Bài Thơ: EM SẼ VỀ THÁI NGUYÊN QUÊ ANH (Tác giả: Chiều Tím)

EM SẼ VỀ THÁI NGUYÊN QUÊ ANH
Thơ: Chiều Tím

Bài cổ vũ cho hội thơ TÌNH NGƯỜI THÁI NGUYÊN

Thứ bảy này em sẽ đến quê anh
Đất Thái Nguyên an lành, xanh màu lá
Qua Phú Lương, miền quê nhiều yên ả
Ghé Đại Từ, thăm ghềnh đá sông Công !

Núi Cốc ơi, thấp thoáng một dáng hồng
Bên nương chè, miền thinh không tuyệt diệu
Trai Tân Cương nặng lòng vì chữ hiếu
Bánh Cóoc mò, Bờ Đậu biếu tặng nhau !

Em muốn thăm khu di tích từ lâu
Ngẩn ngơ nhìn, một màu xanh bát ngát
Gái Thái Nguyên điệu đàng say lời hát
Em sẽ về, khi nắng nhạt cuối thu !

Chiều Tím 23/10/2018

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
5 years ago

thật tuyệt vời chị yêu chiều tím

Yen Hoang
Yen Hoang
5 years ago

Rất tuyệt vời

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Thanh Thúy Trần Thị
Thanh Thúy Trần Thị
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chi

Rose Tran
Rose Tran
5 years ago

tuyêt chi ơi

Ngô Dần
Ngô Dần
5 years ago

Hay lắm chi iu

Ly Khanh
Ly Khanh
5 years ago

Nhìn ai nhớ ai đó ban..

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
5 years ago

Thơ rất hay

Lành Yenxuan
Lành Yenxuan
5 years ago

Tuyệt quá ct ơi chúc sức khỏe và hạnh phúc nhé

Trân Nguyet Ha
Trân Nguyet Ha
5 years ago

Tuyêt lăm thơ hay giâu cam xuc !

Định Hà Văn
Định Hà Văn
5 years ago

Bài thơ cổ vũ Sn Hội thơ rất hay em

Nhi Phương
Nhi Phương
5 years ago

Tho rât hay em à

Nguyễn Thị Xuân Sâm
Nguyễn Thị Xuân Sâm
5 years ago

Hay quá nàng thơ ơi!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay lắm em

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Bài thơ hay

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

Thơ hay quá em ui

Lê Thị Mai Hương
Lê Thị Mai Hương
5 years ago

Chị iu hôm ấy đi không ah

Muống Biển Hoa
Muống Biển Hoa
5 years ago

Thơ rất hay

Bách Hợp Hoa
Bách Hợp Hoa
5 years ago

Hoan hô chị yêu!.
Bài thơ hay lắm ak

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm em.
Em sẽ về cùng bạn hữu nha em

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay cảm xúc chúc mừng muội

Hoa Truong
Hoa Truong
5 years ago

Rất hay, dạt dào tình cảm!

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt Chị yêu ơi. Em chúc Chị buổi tối vui vẻ, an lành Chị nhé

Trần Hoa Tím
Trần Hoa Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em gái…thật tuyệt hình ảnh rất đẹp…Mến

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Tho chi ui hay vanhieu y nghia lam em chuc cho mot ngay that vui khoe va lam duoc that nhieu bai tho hay chi nhe

Đào Hùng
Đào Hùng
5 years ago

Em cùng về với anh nơi đất thái
Thăm chè xanh cô gái đẹp tay mền
Mải mê ngắm đồi chè xanh bát ngát
Cùng làm thơ và hát khúc nhạc quê
Thơ hay chúc mừng tg

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em gái ngày mới vvhp !

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
5 years ago

Hay lam chi oi . Ngot ngso va dat dao tinh cam

Đào Quốc Thắng
Đào Quốc Thắng
5 years ago

Bài thơ hay quá chị Chiều Tím .
Chúc Chị buổi sáng tốt lành

Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
5 years ago

Lời thơ em ngọt tựa lời ru.
Lòng rạo rực cho dù em chưa đến.
một tình cảm biết bao thân mến.
Mở rộng vòng tay mời em đến thái nguyên chơi.
Đẹp lắm em ơi ! trong mát một khoảng trời.
quê anh đó là nơi vùng cách mạng.

