Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ NHỮNG LÚC
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đã có lúc anh dặn lòng tự hỏi
Anh là gì ở trong trái tim em
Giữa dòng đời đầy trôi nổi bon chen
Cuộc sống luôn khát thèm và nhung nhớ

Có những lúc lòng anh đầy trăn trở
Em yêu chồng còn trót nỡ yêu anh
Liệu trong em tình cảm có chòng chành
Hay là sẽ qua nhanh như mưa sớm

Hạt nắng thu rớt trên cành nghịch ngợm
Cơn gió lùa hoa Sữa chớm đưa hương
Đã bao giờ lòng em thấy vấn vương
Thấy luyến ái nhớ thương về phương ấy

Cuối thu rồi vần thơ tình bỏng giẫy
Có lúc nào em chợt thấy bâng khuâng
Nhớ về anh lòng bỗng thấy lâng lâng
Gò má cũng ửng hồng vì e thẹn

Có những lúc trong anh đầy ứ nghẹn
Chuyện chúng mình….
Hò hẹn….
Bỗng mong manh !
25/09/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

“ em yêu ? chồng còn trót nỡ yêu anh” HAY

Catherine Phil
Catherine Phil
3 years ago

Thơ Hồng Giang lúc nào cũng ” bỏng giẫy”

Pham Thuy
Pham Thuy
3 years ago

Ai cũng có một góc ngoài chồng ngoài vợ mà tuy có mong manh,hihi!

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Hay và chân thực quá tg ạ

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Trai tim moi nguoi se co 1 goc rieng cho minh

Hường Lê
Hường Lê
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ?

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Rất hay anh!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Trái tim có nhiều ngăn mà anh!

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Có những lúc .
Tình cảm cũng chòng chành .
Yêu và nhớ cũng song hành một thủa .
Nhưng trong ta bây giờ không còn nữa .
Kỷ niệm buồn ….
Dấu kín ở trong tim .

Chúc tác giả ngày mới an lành !

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
3 years ago

Ngày ấy bị leo cây hả anh.???

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Có những lúc hay quá a Giang à

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ Người sao lúc nào cũng chan chứa dc vậy nhỉ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Thao Phuong
Thao Phuong
3 years ago

hay quá

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Rất tâm tư hay bạn ơi

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nếu bảo rằng anh luôn ở trong em
Liệu anh có thương em không vậy nhỉ…?
Hỏi nhỏ nè anh có từng suy nghĩ
Kệ đi nà ..iu đi.. cần gì nghĩ..hehee..
Đùa nhé, cơ mà.. thiệt thì sao hè..?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có những lúc trong anh đầy ứ nghẹn
Chuyện chúng mình…hò hẹn…bỗng mong manh
Trái tim em luôn chia thành hai nửa
Nửa yêu mình nửa giành để yêu anh
Chút suy tư trăn trở , càng làm cho nỗi nhớ lại dầy thêm
Xin chúc mừng Hồng Giang với bài thơ tình tuyệt tác
Cảm ơn Hồng Giang thật nhiều
Gửi đến chàng tình yêu và nỗi nhớ

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hahaaa
Ăn mảnh còn khoe

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ sao ma đời thường giông tâm trạng của nhiêu ngươi . Tuyệt vơi thi sĩ a .

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Lời khen tg HG mà viet trên giấy , có lẽ đem cân . Thì cân nặng hơn tg gấp nhiều lần .

Vinh Pham
Vinh Pham
3 years ago

Hay quá anh ơi

Hướng Lê RV
Hướng Lê RV
3 years ago

Hay lắm anh à

Scroll to Top