Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: VỀ THÁI NGUYÊN (Tác giả: Chiều Tím)

VỀ THÁI NGUYÊN
Thơ: Chiều Tím

Về lại Thái Nguyên
Hàn huyên nhung nhớ
Bên nhau nghẹn ngào hơi thở
Vòng tay ôm cứ ngỡ giấc mơ chiều !

Ngọt ngào hương yêu
Thơ phiêu gửi tặng
Lời hát dịu dàng, sâu lắng
TÌNH ĐẤT THÁI như nốt lặng thời gian !

Nghiệp trót đa mang
Rộn ràng, xao xuyến
Chia tay bồi hồi, lưu luyến
Hương trà thơm vẫn quyện bước em về !

Chiều Tím 31/10/2018

Bài Thơ: VỀ THÁI NGUYÊN (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: VỀ THÁI NGUYÊN (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: VỀ THÁI NGUYÊN (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: VỀ THÁI NGUYÊN (Tác giả: Chiều Tím)



Bài Thơ: KHOẢNG TRỜI RIÊNG (Tác giả: Chiều Tím)

KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Thơ: Chiều Tím

Cung sầu nào hoang hoải phía mùa yêu
Trời trở lạnh, tím loang chiều khắc khoải
Gió đầu đông dỗi hờn dâng tê tái
Miền nhớ thương, mê mải khoảng trời riêng !

Con thuyền tình lạc lối đỗ bình yên
Khao khát gọi một cái tên miều mỹ
Thuở nồng mơ còn đâu người tri kỉ
Câu tình thơ, điệu lý, quá xa rồi !

Còn lại đây, chát mặn một bờ môi
Khuất xa rồi bóng đôi, chiều lá đổ
Vẫn nức nở, mảnh tim côi rạn vỡ
Con đường tình, loang lổ phía mong manh !

Mượn vần thơ, đan nguyện ước chân thành
Câu lệ đẫm, bóng hình anh một thuở
Cố quên nhau, sau đọa đầy, nhung nhớ
Buông nghẹn ngào, than thở góc thềm hoa !

Chiều Tím 26/10/2018

Bài Thơ: EM SẼ VỀ THÁI NGUYÊN QUÊ ANH (Tác giả: Chiều Tím)

EM SẼ VỀ THÁI NGUYÊN QUÊ ANH
Thơ: Chiều Tím

Bài cổ vũ cho hội thơ TÌNH NGƯỜI THÁI NGUYÊN

Thứ bảy này em sẽ đến quê anh
Đất Thái Nguyên an lành, xanh màu lá
Qua Phú Lương, miền quê nhiều yên ả
Ghé Đại Từ, thăm ghềnh đá sông Công !

Núi Cốc ơi, thấp thoáng một dáng hồng
Bên nương chè, miền thinh không tuyệt diệu
Trai Tân Cương nặng lòng vì chữ hiếu
Bánh Cóoc mò, Bờ Đậu biếu tặng nhau !

Em muốn thăm khu di tích từ lâu
Ngẩn ngơ nhìn, một màu xanh bát ngát
Gái Thái Nguyên điệu đàng say lời hát
Em sẽ về, khi nắng nhạt cuối thu !

Chiều Tím 23/10/2018



Bài Thơ: THỜI GIAN (Tác giả: Chiều Tím)

THỜI GIAN
Thơ: Chiều Tím

Thời gian là gì anh nhỉ
Mà sao quá đỗi vô tình
Sau một thoáng bỗng giật mình
Kìa! Ai trước gương thế nhỉ ?

Lặng im không cần suy nghĩ
Thời gian khe khẽ gọi tên
Em ơi ! Chiều Tím dịu êm
Đã ngoài năm mươi rồi đấy !

Hồn nhiên, tính em như vậy
Tóc xanh ngày ấy phai màu
Vần thơ nức nở từng câu
Hoàng hôn bạc đầu khắc khoải !

Chiều Tím 22 /10/2018

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI
Thơ: Chiều Tím

Tháng Mười đẹp không Anh
Lá trên cành xào xạc
Heo may buồn man mác
Ngơ ngẩn vạt nắng chiều !

Tí tách giọt men yêu
Dáng mỹ miều chờ đợi
Nỗi nhớ xanh vời vợi
Chấp chới buổi giao mùa !

