Bài Thơ: TÔI VỚI NGƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI VỚI NGƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI VỚI NGƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Liệu giờ này người có nhớ đến tôi
Dòng tin nhắn nổi trôi vào vô vọng
Người biết không hằng đêm tôi trông ngóng
Ngọn đèn faay nào có đóng bao giờ

Nhớ mong người tôi lại viết tình thơ
Gửi cho ai đợi chờ nơi xa ấy
Nét mực xanh vương hoài trên trang giấy
Là tình tôi luôn dậy sóng tuôn trào

Nhớ thương người tôi vẫn cứ ước ao
Bờ môi thắm ngọt ngào chiều thu cũ
Mặc mùa ngâu cơn mưa buồn héo rũ
Trái tim này luôn ấp ủ tình ai

Chắc là người chẳng biết mỗi sáng mai
Tôi vẫn cứ đợi hoài hình bóng ấy
Đợi vòng tay siết ghì trong run rẩy
Khiến lòng tôi lại thấy ấm nồng hơn

Tôi và người cứ yêu, ghét, dỗi, hờn
Mặc thu qua….
Đông chờn vờn…
Nhung nhớ !
24/09/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

nhớ ai ,ai có nhớ gì tôi,,?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Xin lỗi nha em không đọc tin nhắn
Vì bận đi tìm cảnh chộp hình nà..
chộp xong rồi em gởi đến anh nha
Dỗi,ghét,hờn..nhưng mà iêu lắm á… hehee… ???
(Khỉ thích ghẹo.. chàng thơ đừng giận nhé..)

Hong Nguyen
Hong Nguyen
3 years ago

???

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay !
Tuyệt vời quá .
Mình kết nhất hai câu cuối .
“ tôi và người cứ yêu , ghét , dỗi , hờn .
Mặc thu qua …
Đông chờn vờn …
Nhung nhớ !

Đỗ Vân
Đỗ Vân
3 years ago

Hay quá

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nhớ mong người tôi lại viết tình thơ
Gửi cho ai đợi chờ nơi xa ấy
Anh gửi nhé em mong nhiều lắm vậy
Gửi tình thơ bao nhung nhớ tình anh
Bài thơ rất hay , độc , lạ , hay quá đi Hồng Giang ơi
Đọc thơ rồi cứ ngỡ mình là ” Người ” trong đó
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến Hồng Giang niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết tiếp vần thơ tình say đắm

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay lắm

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Tôi với người thơ hay quá hồng Giang ơi

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá anh ạ??

Scroll to Top