Bài Thơ: THÁNG CHÍN TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CHÍN TÍM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh giấu nắng vào vần thơ tháng chín
Tà áo bay tím lịm cả khoảng trời
Áo dài ơi tim anh cứ chơi vơi
Chợt thấy em rạng ngời vầng nón lá

Một thoáng thu làm lòng anh nghiêng ngả
Tóc buông dài đẫm cả giấc mơ trưa
Con đường vắng hàng cây đứng lưa thưa
Ôi tháng chín như chợt vừa nông nổi

Em đi đâu để câu thơ hờn dỗi
Vần anh gieo con chữ vội gẫy lìa
Thoảng đâu đây bản nhạc nhẹ sẻ chia
Bài thánh ca cây đàn lia nước chúa

Hạt nắng rơi cơn gió lùa nhẩy múa
Chợt nhẹ nhàng vai áo lụa Hà Đông
Gò má ai mà e ấp ửng hồng
Bao mong ngóng chờ trông ngày gặp gỡ

Tháng chín ơi vần thơ tình dang dở
Chợt nồng nàn…. .
Trăn trở…..
Tím hồn thu !
24/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ tinh cảm nồng nàn hay quá thi sĩ ơi em thích mau tim mau thật đẹp thơ hay hình đẹp lắm .???????????????????????????

Hằng Ngân
Hằng Ngân
3 years ago

Tuyệt vời

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng chín ơi vần thơ tình dang dở
Chợt nồng nàn…trăn trở…tím hồn thu
Bài thơ rất hay , ngọt ngào nồng ấm
Xin cảm ơn chàng thơ nhiều lắm

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ???

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Rất hay anh

Scroll to Top