Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Khắc tên anh trên mấy nhành phượng vĩ
Chiều hạ vàng gió thủ thỉ anh nghe
Chỉ anh thôi lung linh trong nắng hè
Một thoáng buồn đi về qua lối nhỏ

Hàng phượng vĩ vẫn còn nguyên ở đó
Mấy hạ rồi anh có còn đợi em?
Mặc cho mưa em ngúng nguẩy ứ thèm
Ướt hết rồi. Này em thôi đừng dỗi

Nè hạ ơi! Sao vòng xoay chi vội
Để phượng hồng cằn cỗi xóa tên anh
Dấu khắc kia thời gian đã làm lành
Bao kỷ niệm để dành riêng em nhớ

Hạ cứ sang cho phượng hồng đua nở
Để thương hoài muôn thuở tuổi thần tiên
Hoàng hôn buông trong sâu lắng nỗi niềm
Phượng ru buồn gọi tên theo cơn gió.
HL

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
3 years ago

Thơ hay…

Hien Le
Hien Le
3 years ago

Tuổi học trò xa bao năm còn đó
Vẫn nhớ hoài cô bạn nhỏ dễ thương
Phượng thắm hồng bao lưu luyến vấn vương
Ve ngân nga nhớ trường xưa bạn cũ..
Chúc bé đêm vui vẻ đầm ấm bên gia đình

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
3 years ago

Bài thơ viết về mùa hè, về hoa phượng vỹ hay quá!

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
3 years ago

Hay lắm em!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
3 years ago

PHƯỢNG BUỒN

Khi chợt nghe bài ca cũ “Phượng Buồn”
Dòng ký ức tuôn chảy về cuồn cuộn
Mùa hè cuối, cuối một mùa hoa phượng
Chuyện tình buồn thuở áo trắng xa xôi

Một ngày hè em đã đến bên tôi
Phượng trên đầu, xác phượng rơi đỏ thắm
Chia tay nhau một chiều phai sắc nắng
Mắt rưng rưng xa rồi tuổi học trò

Mắt em ướt và vai tôi đẫm ướt
Thân em rung, rung qua từng tiếng nấc
Cánh phượng rơi vương đậu trên mái tóc
Lời hẹn tình thổn thức mãi trên môi

Thời gian trôi kỷ niệm đã xa vời
Em đại học tôi chỉ là người thợ
Bàn tay quen dụng cụ kìm với búa
Với bù lon với mỏ lết, cờ lê

Phượng vẫn rơi trên lối nhỏ đi về
Em mãi đi mỗi mùa thêm một vắng
Phượng vẫn thắm huy hoàng tươi trong nắng
Riêng mình tôi héo mòn mỏi đợi chờ

Em bên tôi một chiều xưa nắng đẹp
Tôi mất em một ngày nắng lưng trời
Cánh thiệp hồng gửi đến báo tin vui
Như tiếng sét vỡ tan trời kỷ niệm

Ngày lại ngày tôi hai buổi đi về
Con đường cũ phượng tàn rơi tơi tả
Bàn tay chai nâng niu chùm phượng úa
Giai điệu buồn ray rứt mãi trong tim!
*Tên một bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn
Sinh Hoàng

Trần Kỷ
Trần Kỷ
3 years ago

Hạ cứ sang cho hoàng lan hớn hở
Phượng hồng ơi đừng xoá vội tên anh
Dấu yêu xưa bao năm tháng ngọt lành
Mang kỷ niệm một thời em yêu dấu…!
Hay lắm chúc mừng HL nha ! Chúc đêm…

Thao Thu
Thao Thu
3 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh đẹp quá chị gái xinh xắn oi ❤❤
Buổi tối online vui nhé chị gái

Vũ Hải
Vũ Hải
3 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
3 years ago

Mùa chia ly làm cho bông phượng nở
Đỏ nỗi niềm thương nhớ về nhau
Con ve ran khúc nhạc u sầu
Không giải được nỗi lòng nhau đâu nhé

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
3 years ago

Khắc tên anh lên nhành phượng vĩ.
Phượng tàn rồi anh cũng đi luôn.kkkkk. thơ hay.. đúng là thơ hay

Nguyễn Thái Mai
Nguyễn Thái Mai
3 years ago

Bài thơ hay mà buồn ha bạn

Nguyên Van Thời
Nguyên Van Thời
3 years ago

Thơ tình hay cánh đẹp chúc mừng bạn

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
3 years ago

Phượng buồn thật

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
3 years ago

Ờ.

