MÌNH HÒ HẸN NHA ANH !
Thơ: Thu Hà
Chủ nhật này mình hò hẹn nha anh !
Cùng nắm tay dạo quanh từng góc phố
Chẳng cần xe em chỉ cần đi bộ
Ngắm mây trời thổ lộ những tâm tư !
Hứa đi anh xin đừng có chối từ
Em xin phép thầy u rồi đấy nhé !
Sớm mai lên em tô son thật nhẹ
Điểm má hồng….khe khẽ gọi mùa xuân !
Anh thấy không tiếng chim hót trong ngần
Chào ngày mới giọng vang ngân thánh thót
Hạt sương mai lắng tâm tư dịu ngọt
Cây trong vườn toả ngát cánh hoa xinh !
Anh có nghe từng nhịp đập sóng tình
Đang trỗi dậy lung linh như ngọn nến
Để thời gian bỗng dưng trôi chậm chệt
Cho đôi mình quên hết những âu lo !
Một ngày kia thuyền sẽ cập bến bờ
Xây hạnh phúc niềm ước mơ hiện hữu
Thật lòng đây em chẳng hề nũng nịu
Mai đến rồi….anh có chịu hay không ?
Thu Hà (Hoa Tulip)
Hay lắm em chúc buổi tối vv hạnh phúc bình an
Bài thơ hay lắm em ơi CHúc em buổi tối vvhp nhé
Bài thơ rất hay, đầy cảm xúc. Nguyễn Thu Hà
Hay lắm bạn
Một cuộc hẹn hò thật lãng mạn , thơ của bạn hay tuyệt . Mình chúc bạn NTH vui khoẻ , gặp nhiều may mắn nhé .
Chắc là chịu đó em, vì tình cảm chân thật em ạ Thơ hay lắm em ơi
Tuyệt vời tình thơ…
Chúc bạn đêm ấm áp..vui vẻ.
Hay lắm em ơi đầy cảm xúc mến chúc em buổi tối an vui hp
thơ hay lắm em
Ấm thía muội ui
Bài thơ hay tuyệt vời em gái ơi chúc em buổi tối vui ve
Tuyệt vời ông mặt trời
Lãng mạn quá em ơi ! Thật tuyệt vời .
Hay thế em!
” Anh có nghe từng nhịp đập sóng tình
Đang trỗi dậy lung linh như ngọn nến ” cách dừng từ ví von rất nghệ thuật và lãng mạn..
” Thật lòng đây em chẳng hề nũng nịu
Mai đến rồi… anh có chịu hay không ? ”
Rất ngọt ngào dịu êm hihihi nhưng rất nũng nịu đó Nguyễn Thu Hà ơi..
Bài thơ rất tuyệt vời dạt dào cảm xúc , bến bờ hạnh phúc rất ngọt ngào và cuộc hò hẹn đầy thơ mộng cùng không gian tuyệt đẹp.
Chúc em dạt dào niềm vui buổi tối cuối tuần nha em !
Thơ hay,hình đẹp cảm ơn tác giả nhiều
Rất hay a thích đọc thơ e
Hay qua hjjj
Bài thơ rất tuyệt chị yêu ơi
Lời hò hẹn tha thiết hấp dẫn quá Thu Hà …
Chịu
Tho Hay qua!
BÀI THƠ RẤT HAY :
Em đã thưa chuyện gia đình
Hạnh phúc đã đến chúng mình chờ chi
Cha mẹ nhất trí rồi gì
Vườn đào anh rẽ lối đi sang nhà
Anh vào thưa với mẹ cha
Chọn ngày đẹp tốt chung nhà Vu Quy …hjjjj…hjjj
Bài thơ hay lắm, chúc mừng nàng nhé
Lang man!
Có thật như thế không em
Bao lần anh hẹn , bấy lần em chối từ
Biết em từ bấy đến giờ
Chưa lần chạm tóc chưa lần cầm tay
Mai chỉ sợ lại leo cây
Số anh vất vả yêu ai khó thành
Thu hà ơi em còn bút danh khác không?
Hay quá e iu
Tuyệt vời bạn thơ hay
Rất hay em
Đọc thơ em xong lại muốn hẹn hò.kaaa
Hay lắm Chj iu
Ừ thì mình hẹn nhé e
Bình Dương xa tít Sơn la
Đọc thơ ai viết tường là gần đây.
Ôi hay quá chị ơi thơ mộng và tràn đầy cảm xúc
Hay lắm em
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi chiều cuối tuần vui vẻ nhé
Bài thơ hay ạ
C ơi thơ hay quá c ạ
Cảm xúc trong anh đã dâng trào
Được em hò hẹn dạo phố chơi
Anh sẽ đón em nơi đầu phố
Tay nắm trong tay dạo phố phường
( Thơ hay ảnh đẹp)
Hay tuyệt!
hay qua c oi
Chủ nhật này mình hò hẹn nhé em
Mình gặp nhau ở công viên Thống nhất
Ta gặp nhau sau bao ngày xa cách
Đã lâu rồi mình chưa gặp đó em.
Chỗ ngày xưa em còn nhớ không em
Nơi đầu tiên hai chúng mình hò hẹn
Buổi gặp đầu em thẹn thùng bẽn lẽn
Nắm tay em,em thèn thẹn rụt ra.
Hương hoa thơm cứ ngan ngát bay qua
Hai chúng ta nhẩn nha hương cốm mới
Lòng mở cửa cho hồn vui phơi phới
Tay trong tay chờ đợi phút nồng nàn.
Hẹn em rồi nỗi nhớ cứ miên man
Lòng thấy vui ngập tràn hạnh phúc
Đêm không ngủ mà trong lòng thao thức
Mong gặp em trong náo nức đợi chờ.
Chủ nhật chờ cứ như thể là mơ.