Bài Thơ: THU CUỐI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: THU CUỐI (Tác giả: Chiều Tím)

THU CUỐI
Thơ: Chiều Tím

Thu đã cuối phải không anh nhỉ
Thướt tha chiều miều mỹ chờ nhau
Mộng mơ sao thuở ban đầu
Xuyến xao, bẽn lẽn nói câu dịu dàng !

Áng phù vân ngỡ ngàng ngày mới
Sương ấp e, vời vợi heo may
Lá đùa xào xạc ngọn cây
Thầm thì, lích tích gọi bầy sẻ non !

Nắng phiêu diêu như còn vương vấn
Mắt trao tình mấy bận về anh
Men yêu sóng sánh, chân thành
Gửi ngày thu cuối long lanh Tím Chiều !⚘

Chiều Tím 11/10/2018

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Tiến Vũ
Duy Tiến Vũ
5 years ago

Em có thể sửa chữ MIỀU MỸ , chữ hơi gượng em à ….

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay ngọt ngào cảm xúc chúc mừng chiều Tím

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Thơ hay em gái Chúc buổi chiều??? Nhiều niềm vui???Muôn điều như ý???

Hồng Điệp
Hồng Điệp
5 years ago

Thơ hay ❤️?chị kết áo dài em iu ạ . Buổi tối vui vẻ nhé em

Định Hà Văn
Định Hà Văn
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chúc em cùng gia đình luôn mạnh khỏe may mắn hạnh phúc và thành công

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
5 years ago

Hoàng hôn cuối bao nhiêu hy vọng
Lại ngập tràn áo ước chờ mong
Hương yêu say đắm trong lòng
Gửi chiều thu tím ẩm nồng men say .
Thơ hay giàu cảm xúc chúc em buổi chiều vui vẻ nhé .

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

Men yêu sóng sánh, chân thành
Ảnh ngày thu cuối long lanh tím chiều Ảnh đẹp lắm Chiều Tím ơi

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Thu tàn anh mới ngỏ yêu
Làm em thấp thõng sớm chiều đợi mong
Bây giờ em đã mắc tròng
Yêu em anh chớ lòng vòng , em đau

Thơ hay và rất tế nhị , chúc CT vào đông càng giá lạnh thơ càng hay để sưởi ấm những con tim cô đơn .

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Tho hay anh rat dep em chuc chi b trua am ap yeu thuong dong day chi nhe

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
5 years ago

Bai tho hay lam chi a . Rat ngot ngao . Buoi chieu tran ngap niem vui chi yeu nhe

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thơ hay hinh minh hoa đẹp buổi trưa chiều chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Trần Hoa Tím
Trần Hoa Tím
5 years ago

Bài thơ rất hay trong ngày cuối thu…ảnh thật đẹp dễ thương lắm em gái…Mến…

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 years ago

Chỉ là thu cuối mà thôi
Em tôi rất đẹp mỹ miều ráng tiên
Mắt môi lóng lánh dịu hiền
Xuyến sao hoàn mỹ dáng kiều thướt tha ,
Chúc em yêu ngày mới tran yêu thương và hạnh phúc ,

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

CHIỀU THU
Họa bài THU CUỐI
Của tác giả Chiều tím

Em còn nhớ chiều thu không nhỉ
Hai chúng mình luôn nghĩ về nhau
Nhớ sao buổi ấy lần đầu
Nhìn em ánh mắt đậm sâu mơ màng

Anh bước đến rộn ràng phấn khởi
Hoàng hôn chiều gió thổi mây bay
Tần ngần anh nắm bàn tay
Má em ửng đỏ như say men tình

Chiều cuối thu lung linh huyền diệu
Em đã tin và hiểu tình anh
Mong sao duyên phận tác thành
Bến bờ hạnh phúc ngọt lành hương yêu

Chử Văn Hoà 13/10/2018

Kim Thanh Bui
Kim Thanh Bui
5 years ago

Thu chín vàng nắng vương tơ
Hoàng hôn chiều tím cuối thu.. đợi chờ
Nhớ thương em gửi vào thơ
Người xưa có biết em mơ bóng người.
Chúc Chiều Tím khoẻ luôn vui !

Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
5 years ago

Em ơi !thu sắp qua rôi.
Đông về hoa lá tả tơi sắc mầu.
Phù vân mây phủ còn đâu .
khoảng trời đen đặc một mầu nhớ thương.
Chỉ con lòng những vấn vương.
Chỉ còn ta với đông trường xót xa.
bài thơ em quá hay xin được họa vui đối nghịch xin thứ lỗi.

Trần Khuyên
Trần Khuyên
5 years ago

Em xinh em đẹp bao nhiêu
Để anh ngơ ngẩn phiêu diêu cõi lòng
Ước gì nên nghĩa vợ chồng
Bên em ngày tháng mặn nồng môi son

Dang Nguyen
Dang Nguyen
5 years ago

Chúc em chiều tím MỘNG MƠ…
Đầu đông đậm nét vần thơ sóng trào ..
Mừng thầm tiềm thức hôn sao …
Lời thơ dừu dắt ngấm vào tim ai …

Anh Nguyen
Anh Nguyen
5 years ago

tho hay anh dep lam ban iu chuc ban luon vui khoe va hanh phuc nha

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị buổi tối vui vẻ, an lành Chị nhé

Lão Hạc
Lão Hạc
5 years ago

bài thơ hay lắm chiều tím ơi nhưng thể song thất lão không hiểu lắm nên o họa được

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Em đẹp quá !

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời chị iu à,em chúc chị iu những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

Đồng Kế
Đồng Kế
5 years ago

“Cuối Thu” của em rất mơ màng Chiều Tím ơi!

Huy Hanh Pham
Huy Hanh Pham
5 years ago

Hay em ạ chúc mừng em buổi sáng vui vẻ

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay quá

Liên Trần
Liên Trần
5 years ago

Rất hay chị iu

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
5 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh đẹp thế… ???

Anh Chi Quách
Anh Chi Quách
5 years ago

Thơ hay quá em ơi. Buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé em ?

Đồng Kế
Đồng Kế
5 years ago

Thơ hay lắm!
Chúc mừng em!

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
5 years ago

Thơ hay pic đẹp lắm chị iu!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi

Dung Kim
Dung Kim
5 years ago

Thơ hay Hình xinh xinh chị yêu

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn đồng hành ưu ái ghé thăm, cảm nhận và động viên tác giả mỗi bài viết, mỗi chủ đề khác nhau!
Chúc cả nhà và chúc các tình thơ ngày thu cuối tuần nhiều niềm vui, hp bên gd và người thân yêu nhé! I love you !!!???

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn các anh chị các bạn iu ghé thăm và đồng cảm! Chúc cả nhà chiều cuối tuần vui vẻ an lành hạnh phúc nhé !

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn tất cả các anh chị các bạn yêu đã ghé thăm, gửi lời bl và cảm tác những vần thơ thật tuyệt vời, mến chúc cả nhà một buổi tối tràn ngập thu dịu dàng và lãng mạn nha ! I love you !

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời chị iu à,em chúc chị iu những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

Nguyễn Văn Luyện
Nguyễn Văn Luyện
5 years ago

Bài thơ rất hay và ngọt ngào lắm. Chúc em Chiều Tím ngày mới vui vẻ nhé !

Scroll to Top