XIN ĐỪNG NÓI YÊU EM !
Thơ: Thu Hà
Xin đừng nói lời yêu em anh nhé
Bởi cuộc đời nhiều lắm lẽ trái ngang
Mình gặp nhau khi duyên phận muộn màng
Em chẳng muốn tình đa mang thêm nữa !
Dẫu biết rằng tình yêu kia thắp lửa
Cũng vùi chôn chẳng lần lữa mà chi
Em đã qua tuổi mộng đẹp xuân thì
Cũng đã hiểu lệ hoen mi nhiều lắm !
Trên bước đường tránh sao vương bụi bặm
Lối em đi đan trải khắp hoa hồng
Chuyện tình yêu cũng tựa nắng mùa đông
Luôn ấm áp nồng nàn như hơi thở !
Em hiểu mà nhưng vẫn luôn lo sợ
Một ngày kia tình lỡ sẽ đau nhiều
Thôi nhé anh xin đừng nói lời yêu
Mình là bạn còn bao điều trân quý !
Thu Hà (Hoa tulip)
Anh cứ nói một lời…được không em
Con tim nhỏ chót lỡ mê mất rồi
Một lời này anh nói nhỏ em thôi
Rồi ngày mai cả làng phây biết hết
bài thơ hay lắm em…anh phá kkk
Buổi tối vui vẻ em nhé
Không yêu thì thương nha tỷ đệ chúc tỷ buổi tối vui vẻ nha
Tuyệt hay
Hay lắm E
Rất hay em ơi!
Hay lắm
Thơ hay ý nghĩa. Cảm ơn bạn nhiều
Hay lắm em.iu à
Hay lắm em!
Chắc tại em không thích nên mới bảo vậy. Hi hi
Tho lam hay long canh dep chuc mung t g
Hay thế sao em??
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng rất hay chúc em buổi tối vui vẻ
Bai tho hay anh đẹp lỏi tho muốn noi hay đung noi lỏi yeu em anh nhe bởi cuộc nay đay ngang trai bởi em da qua tuoi mông đẹp xuan thi hay la ban đe tinh cam trán trò Bền lau chuc chau luờn vui ve hanh fuc
Bạn Hoa Anh túc ,bài thơ tâm tình hay lắm
Hay lắm em ơi
Very nice
hay quá nàng
Hay quá c ạ!
Triệu like cho bài thơ của chị rất tuyệt vời???
Bài thơ hay tuyệt vời em gái ơi
Thơ hay lắm em
Hay, dễ thương!
Tuyệt vời
A biết phận a như là viên sỏi
Với làm sao tới nổi ngọc ngà
Ôm nỗi khổ, bồng đau.. Tình một phía
Tắt hẳn môi cười, lệ mãi tuôn sa
Giá có thể bữa kia không gặp gỡ
Thì vô tư cứ cõng mãi bên đời
Một ánh mắt nhìn, toàn thân riệu rã
Giận quá trăng già giở thói trêu ngơi
Tuyệt lắm em.
Bó hoa kia ai hái dành tặng?
Cánh hoa làm e nghĩ ngẩn ngơ
Giữa khoảng trời thu sang se lạnh
Bồi hồi nhớ tới kỷ niệm xưa
Dáng tiểu thư nhìn xa sao xuyến
Cảnh mờ ảo vắng bóng ai trăng
Tiết chuyển đông nghe lòng trống chải
Gió heo buồn hỏi mãi da e
Mái tóc nâu đen làm duyên dáng
Bóng chiều thơ tựa cánh hoa hồng
Nhìn mà trong lòng tôi nghĩ
Nửa vầng trăng ai ghép còn không ? ?
Tương tư hả chi iu
Thu Hà em ơi em viết rất hay ah đọc nghe rất là thích ah chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé
Chào Thu Hà. Đọc thơ bạn tưởng chừng bạn đã cao niên , có trải nghiệm với trường đời. Bạn đã hội đủ các yếu tố qua lời thơ tinh tế êm đềm. Văn hay, ý đẹp, sâu lắng, nhẹ nhàng, cao thượng, bản lĩnh…
Bài thơ rất hay
Hay qúa chị yêu chúc gđ luôn vv ấm êm an lành chị nha
Thơ hay quá
Mình là bạn bao điều trân quý
Hay quá iu ơi!
Xin đừng nói, bởi lời yêu mau cũ
Cứ nồng nàn môi mắt ấy duyên trao
Như đã hẹn trăng rằm muôn kiếp trước
Rượu rót suông, sao vẫn thấy ngọt ngào.
Như tia chớp loé màn đêm tĩnh lặng
Ta thấy mình bay bổng giữa ngàn mây
Trong giây lát như đã tình muôn thuở
Đốt nhớ nhung cho cạn những tháng ngày.
Xin đừng nói. Bởi lời yêu mau cũ
Hãy yêu người như phút sắp chia xa
Nơi phương ấy ta nhớ về một thuở
Tóc mây ai vương vấn mắt lệ nhoà.
XIN LÀM NGƯỜI LẠ NGHE EM
Hà Thu
Thơ Quý Đinh
Có một người vẫn đứng ở sau lưng
Vẫn yêu em như tưởng chừng tắt thở
Vẫn nhặt gom mảnh trời xa rạn vỡ
Khoác lên mình những dang dở ngày xưa
Có một người đã đứng ở trong mưa
Dõi theo em ngủ chưa mà lặng lẽ
Có một người mất mười năm tuổi trẻ
Để gắng quên những nét vẽ cuộc đời
Có một người một người đấy em ơi
Vẫn chờ em khi đất trời sụp đổ
Nếu tình riêng bên em mà rạn vỡ
Hãy quay về anh lối nhỏ…ngồi đây
Tháng năm qua tim anh vẫn xéo giày
Chưa phút nào lòng anh phai hình bóng
Biết mình Ngu..yêu thương là vô vọng
Anh vẫn cười…anh thật…Ngốc…em ơi.
Thu Hà hay lắm
Hay quá e ơi chúc em một buổi tối tốt lành
thơ hay lám mà em t hà có lẽ ai đọc bài này đều cám ơn tác giả đấy em ..
Đẹp xinh?..
E đep the kia ai ko iu