Bài Thơ: TÌNH HẠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH HẠ (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH HẠ
Thơ: Hoàng Lan

Nửa bài thơ anh vẫn còn chưa ghép
Lỡ mất rồi xuân đã khép từ lâu
Nửa bài thơ mong đợi cũng úa nhàu
Trong nắng hạ ve sầu đang réo gọi

Anh đi xa mang nỗi niềm riêng cõi
Ngốc một mình mong mỏi nửa tình thơ
Phượng đơm hoa rợp lối xưa hẹn chờ
Lúc tan trường hay giả vờ không thấy

Tại vu vơ hay tại trời đưa đẩy
Để vần thơ run rẩy lúc hạ vàng
Dẫu biết rằng duyên nợ chuyện hợp tan
Lẽ thường tình nhưng buộc ràng tiếc nuối

Kìa sợi tơ mỏng manh quàng đâu nổi
Hai phương trời đành lỗi cả bài thơ
Chấm chấm nha hạ vẫn mãi mong chờ
Đến khi nào nửa bài thơ được ghép
Nhớ đó nha!
HL

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
3 years ago

Hay thía…?

Thai Luong
Thai Luong
3 years ago

Rất hay

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
3 years ago

Cứ mỗi mùa phượng nở ve râm rang là lòng xốn xang chi lạ
Hay tuyệt em gái

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
3 years ago

Câu cuối cùng hay quá , bài thơ rất tuyệt bé ơi .

Mạch Phước
Mạch Phước
3 years ago

Khổ cuối sao thiếu một câu
Hay em dành để ghép vần cùng anh

Nhật Vũ
Nhật Vũ
3 years ago

Rất hay ảnh minh họa đẹp lắm em ạ

Trần Kỷ
Trần Kỷ
3 years ago

Bài thơ rất hay HL ơi chúc mừng.

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
3 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
3 years ago

Thơ hay rất là hay….

Linh Dieu
Linh Dieu
3 years ago

Tuyệt vời

Triệu Việt Long
Triệu Việt Long
3 years ago

Bài thơ rất hay , cảm xúc đong đầy . Chúc mừng em .

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
3 years ago

Chao ơi. Thơ hay wa hà

Sinh Hoang
Sinh Hoang
3 years ago

BÀI THƠ RAO BÁN

Bài thơ anh chia làm hai nửa
Nửa gửi em yêu nửa dặm trường
Bước chân vô định vào muôn hướng
Giử lại chút này để mà thương

Hành trang mang nặng nửa tình thơ
Mỏi gối đêm sương xuống mịt mờ
Hiu hắt đèn khuya nơi quán trọ
Nửa mảnh thơ tình gối đêm mơ

Nếu lỡ mai này lạc mất nhau!
Tháng vụt năm trôi mấy dãi dầu
Tìm em, rao bán bài thơ nửa
Nếu còn, ghép lại vẫn còn nhau
Sinh Hoàng

Thao Thu
Thao Thu
3 years ago

Bài thơ hay
Hình ảnh đẹp quá chị ơi
Buổi tối online vui đêm ngủ ngon nhé chị gái

Đức Toàn
Đức Toàn
3 years ago

Đến khi nào nửa bài thơ được ghép
Hay quá

Ngô Bill
Ngô Bill
3 years ago

Rất hay và cảm xúc!

Vũ Hải
Vũ Hải
3 years ago

Lâu rồi mí thấy e ấy mần thơ?

Ngoại Kem
Ngoại Kem
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm tg ơi.

Châu Nguyễn Phan
Châu Nguyễn Phan
3 years ago

Tuyệt lắm em! Thơ hay ảnh đẹp, dạt dào cảm xúc!

Lê Đằng
Lê Đằng
3 years ago

Chiều hạ vàng phuợng rưng rưng thắp lửa
Nửa vần thơ dang dở cháy mất rồi
Em bâng khuâng nhìn mây lửng lờ trôi
Ve nức nở nhớ ai mà khóc mải

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
3 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh đẹp!

Hoàng Lan
Hoàng Lan
3 years ago

Cảm ơn cả nhà thân yêu nhé. Chúc cả nhà luôn khỏe mạnh, hp, bình an

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
3 years ago

Rất hay–Chúc mừng Tác giả !

Dương Đức
Dương Đức
3 years ago

Thơ hay quá

Phung Phan
Phung Phan
3 years ago

Tuyệt vời

Kim Oanh
Kim Oanh
3 years ago

Em gái xinh đẹp oi ! Thơ hay quá ! Chúc em cuối tuần vui vẻ nha

Phạm Đường
Phạm Đường
3 years ago

Hạ đã về tiếng ve kêu ra rả
Nắng vàng hong úa cả những vần thơ
Gió đưa mây anh biết ngốc đợi chờ
Anh lỗi hẹn cho lên chưa về được !

Nhìn Phượng hổng rung rinh lòng mơ ước
Muốn thành chim bay về với ngốc ngay
Để cho em lẻ bóng những đêm ngày
Nơi sơn khê anh cũng buồn vô kể

Vì công việc lên về đâu có dễ
Cho lên em thông cảm với anh nha
Đợi đến ngày trời đẹp nắng chan hoà
Anh gặp em như triều dâng sóng cả …!

Bài thơ đầy ắp ưu tư …
Đầy cấu tứ … hình ảnh rất hay !
Chúc mừng Em có cảm xúc tuyệt vời ý !

Bui Nam
Bui Nam
3 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top