Vân Trương
Vân Trương
5 years ago

Thơ hay lăm, ảnh em rất đẹp Chiều Tim

Nguyễn Đình Thắng
Nguyễn Đình Thắng
5 years ago

Anh đón em ở nơi Hồ núi cốc
Trên du truyền thăm những đảo hoang sơ
Anh đưa em thăm những vạt rừng mơ
Thăm nương che mát màu xanh huyền diệu

Về với hội cũng vui trong tiếng hát
Nắm tay nhau trong ánh lửa bập bùng
Tiếng si lượn miền Thái nguyên gợi nhớ
Nước sông cầu vẫn cứ lững lờ trôi

Về quê anh em sẽ thấy đất trời
Quện vào nhau như tình người ta đó
Nơi Đất thép ánh gang hồng rực đỏ
Quảng đường tròn rộn rã tiếng xe qua

Nơi Hoàng Mâm mời em về nghỉ tạm
Đêm giao lưu các bạn đến thật đông
Ngày sinh nhật tưng bừng trong tiếng nha
Trang thơ tình là đồng vọng yêu thương

Ngô Lễ
Ngô Lễ
5 years ago

thơ em hay quá thật tuyệt vời Thái Nguyên quê anh chúc em luôn tuoi trẻ an lành?

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Bài thơ rất hay cảm ơn em anh được đi du lịch khắp thái nguyên rồi

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật tuyệt

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thật tuyệt vời

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Hay quá chị iu

Kim Chi Ha
Kim Chi Ha
5 years ago

Tuyệt vời lắm nha cưng iu

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
5 years ago

nhớ ghé Gia sàng nhà mình nhé bạn hiền ơi

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay !

Song Trà
Song Trà
5 years ago

Bài thơ cổ vũ hay qúa Tím ui

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ cổ vũ hay lắm chị iu

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu à,em chúc chị iu đêm ngon giấc nhé!

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
5 years ago

Thơ tác giả viết hay quá, đầy cảm xúc, ngọt ngào, nội dung xúc tích, bố cục chặt chẽ, câu từ trau truốt,chúc mừng tác giả nhé. Chúc tối vui khỏe

Dũng Nguyễn
Dũng Nguyễn
5 years ago

Hay lắm.
Có em về trời bỗng hết sương mù
Chiều gợn nắng cuối thu vàng sắc lá
Bên núi Cốc ngắm cánh cò bay lả
Cuối dòng Công rộn rã cọn khua mừng …kkk

Kim Chi Ha
Kim Chi Ha
5 years ago

Anh sẽ chờ em đến với trung du
Thăm đồi chè xem sương mù bao phủ
Cảnh sông nước với bao nhiêu kỳ thú
Đất ngọt lành luôn ấp ủ hương yêu

Dũng Vui Vẻ
Dũng Vui Vẻ
5 years ago

.
Thái Nguyên đó sao mà yêu đến thế
Vẹn câu thề còn trễ cả giấc mơ
Tình ta kia là sóng vỗ đôi bờ
Trăng sáng rọi mượn lời thơ thổn thức
Em có thấy bản tình ca trong ngực
Say tiếng lòng câu vọng khúc nhớ thương
Em ngó lơ về phía cuối cung đường
Anh đứng đợi dù gió sương phai nắng .

– Nhiệt liệt chúc mừng Chiều Tím đã về dự sn trang thơ TNTN .
Nếu em lên chiều thứ bảy lên đến bến xe thì alo anh mang xe ra đón, nếu em đi mấy người thì tập trung vào a đón 1 thể , a tài trợ nhiều chuyến xe chở khách từ bến xe về khách sạn .
DT của anh nè : 0962 109 868

Scroll to Top