Bài Thơ: THU MƠ (Tác giả: Chiều Tím)

THU MƠ
Thơ: Chiều Tím

Em về với nẻo xa xăm
Gửi lời theo gió trăm năm chưa mòn
Ra đi từ thuở trăng non
Mai rồi trăng khuyết, ai còn nhớ không ?

Nửa đời gánh nỗi long đong
Câu thơ tô lại má hồng ngày xưa
Thu về tạnh buổi chiều mưa
Mà em cứ tưởng như vừa gặp anh !

Chiều Tím 25/09/2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Lục bát hay hình trẻ và trông đẹp hơn ngày gặp em ở Thiên Thai TP HCM

Trần Triệu
Trần Triệu
5 years ago

Bài thơ hay lắm em
Cọ xoè ô che nắng
Dâm mát đường em đi tg ơi

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc ngày mới ấm áp iu thương ngập tràn hạnh phúc nhé bạn iu

Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
5 years ago

Nhìn em vẫn đẹp như tranh.
Vẫn tưa hoa nở trên cành non tơ.
Chẳng cần tô điểm vần thơ.
Nhìn em anh đã thẫn thờ vì say.
xin cảm tác qua vần thơ hay
xúc cảm động tới lòng ng đọc

Vàng Bạc Ngọc Tiến
Vàng Bạc Ngọc Tiến
5 years ago

Câu thơ tô lại má hồng ngày xưa… Hay lắm Chiều Tím

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 years ago

Ra đi từ thủa trăng non
Mai rồi trăng khuỵết ,ai còn nhớ không ?

Chị thích hai câu này ,chúc em ngày mới vv và thật hp. Nhé em cưng ,dáng em đứng rết đẹp .

Trúc Mai
Trúc Mai
5 years ago

Tuyệt vời chị iu ơi ! Thơ hay ảnh đẹp !ngày mới vv hp chị nhé !

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

THU NHỚ. ..

Nửa đời mây khói bồng bềnh
Đùa vui với gió chòng chành giấc mơ
Nôn nao hình bóng ai chờ
Bao mùa tròn khuyết …tỏ mờ…rằm trăng

Chia ly cũng buổi Cuội Hằng
Hai người đôi nẻo mùa trăng hẹn về
Vẹn tình năm tháng si mê
Ngoảnh mặt thoáng chốc thu quê bao mùa

Ước mong ký ức ngày xưa
Thu về chọn buổi sớm chưa ngọt ngào
Chạnh lòng nhớ thủa dạt dào
Lời thương chớm ngỏ chênh chao đêm về.

Cảm tác mấy dòng với Chiều Tím
Chúc một ngày nhiều niềm vui hạnh phúc

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Em ơi
Chúc em ngày mới tuyệt vời nhé em

Han Bang Tuyet
Han Bang Tuyet
5 years ago

Tràn đầy cảm xúc em Chiều Tím ơi! Xinh lắm nè! Chúc em ngày mới nhiều niềm vui.

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

Mong em mơ hết mùa thu
Để anh còn kịp đền bù trúc mai
Chiều Tím

Meo Mun
Meo Mun
5 years ago

Nàng như hoa lá trên cành
Anh như cơn gió quẩn quanh không rời
Hì…hì

Ngọc Bùi
Ngọc Bùi
5 years ago

Vườn cây tán cọ vẫn xanh
Bao năm thương nhớ sao đành nhạt phai
Trong tim in đậm hình hài
Nét xuân phai nhạt giữ hoài hình xưa

Chiều thu bất chợt cơn mưa
Bao thương bao nhớ chợt ùa vây quanh
Nỗi niềm sao tỏ hết đành
Mượn thêm câu chữ viết thành lời thơ

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
5 years ago

Nắng vàng gom mối tình xanh
Lung linh nhảy nhót chiều hanh ngỡ ngàng
Thu cho cảnh sắc mơ màng
Cho bờ vai dựa em chàng sánh đôi .
Hoạ vui mấy vần, thơ hay hình đẹp. Chúc em buổi chiều tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé .

