Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH SAY (Tác giả: Chiều Tím)

TÌNH SAY
Thơ: Chiều Tím

Tìm về kí ức ngày xa
Chợt nghe nức nở tháng ba nẩy mầm
Mơ màng gọi chữ từ tâm
Câu thơ mất ngủ ướt đầm lời ru !

Trời xanh dẫn lối sương mù
Để quên hạt nắng phiêu du chốn nào
Bàn tay nối sợi hanh hao
Tình yêu nở muộn vẫn ngào ngạt say !

Đi tìm nỗi nhớ chiều nay
Nôn nao lời hẹn đan tay thẹn thùng
Uống cho cạn buổi tao phùng
Buộc vào câu đợi say chung chữ tình !

Chiều Tím 02/03/2019



Bài Thơ: BÔNG SEN CẠN (Tác giả: Chiều Tím)

BÔNG SEN CẠN
Thơ: Chiều Tím

Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Chiều Tím thân mến gửi tới các anh chị, em đồng nghiệp,những người thầy thuốc đã và đang ngày đêm cứu chữa giành giật sự sống và chăm sóc cho những người bệnh lời chúc sức khỏe, hp và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình !
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nói " không có nghề nào nhân đạo như nghề cứu người "
Dù trong thời đại nào, tôi cũng tin rằng giữa bộn bề cơm áo thì vẫn còn đó những người thầy thuốc đúng nghĩa, mang hết cái tâm, cái tài luôn sẵn sàng hết lòng vì người bệnh, họ luôn đáng được ca ngợi và tôn vinh !

Em dịu dàng khoác lên tà áo trắng
Chọn công việc thầm lặng giữa thế nhân
Người bệnh đông vẫn chu đáo ân cần
Ngày làm việc cũng gần mười hai tiếng !

Tuần ba lần trực đêm trong bệnh viện
Giúp bệnh nhân cải thiện những cơn đau
Thương người bệnh đôi mắt đã trũng sâu
Dẫu khó khăn, em cũng đâu nản chí !

Sống chân thành, dịu dàng không suy nghĩ
Cả cuộc đời thi vị, chẳng được thua
Đời thầy thuốc như hoa nở trái mùa
Bông sen cạn giữa hai bờ sinh tử !

Chiều Tím 26/02/2019

Bài Thơ: BÔNG SEN CẠN (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: BÔNG SEN CẠN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: SẼ CÓ NGÀY (Tác giả: Chiều Tím)

SẼ CÓ NGÀY
Thơ: Chiều Tím

Sẽ có ngày em từ giã đam mê
Trả nhân gian vần thơ tình rưng lệ
Gói bộn bề nơi kiếp người dâu bể
Sống an yên như thể áng mây chiều !

Chẳng bận lòng đau đáu mảnh thơ phiêu
Buông niềm yêu, ngắm sáo diều lộng gió
Chân thôi lạc những cung đường mờ tỏ
Vun gốc đào trước ngõ, đợi cố hương !

Trao lại anh, câu luyến ái vô thường
Dặn các con biết yêu thương đồng loại
Thêm chữ " nhẫn " dẫu đông chiều tê tái
Sống khiêm nhường, qua lại xót thương nhau !

Quên xúc cảm, nén gìm những nỗi đau
Giấu tảo tần phía sau ngày xuân cũ
Quá khứ buồn hãy cứ yên lành ngủ
Nhìn mây trôi bên lối cũ thanh bình !

Chiều Tím 24/02/2019



Bài Thơ: TẾT QUA RỒI (Tác giả: Chiều Tím)

TẾT QUA RỒI
Thơ: Chiều Tím

Tết qua rồi, em phơi sương nỗi nhớ
Phía triền sông bồi lở tháng năm xa
Mảnh vườn sau thầm thì hương tần tảo
Gió lả lơi thương lắm, cảnh xa nhà !

Giấu tình xa trong mắt nâu vời vợi
Nhớ ngày nào anh tới, đứng ngoài mưa
Khóm thạch trúc gật gù bên khung cửa
Kìa, mầm xanh đang đến độ giao mùa !

Mây lơ đãng gọi bình minh ngày mới
Nắng hong tình, chấp chới khoảng trời riêng
Hương xuân vẫn dạt dào miền quá vãng
Bung sắc màu, lấp lánh phía ảo huyền !

Chùm thiên lý níu ưu phiền xuống thấp
Gói cơ cầu, tấp nập buổi chiều rơi
Câu cổ tích kể chuyện ngày giông bão
Thảo thơm ơi, hình như Tết qua rồi !

Chiều Tím 20/02/2019

Bài Thơ: XUÂN MƠ MÀNG (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: XUÂN MƠ MÀNG (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN MƠ MÀNG
Thơ: Chiều Tím

Vậy là năm mới đã sang
Xuân ngời sắc nắng, mơ màng gió lay
Em cười rạng rỡ mỗi ngày
Níu câu thơ gọi vần say trở mùa !

Kiếp người mặn đắng chát chua
Choàng lên năm cũ được thua, mất còn
Câu thơ góp nhặt nỉ non
Chiều ba mươi Tết có còn tỉnh không ?

Sông kia nửa đục nửa trong
Qua rồi một thuở đắng lòng khát khao
Ngày mong đêm nhớ cồn cào
Ngổn ngang câu chữ vẫn khờ khạo đan !

Chiều Tím 17/02/2019



Bài Thơ: XUÂN TRÀN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: XUