốt canh thâu
Một lần xa để mãi mãi u sầu
Tim thổn thức…..tình đầu em vẫn gọi

Cũng bao lần anh vẫn thường hay nói
Em khác rồi…..để cõi lòng em đau
Người biết không dẫu cuộc sống muôn màu
Em vẫn giữ trọn câu lời yêu đó.

Là phận gái em nào đâu dám ngỏ
Bởi biết mình chẳng thể có ngày mai
Gói yêu thương cùng nỗi nhớ u hoài
Em cất kỹ…..dẫu hai hàng lệ chảy.

Tulip Hoa



Bài Thơ: YÊU LẮM PHÚ THỌ ƠI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: YÊU LẮM PHÚ THỌ ƠI (Tác giả: Thu Hà)

YÊU LẮM PHÚ THỌ ƠI !
Thơ: Thu Hà

Phú Thọ mình đẹp tựa một bức tranh
Đủ màu sắc long lanh như hồ nước
Từ miền xuôi trở lên đến miền ngược
Tấm chân tình sau trước vẫn vẹn nguyên.

Kìa cô gái CẨM KHÊ mắt nhung huyền
Đang toả sắc giữa miền quê yêu dấu
Tâm hồn em đẹp rạng ngời hiền hậu
Khiến bao chàng nung nấu những ước mơ.

VIỆT TRÌ mình đẹp tựa một bài thơ
Câu xoan ghẹo đợi chờ em vẫn hát
Những nương chè toả hương thơm ngào ngạt
Đất THANH SƠN bát ngát giữa lưng trời. …

Scroll to Top