Hàn Phong
Hàn Phong
3 years ago

Bài thơ rất hay

Văn Nhân
Văn Nhân
3 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL có ngày chủ Nhật tươi Hồng nhé !

Dang Ngan
Dang Ngan
3 years ago

Hay lắm em

Lê Đằng
Lê Đằng
3 years ago

Phượng hồng thế sao em còn giận dổi
Để hồn anh thấy lạnh giữa trưa hè

Thơ hay rất nhiều cảm xúc… Thôi đừng giận nữa mà

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
3 years ago

Mùa hạ về trên cành cây phượng đỏ
Tiếng ve ru cứ ngỡ tuổi mười lăm
Lòng xuyến xao như cái buổi trăng rằm
Chợt nao lòng …xa xăm rồi buổi ấy

Diệu Tiên
Diệu Tiên
3 years ago

Hay lắm chị iu

Triệu Việt Long
Triệu Việt Long
3 years ago

Bài thơ rất hay , cảm xúc đong đầy . Chúc mừng cháu .

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
3 years ago

…Để thương hoài muôn thuở tuổi thần tiên ….
Hay

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
3 years ago

Chắc phải yêu nhiều lắm mới da diết đến vậy. Hay lắm e gái à ?????

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
3 years ago

Bài thơ hay quá em gái HOÀNG LAN XINH ĐẸP OI !

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
3 years ago

Cuối tuần chúc em gái HOÀNG LAN 1 NHÀ THI SĨ XINH ĐẸP dễ thương ngủ ngon mộng đẹp nhé !

Mạch Phước
Mạch Phước
3 years ago

Người đi cũng đã đi rồi
Còn đây cánh phương bồi hồi khắc ghi

Phuc Tran
Phuc Tran
3 years ago

Mùa hoa phượng thật tuyệt , chúc em vui mãi . Cãm ơn em nhận lời kết bạn , nick củ đã bị mất

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm bạn, nhớ lại tuổi học trò của một thời áo trắng

Châu Nguyễn Phan
Châu Nguyễn Phan
3 years ago

Tuyệt lắm em!

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
3 years ago

Đẹp mà hơi vắng

Linh Dieu
Linh Dieu
3 years ago

Thơ hay lắm iu

Nguyên Van Thời
Nguyên Van Thời
3 years ago

Bao kỷ niệm dành riêng Em nhớ
Hỏingày tháng bên em anh hằng mơ
Thơ tình hay chúc mừng bạn

Ngành Châu
Ngành Châu
3 years ago

Bai thơ hay lsm e gai

Châu Lê Trung
Châu Lê Trung
3 years ago

Bài thơ hay quá dạt dào cảm xúc
Hình ảnh đẹp
Chúc mừng nhé
Hoàng Lan

Hong Tran
Hong Tran
3 years ago

Hay lắm

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
3 years ago

Anh về đây qua lối xưa hò hẹn
Chợt thấy buồn khi thiếu bóng em sang
Tiếng ve ru bao nổi niềm miên man
Chùm phượng vĩ đỏ một trời thương nhớ

Em về đâu để duyên ai lầm lỡ
Tuổi học trò nhung nhớ một trời yêu
Áo trắng ơi anh nhớ dáng mỹ miều
Đôi mắt biếc để gã khờ ngây dại

Ngày xưa hỡi bao giờ em trở lại
Mấy hạ rồi anh đếm những mùa sang
Ai chờ ai mà khóc duyên bẽ bàng
Để cánh phượng đỏ ngập trời nhung nhớ

Scroll to Top