VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG !
Thơ: Thu Hà
Chim mỏi cánh bay về chốn cũ
Giấc mơ hồng đã đủ đau thương
Từ nay tô điểm má hường
Sắt son một dạ chẳng vương nỗi sầu.
Có nuối tiếc tình đâu còn nữa
Sắc hương tàn lần lựa mà chi
Quên đi cảm giác lạ kỳ
Để cho giọt lệ trên mi chẳng còn.
Nhìn phía trước đường son trải rộng
Bao nụ cười nồng ấm vui tươi
Mất đi có một thêm mười
Cớ sao cứ phải là người khổ đau.
Chiều thu nhuộm một màu êm ấm
Giấc mơ buồn chầm chậm trôi qua
Hương yêu lại thấy mặn mà
Xốn xang đáy dạ mùa hoa vẫn còn.
Thu Hà (Hoa Tulip )
Rất hay, đẹp
Tuyệt vời lắm em
Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
Cô vân mạng mạng độ thiên không
Vui vui…
Hay lắm em ơi chúc mừng em nha
Thơ rất hay chúc mừng em nhé
Bài thơ hay tuyệt vời em gái ơi
Thơ rất hay ảnh rất đẹp nè em gái iu
Thơ hay và thật lạc quan
Đâu cần than vãn thở than làm gì
Cái gì đi thì quên đi
Chẳng cần nuối tiếc kéo trì làm chi
Bài thơ Bạn rất hay! Rất tuyệt vời! Xin cảm ơn! Chúc Bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Thơ hay cảnh đẹp
Hay
Xuân xanh …vẫn nét cô đơn
hương hoa đua thắm …phải hờn vì em
Thời gian u uất nỗi niềm …
Người ơi có nhớ …tình riêng đôi mình
Người đi nhạt nhòa bóng hình
Ta vẫn đơn lẻ …dấu tình chưa phai