Bài Thơ: GỬI NGƯỜI THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: GỬI NGƯỜI THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

GỬI NGƯỜI THƯƠNG
Thơ: Thu Hà

Mưa tạnh rồi hoa nhà em lại nở
Tỏa ngát hương như hơi thở mùa xuân
Cánh hoa xinh bung nở chẳng ngại ngần
Em e thẹn bao lần không dám nói.

Tình của em không phải là sương khói
Chẳng mong manh mà chói lọi nắng hồng
Gửi về anh thêm cả những ước mong
Gom nỗi nhớ cho lòng thêm thổn thức.

Dấu yêu ơi xin anh đừng buồn bực
Dẫu cuộc đời nhiều lúc lắm phong ba
Bước chân kia trên khắp nẻo sơn hà
Anh hãy sống như loài hoa bất tử.

Ở ngoài kia dẫu muôn ngàn sóng dữ
Em nguyện làm người phụ nữ bên anh
Tỏa hương thơm dịu ngọt đến trong lành
Ta hãy sống như nhành lan màu tím !

Dấu yêu à ! Em chẳng còn câm nín
Bỏ ngại ngùng… em tìm đến bên anh !

Hoa Tulip Hoa

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Do
Thu Do
6 years ago

NỖI NIỀM CON THẢO

Thượng đế hỡi dâng lên Ngài đoá nở
Rộ bốn mùa con yêu lắm nét xuân
Ngài là Cha trao cuộc sống trong ngần
Ban mai này như điều Cha muốn nói.

Cha có biết ngoài đường kia lửa khói
Bão hung hăng tàn diệt cả vườn hồng
Một nhân loại đang đau đáu trông mong
Nguyện Cha giúp gọi đoàn con tỉnh thức

Giọt dầu tham châm ngòi cơn tức bực
Bao thế hệ phải cất bước bôn ba
Chiến tranh lên hoà bình đổ băng hà
Xin Thánh Thần bảo trợ vòng sinh tử.

Năm châu ơi đừng biến mình quỷ dữ
Độ tình thương cho trọn nghĩa em anh
Không bán mua đường tội ác, chẳng lành
Dâng Thượng đế một tình yêu rất tím!

Nức nở kia, mưa thu về đã nín
Em nụ lòng, có tình chị tình anh!

DÃ TRÀNG CÁT
Cảm hoạ cùng Hoa Tulip, 24/5/2017

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
6 years ago

Hay qúa

Minh Hoàng Đinh
Minh Hoàng Đinh
6 years ago

Thơ rất hay em ạ

Xuân Đô Văn
Xuân Đô Văn
6 years ago

Anh thich nôi dung nay em

Scroll to Top