EM TRỞ VỀ !
Thơ: Thu Hà
Em trở về tìm lại những con đường
Nơi hạnh phúc tưởng chừng như quên lãng
Chẳng bận tâm thứ tình yêu lãng mạn
Người từng trao bằng những áng thơ sầu.
Em trở về quên tháng bảy mưa ngâu
Như lời nói từng câu đều gian dối
Tình yêu kia dẫu một thời nông nổi
Cũng chỉ là tình chót lưỡi đầu môi.
Em trở về tìm lại chính cái tôi
Ngày yêu cũ hết rồi xin trả lại
Chẳng bận tâm có ai buồn hoang hoải
Bởi lòng mình đã nếm trải đau thương.
Em trở về từ nay hết vấn vương
Sẽ vui sống kiên cường hơn ai hết
Trái tim em sẽ chẳng còn mỏi mệt
Bởi một người nay đã chết trong em.
Thu Hà (Hoa Tulip)
Thơ hay hình ảnh đẹp quá.xin chúc mừng bạn nha
Thơ thì hay lém nhưng mang vị tê buốt của mùa đông rồi
EM TRỞ VỀ
Em trở về thực tại để tìm quên
Kí ức buồn xin gửi về quá khứ
Tình khổ đau em không còn níu giữ
Tìm an yên yêu chính bản thân mình.
Em trở về để đón ánh bình minh
Bỏ lại sau lưng nhũng đêm dài tăm tối
Bước qua mau con đường xưa không vội
Dấu chân xưa lá phủ kín gót giày.
Em trở về tự sưởi ấm đôi tay
Đón xuân mới bỏ mùa đông giá lạnh
Đời vẫn vui dù người không bên cạnh
Em trở lại là mình an nhiên ngày không anh.
Ngân Đào.
P/s. Góp vui với chị tí nhá!
Bai tho hay lam chuc e ngu ngon
Chúc mừng em!
Hay quá bài thơ nào của Nguyễn Thu Hà điều rất ấn tượng
Hay thật ý.
Rất tuyệt vơ ̀i bạn oi!
Hay lắm Thu Hà
Bài thơ hay lắng đọng tinh cảm
Ko cần trở về.cứ đi đi
Nghe buồn quá Hà ạ
Thơ hay quá e ah. Chuc mừng e nha!
Bài thơ Hay quá Thu Hà
Tuyệt quá
Thơ hay nhưng đầy tâm trạng em ạ…boi lòng mình đã nếm trãi đau thương…
Buồn quá em à!
Bài thơ rất hay! Rất tuyệt vời!Chúc bạn ngày mới vui vẻ!
Tuyệt vời tình thơ..
Chúc bạn ngày mới vui.
Đinh của đỉnh
Tuyệt vời quá iu ơi
Hình minh họa đẹp lém ý
Thơ hay lắm em ơi mến chúc em buổi chiều vv
Bài thơ hay tuyệt vời em gái ơi
Em trở về rạng rỡ ánh bình minh
Hoa đua nở,mai vàng khoe sắc thắm
Lúa chín vàng hứa hẹn mùa bội thu
Em trở về vẫn nhẹ nhàng sâu nặng
Bởi tim sầu em đã gửi vào thơ
Còn trong em một tình cảm vô bờ
Vui để sống kiên cường trong giông bão.
Rất hay bạn a
Tho hay, chuc em buoi chieu vui ve hp
Cứ trở về tìm lại gió trên vai
Hỏi khuy bấm, bắt đền sương hơi cỏ
Nõn nà ấy, ngời lên rồi ở đó
Cho mai sau tìm lại dấu chân này