Bài Thơ: CHIỀU THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU THU (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Thu uốn cong buổi chiều buồn trống vắng
Gió dỗi hờn cõng giọt nắng lang thang
Em đâu rồi để nỗi nhớ đi hoang
Heo hắt cả nửa mùa vàng cuối vụ

Từng chiếc lá xào xạc như nhắn nhủ
Hoàng hôn về lối cũ đợi người qua
Có điều gì vương ánh mắt thiết tha
Mà se sắt nhạt nhòa trong nỗi nhớ

Anh với em phải chăng là duyên nợ
Nên đời này trăn trở mãi không thôi
Để thu buồn thương chiếc lá mồ côi
Cứ lênh đênh nổi trôi về vô vọng

Chiếc ghế gỗ ven đường ngồi trông ngóng
Sương bồng bềnh lạnh cóng nhẹ nhàng bay
Hoa Sữa còn đâu đó tỏa hương say
Hình bóng ấy bao tháng ngày trông đợi

Chiều thu buồn sao người xa vời vợi
Để giọt sầu ….
Đan từng sợi …
Mong manh !
23/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp, Thơ tuyệt vời..
Thi sĩ Hồng Giang làm Thơ hay, hay lâm !!
Cảm ơn em. Hồng Giang Tg.

Trang Nguyễn
Trang Nguyễn
3 years ago

Quá tuyệt vời. Hồng giang. Chị đã coppy rất nhiều thơ của em. Chúc em luôn vui vẻ và cho ra rất nhiều bài thơ hay. Để cộng đồng mạng thưởng thức. Một lần nữa cảm ơn em!

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ em hay

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chiều thu buồn sao người xa vời vợi
Để giọt sầu…đan từng sợi…mong manh
Chiều thu buồn sao ai rất nhớ anh
Bao thương nhớ đợi chờ năm canh vắng
Ngọt ngào sâu lắng , nồng ấm nơi con tim
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang đêm bình yên ngon giấc

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chàng thơ tình thơ thẩn đợi chờ ai
Mà đau đáu nỗi niềm hoài trăn trở
Em nói rồi chúng mình là duyên nợ
Nên chàng ơi ..đừng sợ..nữa nha chàng… kkkkk

Scroll to Top