Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

THƯƠNG NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Em viết mãi câu chuyện tình phố núi
Để mộng lòng rong ruổi mối tình xa
Như mây trôi trong sắc nắng la đà
Mỗi chiều vàng thiết tha hôn vào gió

Anh còn mơ về người em bé nhỏ?
Chợt hỏi rằng: em có nhớ anh không?
Em vu vơ xao xuyến nở nụ hồng
Cái anh này mới ngông ngông đến lạ!

Đông lại về nắng buông rơi ẻo lả
Sương giăng mờ ướt cả đôi bờ mi
Buồn buồn ơi! Gió lay cánh dã quỳ
Gửi người xa, ước gì ngày xưa ấy

Phố núi mưa bay hạt rơi hờn lẫy
Tại ông trời đưa đẩy mới gặp nhau
Xuân đi qua, hạ phai, thu úa nhàu
Bài thơ em thắm màu thương và nhớ.
HL

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Hay lắm em??

Hieu Tran
Hieu Tran
4 years ago

Chúc mừng cháu !

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Hay thế…

Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Hay lắm nàng thơ ạ

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Bài thơ hay quá em gái ơi

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Thơ em viết, từ miền xa phố núi
Thấm đẫm ân tình gửi đến người xa
Ngọt ngào ,da diết như cánh hoàng lan
Là tình em, lắng đọng giọt sương đêm..

Trần Kỷ
Trần Kỷ
4 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc chúc mừng HL nhé!

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Em viết bài thơ chuyện tình phố núi
Mây giăng ngàn gió cũng tủi vì sao
Câu chuyện tình thương lắm những ngọt ngào
Đông đang về thêm bao điều tê tái

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Chỉ có người phố núi mới viết nhiều thơ hay

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Lời thơ dễ thương quá hà

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Hay lắm c

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ hay chị gái oi
Đêm ngủ ngon mộng đẹp nhé chị

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Vẫn nhớ…

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Hay lăm e

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL có ngày mới vui tươi hp nhé !

Châu Lê Trung
Châu Lê Trung
4 years ago

Thơ em viét hay lắm rất tuyệt vời cảm xúc đong đầy yêu thương
Chúc mừng em Hoàng Lan

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay quá!

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Chúc em ngủ ngon mộng đẹp

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Lung linh phố núi đẹp vần thơ
Có thắm tình nhau để đợi chờ
……

Lan Hoa
Lan Hoa
4 years ago

rất hay bạn ơi

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm

Hồ Loan
Hồ Loan
4 years ago

Hay quá nè???

Scroll to Top