Bài Thơ: GỬI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Nếu cuộc đời không có những vần thơ
Làm sao biết đang đợi chờ phương ấy
Gửi yêu thương bao đêm dài sóng dậy
Dẫu biết rằng đâu thấy những hồi âm

Đêm vẫn trôi trăng lẻ bóng âm thầm
Khuyết lại tròn tháng năm đâu mệt mỏi
Chỉ vậy thôi gửi bao điều muốn nói
Đọc hiểu mà đừng hỏi nhé người ơi

Hỏi làm chi không có ai trả lời
Thêm tủi lòng chơi vơi nơi phố núi
Gieo vần thơ nhớ thương hoài rong ruổi
Nét nghiêng hằn in vết bụi thời gian

Bài thơ em lung linh sắc nắng vàng
Thắm đượm tình nơi đại ngàn đấy nhé
Nè gió ơi! Nhờ gió đưa nhè nhẹ
Nơi phương trời có kẻ nhớ về em.
—++±————-
GỬI EM

Xuân chuyển mùa anh chép những vần thơ
Nhờ mây trời gửi về em phương ấy
Qua biển khơi nhấp nhô con sóng dậy
Mà bấy nay không thấy được hồi âm

Trăng cuối tuần trôi lặng lẽ âm thầm
Như hiểu được nỗi lòng anh mệt mỏi
Gió mơn man thì thầm như muốn nói
Em lãng quên tất cả hỡi người ơi !

Anh hỏi biển – biển lặng không trả lời
Chỉ có gió quen đường về phố núi
Vẫn nô đùa cùng mây bay rong ruổi
Để tình ai mong mỏi với thời gian

Trời hôm nay rực rỡ ánh nắng vàng
Nó ấm nồng như tình anh đấy nhé
Như biển hát ngày đêm ru nhè nhẹ
Là tình yêu tất cả gửi cho EM !
Phạm Đường

HL. Ảnh chôm của Dương Đức
HL trốn covid. Chúc cả nhà đêm an giấc nha

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Góc Khuất
Góc Khuất
4 years ago

Thơ hay lắm

Trần Kỷ
Trần Kỷ
4 years ago

Hay lắm HL bốn cầu đầu đã nói lên sự tinh tế của Tg. Chúc mừng nhé!

Thương Hoài
Thương Hoài
4 years ago

Hay lắm chị nhé

Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất cảm xúc hay lắm em ạ

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay, ảnh dễ thương lắm nè

Hieu Tran
Hieu Tran
4 years ago

Có “Cô Na” xa lánh quên em
Nơi phố núi ngày đêm em đợi
Ở nơi nào người ơi có nhớ
Một thoáng bâng quơ chút tủi hờn.
Chúc cháu vui, khỏe !

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Thơ hay hình ảnh dễ thương quá….!

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hay cháu à

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ạ?

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Em gửi nhớ vào thơ từng đêm ngủ
Ấp ủ nhiều niềm mong mỏi cô liêu
Ai yêu thơ mới thấy được muôn điều
Tình thơ em tỏ mọi lời tâm thư

Giap Tran
Giap Tran
4 years ago

Thơ hay cháu

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay chị ơi

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Rất hay em gái. Thôi trốn càng kín càng tốt hiiiii

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ dễ thương và hay chị gái oi
Đêm ngủ ngon nhé chị gái

Dương Đức
Dương Đức
4 years ago

Lan Hoàng…

Em gửi nhớ gửi thương theo làn gió
Bao ngày qua sáng tỏ ở trong lòng
Anh một mình nơi phố núi thong dong
Làm thi sĩ để hoài mơ hoài mộng

Bao yêu thương gửi đất trời lồng lộng
Như tình em cô gái thuở xuân hồng…

Bài thơ của em rất hay, anh hoạ tí để đáp lễ hầy ! ❤️

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Thơ hay lắm nè

Phạm Ngân
Phạm Ngân
4 years ago

Thơ hay Hinh ảnh dễ thương quá tác giả ơi

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Rất hay em ui

Đời Ngựa Hoang
Đời Ngựa Hoang
4 years ago

Hay lắm bạn !

Đức Toàn
Đức Toàn
4 years ago

Chúc mừng em đã có bài thơ thật ngọt ngào

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Thơ hay nhìu cảm xúc

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
4 years ago

??

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Vẫn âm thầm lặng lẽ đón và xem
Những bài thơ đi kèm lời trách giận
Nhưng mà anh không bao giờ ân hận
Để nơi nào em không phải bận tâm

Vẫn còn đây trong trí nhớ mạch ngầm
Lời thề non ai thì thầm to nhỏ
Tuy giản đơn nhưng bao hàm trong đó
Nỗi mong chờ rất rõ mối tình thơ

Vẫn còn đây bao tình ý mộng mơ
Những câu thơ với tháng chờ năm đợi
Và niềm tin vào một ngay mai tới
Bến ân tình nơi phố núi ngàn hoa

Nhưng ai ngờ cũng chỉ bở tình xa
Trời không se đôi ta thành tri kỷ
Góc khuất kia đã trở thành vô lý
Nên cuối cùng chỉ còn lại tình thơ

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Thơ hay …Chúc em ….

Hoàng Lan
Hoàng Lan
4 years ago

Cảm ơn cả nhà yêu mến. Chúc cả nhà vạn sự bình an

Kim Oanh
Kim Oanh
4 years ago

Cảm on em gái HOÀNG LAN XINH ĐẸP

Phạm Đường
Phạm Đường
4 years ago

Anh xin hoạ cho vui
Xuân chuyển mùa anh chép những vần thơ
Nhờ mây trời gửi về em phương ấy
Qua biển khơi nhấp nhô con sóng dậy
Mà bấy nay không thấy được hồi âm

Trăng cuối tuần trôi lặng lẽ âm thầm
Như hiểu được nỗi lòng anh mệt mỏi
Gió mơn man thì thầm như muốn nói
Em lãng quên tất cả hỡi người ơi !

Anh hỏi biển – biển lặng không trả lời
Chỉ có gió quen đường về phố núi
Vẫn nô đùa cùng mây bay rong ruổi
Để tình ai mong mỏi với thời gian

Trời hôm nay rực rỡ ánh nắng vàng
Nó ấm nồng như tình anh đấy nhé
Như biển hát ngày đêm ru nhè nhẹ
Là tình yêu tất cả gửi cho EM !

Đừng cười nghe !!!
Chúc Em vui vẻ !

Scroll to Top