Than Thanh Nam
Than Thanh Nam
5 years ago

Hỡi cô chiều tím xinh xinh. Sao em lại đứng một mình ở đây. Má hồng em đỏ hây hây. Áo dài em mắc nở đây những hoa. Em xinh , em dẹp tưa tòa thiên nhiên.. Chúc em luôn giữ nụ cười. Tâm hồn thanh thản cho đời luôn xuân !!!

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc chị ngày mới nhiều niềm vui sức khỏe

Hồng Khanh Đoàn
Hồng Khanh Đoàn
5 years ago

Ra đi từ thuở trăng non
Nay trăng mới khuyết đã tròn tháng đâu
Chắc là em thấy đã lâu
Mới nhắn mới gửi mấy câu cho chàng

Dang Nguyen
Dang Nguyen
5 years ago

Bồm bềnh ru mộng bến mơ
Chúc người em gái hồn thơ sóng lòng …
Tâm tư tình sáng luôn trong …
Như dòng suôi mát chảy vòng tâm hoa …
Lời thơ tâm tưởng ý hoa …..
Thơ lòng mãi mãi đẹp hoa sáng đời ….

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Thơ hay em gái xinh đẹp duyên dáng Chúc buổi chiều??? Nhiều niềm vui???Muôn điều như ý❤️❤️❤️

Kim Thanh Bui
Kim Thanh Bui
5 years ago

Tuổi đời mình vẫn còn xanh
Nếu chưa gặp gỡ thì mình thu mơ
Mỗi ngày hoạ một bài thơ
Đăng trên Facebook.. đợi chờ trăng lên
Em ơi ! Anh mãi nhớ em
Tình em mãi vẫn còn nguyên ..tim này .

Hồ Tây Thơ Mộng
Hồ Tây Thơ Mộng
5 years ago

Cọ quê trung du về Hà Nội
Che nắng cho em đẹp xình
Thật tình
Xốn xang Cỏ cây hoa lá

Mai Nguyen
Mai Nguyen
5 years ago

Ra đi từ thuở trăng non
Mai rồi trăng khuyết ai còn nhớ không ? Câu thơ này làm tôi nhớ đến câu hát ” thuở ấy thanh xuân trăng gành hào tròn như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua gành hào tiếc một vầng trăng “thời gian ở đây không phải là một tháng trăng tròn rồi khuyết, mà là “nửa đời gánh nỗi long đong” và từ thanh xuân cho tới tóc pha sương, ở đây có một nỗi bùi ngùi nhớ nhung nuối tiếc kỷ niệm thời thanh xuân đúng không Chiều Tím?

Dang Nguyen
Dang Nguyen
5 years ago

Lấy chồng thì má lại phai ..
Sao em khéo dệt tâm bài thơ hoa …
Đời như trẻ mãi không gia….
Chãnh lòng tâm sự ban xa mến lòng…

Lệ Tình
Lệ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu.Chúc chị ngày mới vui vẻ và tràn ngập yêu thương!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ rất hay !

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

?

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
5 years ago

Nàng xinh gái

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay và ảnh đẹp ?

Xuân Tùng
Xuân Tùng
5 years ago

Đẹp lắm em .

Chung Mai
Chung Mai
5 years ago

Hay thế em iu

Hiền Trần
Hiền Trần
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp lắm chị iu ak. Chúc chị

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời thi sỹ đồng hương ơi. Chúc chị

Phạm Quang Biểu
Phạm Quang Biểu
5 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời

Kim Chi Ha
Kim Chi Ha
5 years ago

Hay quá, ảnh cũng rất tuyệt vời em iu

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
5 years ago

Thơ hay cảm xúc quá chị ạ. Chúc chị nhiều nhiều vui ạ

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
5 years ago

Rất ý vị và sâu lắng hoài trong tâm tưởng…

Huynh Tran
Huynh Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Ảnh rất đẹp
Chúc mừng em nhé

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ rất hay chị iu à! Em chúc chị iu btvv nhé!

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn anh ghé thăm và đồng cảm! Chúc anh chiều cuối tuần vui vẻ an lành hạnh phúc nhé !

Tran Hung
Tran Hung
5 years ago

bài thơ hay lắm Chiều Tím
Chiều thu giọt nắng long lanh
Em về đâu để tròng trành chiều thu

Scroll to Top