Bài Thơ: GỬI THU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI THU (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI THU
Thơ: Hoàng Lan

Đã lâu rồi em không ghé thăm anh
Ngàn nỗi nhớ ghép thành trang thơ nhé
Gió heo may mang thu về lặng lẽ
Man mác buồn thỏ thẻ có được không?

Hạ đã xa phượng thôi thắm sắc hồng
Khúc giao mùa nên thấy lòng trống vắng
Xào xạc bay chiếc lá về vô tận
Nhớ thật nhiều cứ mỗi bận thu sang

Ghé về đâu mây lơ lửng chiều tàn
Nắng có kịp dịu dàng đan tay níu
Mắt rưng rưng tựa bờ vai nũng nịu
Dỗi thật rồi! Ai biểu hổng về thăm

Mỗi thu qua lời gió vẫn thì thầm
Giọng buồn buồn tháng năm phai màu lá
Chỉ anh thôi nỗi nhớ đâu riêng hạ
Thu đến rồi anh đã nhận được chưa?
HL
Vì bận việc hôm giờ không giao lưu cùng gđ fb mong cả nhà thông cảm. Chúc cả nhà mọi điều tốt đẹp, đêm ngủ ngon

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Ngan
Dang Ngan
3 years ago

Hay lắm em

Nhật Vũ
Nhật Vũ
3 years ago

Rất cảm xúc,hay em ạ

Thao Thu
Thao Thu
3 years ago

Em chúc chị buổi tối online vui đêm ngủ ngon ạ

Khang Chí Hà
Khang Chí Hà
3 years ago

Thu đã về ôm chặt trái tim côi
Lời em nói anh cứ ngồi mơ tưởng
Thơ em viết toàn những lời vay mượn
Hay thật lòng…để thu vướng trầm tư.

Nguyễn Thái Mai
Nguyễn Thái Mai
3 years ago

Hay quá hay

Lưu Phong Nhàn
Lưu Phong Nhàn
3 years ago

Bài thơ hay quá em ạ…Chúc mừng em nhá!…Ghế đá buồn lạnh cả những hạ trưa, người đi mãi thu cũng vừa chạm ngõ, chiếc lá luyến cành
lửng lờ trong gió, mấy độ vàng nhuộm cỏ lối đi chung…

Châu Nguyễn Phan
Châu Nguyễn Phan
3 years ago

Tuyệt lắm em!

Doan Do
Doan Do
3 years ago

Cảm xúc quá bạn ơi

Doan Do
Doan Do
3 years ago

Cảm xúc quá bạn ơi

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
3 years ago

Ôi bài thơ cảm xúc quá
Lâu mới thấy bạn viết

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
3 years ago

Thơ hay lắm nè

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
3 years ago

Yêu người nơi xa khuất
Thăm thẳm vạt mây trôi
Mấy mùa thu qua mất
Lá khô bay cuối trời??????????

Phuc Tran
Phuc Tran
3 years ago

Buổi tối an bình nhé em

Diệu Tiên
Diệu Tiên
3 years ago

Hay chị iu

Linh Dieu
Linh Dieu
3 years ago

Hay lắm thơ nàng

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
3 years ago

Đã lâu rồi gọi chẳng thấy thưa
Bờ xa cách trái tim hồng khắc khoải
Trăng đã xuống chờ đang ôm ấp núi
Xốn xang lòng trạnh nhớ người xa

Giap Tran
Giap Tran
3 years ago

Bài thơ hay lắm cháu, chúc cháu đêm giấc ngủ ngon

Anh Văn
Anh Văn
3 years ago

Thơ hay

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
3 years ago

Trên ghế đá mùa này sao chống vắng
Giữa bốn bề thầm lặng đợi chờ ai
Người đi đâu mà chẳng nói một lời
Để lá úa hững hờ rơi trong nắng.

Mạch Phước
Mạch Phước
3 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc, chúc em đêm an lành ngon giấc

Vũ Hải
Vũ Hải
3 years ago

Hok ghé thăm a, tưởng quên luôn rồi chớ?

Mộc Lan
Mộc Lan
3 years ago

Vần thơ da diết quá.

Trần Phương
Trần Phương
3 years ago

Bài thơ hay lắm em. Mến nhiều

Hien Le
Hien Le
3 years ago

Tuyệt vời..

Hien Le
Hien Le
3 years ago

Thu mãi xa sao cứ hỏi nhận chưa
Thu xơ xác lưa thưa vàng nhạt nắng
Tình đơn phương đêm dài sao trống vắng
Ngõ vào hồn nghe mặn đắng bờ môi..

Son Tran
Son Tran
3 years ago

Ở nơi này vẫn còn những cơn mua
Ngoài song thưa ve vẫn còn rỉ rả
Phượng vẫn hồng hòa cùng màu xanh lá
Trong cái oi nồng của nắng chói chang

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

Hay lắm nè

Hàn Phong
Hàn Phong
3 years ago

…Mắt rưng rưng tựa bờ vai nũng nịu
Dỗi thật rồi ! Ai biểu hổng về thăm..

Thật tuyệt vời, rất thi vị và đáng yêu. Rất hay em à Hoàng Lan

Triệu Việt Long
Triệu Việt Long
3 years ago

Bài thơ rất hay ,lãng mạn , cảm xúc đong đầy . Chúc mừng cháu .

Sinh Hoang
Sinh Hoang
3 years ago

Anh đã nhận mùa thu em gửi tặng
Nhẹ như tơ như gió khẽ bên mành
Nắng cũng nhẹ dịu dàng như em đó
Thu và em là mùa yêu tặng anh

Trời mùa thu mây trắng nhẹ giăng giăng
Màu thiên thanh màu áo em buổi ấy
Đẹp vô cùng chỉ dành cho anh đấy
Và mùa thu luôn ngự trị nơi này

Anh đã nhận mùa thu bằng mơ say
Bằng nỗi nhớ bềnh bồng về phương ấy
Và anh hiểu yêu em nhiều biết mấy
Mùa thu ơi đợi nhé trọn vòng tay

Văn Nhân
Văn Nhân
3 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL có tuần mới vui tươi , công việc thuận lợi nhé !

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
3 years ago

Bài thơ hay . Dễ thương lắm em gái iu à

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
3 years ago

Thơ hay tuyệt em gái HOÀNG LAN Xinh đẹp ! Chúc em buổi tối vui vẻ

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
3 years ago

Thu đến rồi hạ lặng lẽ rời xa
Lời GỬI THU chênh chao niềm trống vắng
Con đường xưa lá rơi chiều nhạt nắng
Nỗi nhớ về nũng nịu trách hờn ai ?
Thơ cháu rất hay .

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
3 years ago

Like

Ngọc Hương
Ngọc Hương
3 years ago

Gửi tình trong thu hả nàng thơ…

Sông Quê
Sông Quê
3 years ago

Bài thơ hay!

Lê Đằng
Lê Đằng
3 years ago

Mắt em buồn chiều nhạt nắng lưa thưa
Xào xạc lá rụng bên khung cửa nhỏ
Cớ sao anh gieo thêm nhiều nhung nhớ
Để thu vàng lặng lẽ cả hồn em

Châu Nguyễn Phan
Châu Nguyễn Phan
3 years ago

Em !

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
3 years ago

Hay bạn

Châu Nguyễn Phan
Châu Nguyễn Phan
3 years ago

Em!

Bui Nam
Bui Nam
3 years ago

Hay lắm bạn ơi
Chúc bạn luôn an vui hạnh phúc nhé bạn

Scroll to Top