Bài Thơ: NỬA HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NỬA HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

NỬA HỒN THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh viết tặng em vần thơ tháng chín
Cái nắng buồn bịn rịn níu câu thơ
Chữ thương kia sao chờ đợi ngẩn ngơ
Để chữ yêu thẫn thờ chiều thu vắng

Em có hay trời hôm nay nhạt nắng
Lối quen xưa rụng trắng lá thu buồn
Gió mơn man tìm kẽ vắng lách luồn
Hiu hiu lạnh trời tuôn mưa ướt áo

Em đi đâu giữa đường thu mờ ảo
Lá vàng rơi xào xạc gót chân hồng
Đã bao năm em cất bước theo chồng
Để lại anh chờ trông hình bóng cũ

Chiếc ghế đá anh từng ru em ngủ
Nay lạnh tanh ủ rũ vắng hơi người
Ở phương đó em hạnh phúc mỉm cười
Có chợt thấy chạnh lòng về nơi ấy

Anh ngồi viết vần thơ tình trên giấy
Gửi cho người …..
Từng lấy …..
Nửa hồn thu !
25/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thuy
Pham Thuy
3 years ago

Hồn thu của HG lấy rất nhiều cảm xúc của nhiều người !

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Du o phuong troj nao / van con 1 cho trong tim cho nguoi ay

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nửa hồn thu gửi về nơi ấy

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh ngồi viết vần thơ tình trên giấy
Gửi cho người…từng lấy…nửa hồn thơ
Rất mộng mơ say đắm , bài thơ hay lắm
Tuy đượm buồn , nhưng rất đỗi yêu thương
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang thật nhiều
Đêm bình yên ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Chín Chín
Chín Chín
3 years ago

Hay lắm anh trai chúc anh ngày mới vvhp nhé

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Nửa Hồn Thu . Bài Thơ biết hay.. Cảnh với hình ảnh đẹp ..gói nỗi nhớ của người ơ lại..bâng khuâng ..buồn..!!.. rất đẹp.
Thanks Tg .Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui nhận được nhiều yêu thương ưu ải từ người đọc nhé!

Scroll to Top