Bài Thơ: NGÀY MỚI VUI TƯƠI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGÀY MỚI VUI TƯƠI (Tác giả: Thu Hà)

NGÀY MỚI VUI TƯƠI
Thơ: Thu Hà

Nắng trải rồi kìa ! Cơn gió cũng lang thang
Em mơ màng ngắm làn mây bay nhẹ
Thoảng đâu đây tiếng ai cười thật khẽ
Bên bếp hồng mau lẹ nấu nồi khoai.

Nhà kế bên ai đó đang miệt mài
May tấm áo gửi người trai yêu dấu
Nghe mong manh họ sắp về bến đậu
Khi đông về mẹ bẩu phải cưới thôi.

Đám trẻ con trải qua giấc ngủ vùi
Giờ thức giấc tươi vui cười khúc khích
Ngồi ăn khoai còn dậm chân thình thịch
Bên bếp hồng chúng xích lại gần hơn.

Đóa hồng nhung dường như đang dỗi hờn
Chẳng chịu nở dù nắng hôn lên sớm
Để đàn ong vờn quanh như nghịch ngợm
Cứ thẹn thùng chắc mẩm kệ người ta.

Chợt tiếng ai đang gọi vội Thu Hà
Sao chẳng dậy khi mà trời đã sáng
Ô ! Hóa ra mình đang mơ lãng mạn
Một khung trời buổi sáng thật vui tươi !

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jessica Thanh
Jessica Thanh
6 years ago

Hà Thu

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
6 years ago

Hì hì giấc mơ của em thât tuyêt vời chúc em ngày cuối tuần ngâp tràn niềm vui nhé

Tai Nguyen
Tai Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn oi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm TH…

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
6 years ago

Thơ hay lắm nha

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
6 years ago

Hay lắm bạn! Lời thơ đong đầy cảm xúc.

Le Cuc
Le Cuc
6 years ago

Hay lắm e ơi

Mai Diệu Kỳ
Mai Diệu Kỳ
6 years ago

Đóa hồng nhung dường như đang dỗi hờn
Chẳng chịu nở dù nắng hôn lên sớm…
Những hình ảnh mang lối ẩn dụ rất hay!
Bài thơ rất tuyệt đó em!

Khanh Le
Khanh Le
6 years ago

Hay lắm em ơi dạt dào cảm xúc

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Bát ngôn của em lúc nào củng tuyệt. Sáng vv em nhé..

Quỳnh Thanh
Quỳnh Thanh
6 years ago

Giấc mơ tuyệt đẹp em yêu!

Dinh Nguyen Luong
Dinh Nguyen Luong
6 years ago

Hay quá c iu oi thật tuyệt vòi

Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
6 years ago

Hay lắm em à !
Xin chúc mừng nhé

Hoàng Phẩm
Hoàng Phẩm
6 years ago

Tho hay

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Rất hay

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

EM cứ Ngů thôi xa anh thôi
Đông về Già lạnh cá thăng rồi
Cứ chờ cứ đợi đâu ai tới
Rét qủa anh ơi cứ ngů thôi.
Vui vậy thôi..Thơ em hay lắm chúc buổi chiều muôn điều tốt đẹp

Mua Buon
Mua Buon
6 years ago

Bài thơ rất hay và giấc mơ đẹp tuyệt vời.
Cảm ơn em thật nhiều Thu Hà ơi…!

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Tuyệt vời lắm..
Chúc mừng bạn nhé.

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Thơ hay lắm…
Chúc mừng bạn..

Nguyen Quang Trung
Nguyen Quang Trung
6 years ago

Giấc mơ thật ngọt ngào & lãng mạn…bài thơ rất hay

Công Vy
Công Vy
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời.xin chúc mừng bạn.đêm muộn chúc ngủ ngon nha

Manh Viet
Manh Viet
6 years ago

Cuộc sống hồn nhiên tươi đẹp muôn đời
Không phải Mơ cuộc đời em thật đó…!

Luc Nguyen
Luc Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn ơi
Thật nhiều cảm xúc
Chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời và h.p

Quách Dũng
Quách Dũng
6 years ago

Rất lãng mạn nhưng hóa ra chỉ là giấc mơ em ôi. Hi hi

Hà Nguyễn Thu
Hà Nguyễn Thu
6 years ago

Oa! Hay lắm em iu

Huy Phamvan
Huy Phamvan
6 years ago

rất hay

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ thật hay em ơi

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
6 years ago

Tuyệt quá

Scroll to Top