Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌM CHA (Tác giả: Chiều Tím)

TÌM CHA
Thơ: Chiều Tím

Bài thơ viết tặng những người chiến sỹ vô danh đã không thể trở về sau chiến thắng 30/4/1975

Cả nước đang đón chào chiến thắng
Thêm một lần lại nhớ Cha hơn
Bốn mươi năm ấy tủi hờn
Giờ Cha nằm lại áo sờn, thân côi !

Mẹ và con bồi hồi nức nở
Nhớ về Cha, đêm trở ngày mong
Bao năm lặn lội tìm trông
Mộ Cha nằm lại bên đồng lúa xanh ?

Con với Mẹ hái nhành hoa tím
Miệng khấn thề tìm được Cha yêu
Hồn thiêng phách lạc phiêu diêu
Mộ Cha chẳng thấy, tiêu điều dáng con !

Đồng đội Cha có còn hay mất
Ai bên Cha nấm đất, mộ xây
Hồn ơi heo hắt tim gầy
Quê hương xây nghĩa trang này, đón Cha !

Nếu linh thiêng, hãy về Cha nhé
Đồng đội Cha tuổi trẻ một thời
Nghĩa trang hội tụ cả rồi
Chỉ còn thiếu một phần đời của Cha !

Ôm nắm đất vỡ òa con khóc
Đạo làm con khó nhọc chẳng nề
Dẫu là gian khó trăm bề
Mẹ và con sẽ quyết thề tìm Cha !

Chiều Tím 30/4/2017

Bài Thơ: TÌM CHA (Tác giả: Chiều Tím)



Bài Thơ: THUỞ HỒNG HOANG (Tác giả: Chiều Tím)

THUỞ HỒNG HOANG
Thơ: Chiều Tím

Ân nồng này,,,
Nếu chẳng thể chung đôi
Xin lỗi anh,,,
Một lần thôi, dừng bước
Khúc nghê thường,,,
Cơn gió mùa thổi ngược
Cạn hương tình,,,
Thản nhiên bước nghe anh!

Mình yêu nhau,,,
Khi xuân cuối mong manh
Vương hồn say,,,
Bên anh cùng thưởng ngọc
Ngàn mây trời,,,
Long lanh vì sao khóc
Nét trang đài,,,
Giăng mắc giọt huyền châu !

Kiếp nhân gian,,,
Hỏi đâu phép nhiệm màu
Quá ngất ngây,,,
Phút nồng đau nghiệt ngã
Hương tình say,,,
Tràn sóng bờ vô ngả
Nguyệt hồ đầy,,,
Xin trả thuở hồng hoang !

Chiều Tím 28/04/2017

Bài Thơ: BIỂN VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Chiều Tím)

BIỂN VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Chiều Tím

Viết cho ngày xa nhau !

Biển đừng buồn sóng nhé
Dẫu người ấy xa rồi
Hàng phi lao vẫn hát
Nỗi buồn nào lên ngôi !

Hãy rì rào nhỏ thôi
Đừng ồn ào vách đá
Bọt xa tung trắng xóa
Đêm nhẹ nhàng cứ trôi !

Đừng đau nhiều sóng ơi
Trăng bời bời đêm trắng
Bước chân nào thầm lặng
Để bóng ngật ngưỡng say !

Lẻ loi một áng mây
Hao gầy nghe sóng hát
Biển bao la bát ngát
Nhạt nhòa rồi sóng ơi !

Chuyện cũng sẽ qua thôi
Bóng người chưa kịp khuất
Chỉ câu thơ dìu dặt
Lời sóng với biển khơi !

Mãi còn lại sóng thôi
Biển đầy vơi khắc khoải
Và niềm đau tê tái
Về lại thuở hồng hoang !

Chiều Tím 25/04/2017

Bài Thơ: BIỂN VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Chiều Tím)



Bài Thơ: LỐI EM QUA (Tác giả: Chiều Tím)

LỐI EM QUA
Thơ: Chiều Tím

Em xa rồi, phố vắng bước chân quen
Chỉ mình anh, dưới ánh đèn hiu hắt
Xuân đã cạn, hạ oi nồng dè dặt
Nghe tiếng lòng chát mặn lối em qua !

