Bài Thơ: VỀ PHÚ THỌ HÔM NAY (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: VỀ PHÚ THỌ HÔM NAY (Tác giả: Thu Hà)

VỀ PHÚ THỌ HÔM NAY
Thơ: Thu Hà

Tôi trở về thăm Phú Thọ hôm nay
Chợt nhận thấy đổi thay nhiều đến lạ
Con đường xưa chẳng còn là sỏi đá
Bê tông rồi…đẹp quá chốn thân yêu !

Cánh đồng kia đâu còn dáng liêu xiêu
Của tuổi thơ với cánh diều căng gió
Và còn đâu những tiếng cười thuở nhỏ
Nhớ rất nhiều… chợt bỡ ngỡ hôm nay !

Tôi trở về nhiều thứ đã đổi thay
Làng đông đúc… người này đi rồi đến
Mái nhà xưa nay chẳng còn dạ bện
Phủ một màu no ấm trên quê hương !

Mỗi lần về lại thêm chút vấn vương
Người gặp gỡ càng thêm thương nhiều lắm
Người với người trao yêu thương gửi gắm
Chút tình quê thắm đượm đến nao lòng…

Thu Hà

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Tim
Hoa Tim
6 years ago

Hoa đẹp,thơ hay chúc bạn có chuyến về quê thật Vv nha.

Hiep Nguyen
Hiep Nguyen
6 years ago

Về quê hả bạn ?

Haily Nong
Haily Nong
6 years ago

mỗi lần về lại bịn dịn thế này

Haily Nong
Haily Nong
6 years ago

hicxt

Haily Nong
Haily Nong
6 years ago

ai bảo đi xa cho lắm vào cơ

Bùi Tiến Tình
Bùi Tiến Tình
6 years ago

Đọc thơ em nhiều nhưng hôm nay anh thấy bài này đúng cảm xúc nhất

Dacky MT
Dacky MT
6 years ago

Cho dù có đi nơi đâu thì con người ta luôn hướng về quê hương, về nguồn cội.
Bài thơ ca ngợi quê hương, ca ngợi những tấm lòng của người dân quê. Họ luôn tình cảm, đằm thắm, luôn hồ hởi đón nhận những người con của quê hương mình.
Bài thơ của em hay lắm, dung dị lắm!
Cảm ơn em nhiều!

Thắng Hán
Thắng Hán
6 years ago

Về Quê là về với Tâm hồn của Mình . Thơ cháu sẽ nhiều hơn hay hơn và sâu hơn Cháu nbé .

Scroll to Top