KỶ NIỆM NGÀY HỌP LỚP
Thơ: Thu Hà
( 11/6/2017)
17 năm rồi ta mới lại gặp nhau
Tình bạn ấy vẫn thắm màu như trước
Khoảng thời gian chẳng bao giờ quay ngược
Nhưng nụ cười vẫn tiếp bước bên nhau.
Bạn bè ơi ! Cuộc sống dẫu muôn màu
Xin hãy mãi tìm nhau đừng xa cách
Tình bạn ta giống như hoa hồng bạch
Trắng trinh nguyên… tựa trang sách học trò.
Thu Hà chúc các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành đạt trong mọi lĩnh vực !
Chúc cho tình bạn lớp 12C sẽ mãi mãi bền vững nha các bạn !
Tuyệt đúng là cây bút trẻ của sứ bản Mường La
Hay lắm bạn tôi ơi
Hay … Ai chụp chung vay?
Bà Tâm này trẻ thật, mình cứ tưởng đc gọi bằng “thím “
Cái này nữa cho lung linh luôn
Trông rất ngây thơ như học sinh vậy đó
14 món đấy à Bá Hien
Quyên Kim đừng có chém nữa!
Công Trần càng già càng đẹp zai,
Kiểu Hiển giờ núp lâu thế
Yêu lắm đó những ngày xưa thân ái
Tuổi học trò ,trinh trắng thơ ngây
Khúc nhạc bay vào và ngày nay ta gặp
Những mái đầu ,thương lắm tuổi ngây nai…
bai Thơ cua ban hay lam ban da ve nha chua
Hung Tran chân ông dai quá
Dài hơn a Hải còi ti
Sau buổi ấy bạn bè chia muôn ngả
Tấp nập dòng đời hối hả mưu sinh
Gặp lại nhau trao gửi những ân tình
Có món lạ chớ quên mình bạn nhé .
Bơi cho nhanh không thì vỡ đầu mất … khà khà khà
Xinh quá chị oi