Hình bóng kia đâu có thể phai nhòa
Mái tóc rối, bờ môi hồng dịu ngọt
Trót đắm say giọt tình đêm thánh thót
Gót phiêu bồng xa xót giấc mơ hoang !

Tự trách mình, sau giông tố phũ phàng
Đã nát tan mảnh tim côi vụn vỡ
Để giờ đây từng đêm ngày trăn trở
Em quên rồi lời hứa thuở nồng say !

Chiều Tím 22/04/2017

Bài Thơ: TÌNH CHA (Tác giả: Chiều Tím)

TÌNH CHA
Thơ: Chiều Tím

CUỘC … sống này, con không còn mẹ
ĐỜI … của cha, cô lẻ nhân gian
MƯA … rơi, lệ đắng phũ phàng
NẮNG… chiều hiu hắt, bẽ bàng, xót xa !

CƠ …chẳng được, vai cha con bám
HÀN … nề chi, hao tán thân gầy
THƯƠNG… con, đau đớn tim này
CẢNH… đời khó nhọc, lắt lay mịt mờ !

GÀ … gáy sáng tinh mơ cha đã
TRỐNG… mẹ rồi con ngã ai nâng
LỠ … nào trong lúc bão giông
LÀNG…trên, xóm dưới, vai bồng con theo !

NUÔI… mau lớn, cha không quản ngại
CON … bây giờ như nghé lạc đàn
CUỘC ĐỜI MƯA NẮNG CƠ HÀN
THƯƠNG CẢNH GÀ TRỐNG LỠ LÀNG NUÔI CON !

Chiều Tím 21 /04/2017

Bài họa tác giả : Mocua Batoc

TỰ NHỦ

Cuộc… dâu bể khắc thời lỡ dở
Đời… anh hùng mắc nợ trần ai
Mưa …nào biến động ương tai
Nắng… nào hun đốt u hoài xác xơ
Cơ… cực kéo ngẩn ngơ dòng lệ
Hàn… gắn nào thương thế từ tâm
Thương… vay nghĩa trả tình thâm
Cảnh… tình đứt đoạn âm thầm nặng mang
Gà… vẫn dục ngày sang mỗi buổi
Trống …trải còn theo cuối đường ân
Lỡ… rồi lẻ lắm tình thân
Làng… quê một bóng phong trần chắt chiu
Nuôi… mầm hạt sớm chiều cho trọn
Con… gắng cùng vui đón ngày sang
Cuộc đời mưa nắng cơ hàn
Thương cảnh gà trống lỡ làng nuôi con!

"CĐ 21/04/2017

Bài họa tác giả : Kieu Thanh Hai

TÌNH CHA

CUỘC đời nhỏ … giờ con không mẹ
ĐỜI hiu quạnh rướm lệ … sầu giăng
MƯA lòng … giăng lối đường quang
NẮNG chiều trong bão … phủ tang chiều tà !

CƠ trời đặt …vai cha tình mặn
HÀN vết tình con thẫn thờ mong
THƯƠNG dòng máu nhỏ con hồng
CẢNH côi cút mẹ … mà lòng xót xa !

GÀ gáy trở … vai cha tỉnh giấc
TRỐNG chếnh dời … nghẹn nấc … sầu tuôn
LỠ rồi sao để con buồn
LÀNG bên ấm cúng … lệ tuôn nghẹn lòng !

NUÔI con lớn …đời đong sầu ngải
CON ngoan ơi …mẹ mãi … xa dần
CUỘC ĐỜI MƯA NẮNG CƠ HÀN
THƯƠNG CẢNH GÀ TRỐNG LỠ LÀNG NUÔI CON !

21/04/2017

Tặng bạn Thơ : Chiều Tím

TÌNH CHA

Tác giả bài họa : Hải Long

CUỘC sống con,một thuở , nắng mưa ?
ĐỜI Cha, dang dở, những thiếu , thừa.
MƯA trôi, gió nổi..Tình, ly biệt.

