Thơ CUỐI THÁNG 9 hay & Lời chào tạm biệt tháng Chín mùa thu

Tuyển tập những bài thơ hay viết về những ngày Cuối Tháng 9 đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ miêu tả không gian những ngày cuối tháng 9 mùa thu, và cảm xúc của tác giả cùng lời chào tạm biệt tháng chín yêu thương..

Bài Thơ: THÁNG CHÍN TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CHÍN TÍM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh giấu nắng vào vần thơ tháng chín
Tà áo bay tím lịm cả khoảng trời
Áo dài ơi tim anh cứ chơi vơi
Chợt thấy em rạng ngời vầng nón lá

Một thoáng thu làm lòng anh nghiêng ngả
Tóc buông dài đẫm cả giấc mơ trưa
Con đường vắng hàng cây đứng lưa thưa
Ôi tháng chín như chợt vừa nông nổi

Em đi đâu để câu thơ hờn dỗi
Vần anh gieo con chữ vội gẫy lìa
Thoảng đâu đây bản nhạc nhẹ sẻ chia
Bài thánh ca cây đàn lia nước chúa

Hạt nắng rơi cơn gió lùa nhẩy múa
Chợt nhẹ nhàng vai áo lụa Hà Đông
Gò má ai mà e ấp ửng hồng
Bao mong ngóng chờ trông ngày gặp gỡ

Tháng chín ơi vần thơ tình dang dở
Chợt nồng nàn…. .
Trăn trở…..
Tím hồn thu !
24/09/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: CUỐI THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Cuối tháng chín hạt nắng còn lăn lóc
Gieo oi nồng mệt nhọc xuống nhân gian
Sắc hương thu đâu đó vẫn ngập tràn
Từng chiếc lá úa vàng theo ngày tháng.

Phút giao mùa vần thơ tình bảng lảng
Gió nhạt chiều lơ đãng tóc vương bay
Lão thời gian dường như đã uống say
Lướt khướt kệ tháng dỗi ngày trăn trở.

Hoàng hôn rơi đắm chìm vào nỗi nhớ
Mặc màn đêm nặng nợ hắt hiu sầu
Em bây giờ lạc bước ở nơi đâu
Có thấy chăng thu bạc mầu rồi đấy.

Chiếc lá khô trôi theo dòng run rẩy
Khẳng khiu cành hờn lẫy níu khát khao
Thoảng bên tai lời ai đó ngọt ngào
Nghe đắm đuối đưa ta vào mộng mị.

Ồ có lẽ cuối thu rồi em nhỉ
Phút giao mùa…
Ý nghĩ…
Cũng mong manh!
16/09/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG CHÍN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÁNG CHÍN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Tháng chín bùi ngùi sắp phải chia tay
Những đêm mưa xéo dày miền ký ức
Đêm trắng đêm một mình nằm thao thức
Tháng chín buồn ray rứt xé buồng tim

Tháng chín buồn nỗi niềm sâu chất ngất
Trời giăng mưa quặn thắt ngõ linh hồn
Chiều một mình ôm ấp nỗi cô đơn
Nhìn lá rụng tột cùng niềm chua xót

Tháng chín buồn nên trời mưa không ngớt
Gió heo may mấy lượt thổi vào hồn
Bâng khuâng nhìn màu nắng nhạt hoàng hôn
Tim thổn thức sóng dồn nơi góc khuất.

V N C … 19/09/18



Bài Thơ: GIÃ TỪ THÁNG CHÍN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIÃ TỪ THÁNG CHÍN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIÃ TỪ THÁNG CHÍN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng chín xa rồi với những cơn mưa
Thu ra đi mà đông chưa kịp tới
Nhìn mưa rơi lòng nhớ em vời vợi
Biết không em anh vẫn đợi vẫn chờ

Muốn cùng em trở về với tuổi thơ
Dắt tay nhau đi trên bờ sông vắng
Chiều tháng mười tìm nhặt bông hoa nắng
Dắt lên đầu làm quà tặng cho em

Con sông quê vẫn lặng lẽ êm đềm
Nước uốn cong như tóc mềm con gái
Kỷ niệm cũ rủ nhau cùng quay lại
Nhớ về một mùa hoa cải ven sông

Tóc em bay bay đôi má em hồng
Anh ngắm em mà trong lòng thổn thức
Giờ tất cả vẫn hằn trong ký ức
Hoa cải vẫn vàng vàng rực như mơ

Anh về đây tìm nhặt những câu thơ
Xưa tặng em nay phai mờ năm tháng
Chiều mùa đông mây xám trôi bảng lảng
Có một mối tình lãng mạn đã xa.

Scroll to Top