Chẳng sống kiếp được thua
Gió vẫn đùa nghiêng ngả
Mộng mơ, kiêu sa quá
Mây lướt lả hờn ghen !

Giã biệt nẻo bon chen
Chong đèn em ngồi viết
Thu ơi, đừng ly biệt
Da diết gọi đông về !

Chiều Tím 17/10/2018



Bài Thơ: THU CUỐI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: THU CUỐI (Tác giả: Chiều Tím)

THU CUỐI
Thơ: Chiều Tím

Thu đã cuối phải không anh nhỉ
Thướt tha chiều miều mỹ chờ nhau
Mộng mơ sao thuở ban đầu
Xuyến xao, bẽn lẽn nói câu dịu dàng !

Áng phù vân ngỡ ngàng ngày mới
Sương ấp e, vời vợi heo may
Lá đùa xào xạc ngọn cây
Thầm thì, lích tích gọi bầy sẻ non !

Nắng phiêu diêu như còn vương vấn
Mắt trao tình mấy bận về anh
Men yêu sóng sánh, chân thành
Gửi ngày thu cuối long lanh Tím Chiều !⚘

Chiều Tím 11/10/2018

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI (Tác giả: Chiều Tím)

THÁNG MƯỜI
Thơ: Chiều Tím

Ngẫm ra ở cõi vô thường
Ngọt bùi, cay đắng, yêu thương, đã từng
Thơ này em tặng người dưng
Tháng Mười có thấy tưng bừng, khát khao ?

Lâm ly hội ngộ trúc đào
Bềnh bồng, xao xuyến, ngọt ngào, đắm say
Phiêu diêu, quấn quýt, ngất ngây
Có còn mong nhớ đêm nay, tháng Mười ?

Chiều Tím 03/10/2018



Bài Thơ: THU MƠ (Tác giả: Chiều Tím)

THU MƠ
Thơ: Chiều Tím

Em về với nẻo xa xăm
Gửi lời theo gió trăm năm chưa mòn
Ra đi từ thuở trăng non
Mai rồi trăng khuyết, ai còn nhớ không ?

Nửa đời gánh nỗi long đong
Câu thơ tô lại má hồng ngày xưa
Thu về tạnh buổi chiều mưa
Mà em cứ tưởng như vừa gặp anh !

Chiều Tím 25/09/2018

Bài Thơ: THU NHẠT NHÒA (Tác giả: Chiều Tím)

THU NHẠT NHÒA
Thơ: Chiều Tím

Sớm hôm nay thu về tê tái
Heo may buồn hoang hoải ngóng ai
Thiên thai lạc lối huyền đài
Thoảng nghe hạt nắng thở dài, tìm nhau !

Công viên vắng, buổi đầu gặp gỡ
Em mỹ miều anh ngỡ yến oanh
Dịu dàng, say đắm, chân thành
Nồng nàn, quyến rũ, biếc xanh mắt cười !

Thu lại tới tìm người đâu thấy
Tình phôi phai sóng dậy can qua
Mộng mơ, phiêu lãng sơn hà
Lâm ly, da diết biết là tìm đâu ?

Nhạt nhòa bóng mùa Ngâu lệ đẫm
Văng vẳng nghe thăm thẳm từng câu
Cung thương lỗi nhịp bắc cầu
Thu sầu vô vọng dãi dầu cố nhân !

Chiều Tím11/09/2018



Bài Thơ: THỀM HOA VẮNG (Tác giả: Chiều Tím)

THỀM HOA VẮNG
Thơ: Chiều Tím

Cách biệt người xưa bởi vì đâu
Thu chiều nức nở xót xa nhầu
Chàng Ngâu lặng lẽ thềm hoa vắng
Chức Nữ u sầu đắng giọt châu!

Mãn hạ lâu rồi cánh phượng ơi
Tàn phai sắc tím giữa khung trời
Anh cười nói nhỏ, em xinh nhỉ
Khắc khoải miên trường đẫm lệ rơi!

Mắt liễu huyền mi một bóng hồng
Eo tròn má thắm đáy lưng ong
Kìa ai thả dáng đường thi vậy
Nét ngọc vờn mây rộn rã lòng !

Chiều Tím 03/09/2018

Scroll to Top