Bài họa tác giả : Trung Anh

TÌNH CHA

Cuộc sống đã đẩy đưa xô đẩy
Đời của cha ở vậy nuôi con
Mưa tuôn mất mẹ héo hon
Nắng gay khô cháy làm mòn sức cha

Cơ thiếu thốn xưa nhà nhỏ hẹp
Hàn lạnh đau khó kẹp vùi tâm
Thương yêu dùng mọi sức vâm
Cảnh khi không mẹ vướng lầm than gia

Gà sáng gọi cha đà tỉnh giấc
Trống trếnh troang lạnh bấc vẫn làm
Lỡ phần biết phận người nam
Làng người có giúp thân phàm quyết vươn

Nuôi gia quyến phải trườn bò tới
Con lớn khôn cha mới đỡ nan
Cuộc Đời Mưa Nắng Cơ Hàn
Thương Cảnh Gà Trống Lỡ Làng Nuôi Con !

Ngày 21/04/2017

BỐ

Cuộc… đời bố còn tia hy vọng
Đời … hy sinh bởi trọng chữ tình
Mưa … tuôn xá kể thân mình
Nắng … thiêu da cháy đinh ninh một lòng

Cơ … hội đến bố không đếm xỉa
Hàn … vết thương từ phía tâm can
Thương … con lệ đẫm chan chan
Cảnh … nhà thiếu mẹ lo toan sớm chiều

Gà … gáy sáng mọi điều bố liệu
Trống … trường vang đâu thiếu bóng con
Lỡ … hôm trái nắng … dỗi hờn
Làng … quê thiếu thốn … thương con nghẹn lời

Nuôi … con lớn mong đời bớt khổ
Con … hơn cha … không hổ Dã Tràng
Cuộc đời mưa nắng cơ hàn
Thương cảnh gà trống lỡ làng nuôi con

Bài họa tác giả Mạc Anh Thư

Họa vui !
Chúc chị Chiều Tím và mọi người cuối tuần vui vẻ đong đầy yêu thương và ngập tràn hạnh phúc !
Thân ái !/2017



Bài Thơ: VÀ ANH ĐẾN (Tác giả: Chiều Tím)

VÀ ANH ĐẾN
Thơ: Chiều Tím

Mùa xuân đến xua tan băng giá
Anh đã về khi hạ chớm sang
Bao ngày nỗi nhớ ngập tràn
Tim yêu thổn thức, đôi hàng lệ rơi !

Thời gian có ngừng trôi đâu nhỉ
Tình cách xa duyên chỉ se tơ
Nồng nàn, khao khát đêm mơ
Sầu vương bỡ ngỡ, câu thơ nổi chìm !

Hoàng hôn xuống, bóng chim tăm cá
Kiếp hồng nhan lệ đá đơn côi
Nhiều năm cánh hạc xa rồi
Niềm đau bôi xóa một đời chẳng phai !

Chiều Tím 19/04/2017

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ NAM ĐỊNH THĂM EM (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ NAM ĐỊNH THĂM EM (Tác giả: Chiều Tím)

ANH CÓ VỀ NAM ĐỊNH THĂM EM
Thơ: Chiều Tím

Hạ tràn trề, liệu anh có về thăm
Đất Thành Nam với ngàn năm văn hiến
Nơi cánh cò cứ chiều về chao liệng
Khúc chầu văn xao xuyến bước anh tài !

Bến Đò Quan, câu hát chẳng nhạt phai
Hưng Đạo Vương, uy nghi và lẫm liệt
Hồ Vị Xuyên nên thơ mà xao xuyến
Mắt em cười lúng liếng tuổi xuân thì !

Anh có về , chúng ta sẽ cùng đi
Thăm Đền Trần, uy nghi và cổ kính
Hội Phủ Giầy, nơi quê hương Nguyễn Bính
Di tích đã xếp hạng mấy ngàn năm !

Thành Nam ơi, như một mảnh trăng rằm
Nơi hội tụ bao nhân tài Đất Việt
Thành phố nghèo nhưng tình người da diết
Đất địa linh nhân kiệt vốn oai hùng !

Mùa hạ nay, em nhớ đến vô cùng
Bao kỉ niệm cùng chung tay gìn giữ
Anh có về Thành Nam bao tình tứ
Khi xa rồi, mãi nhớ đến khôn nguôi !

Chiều Tím 18/04/2017

Scroll to Top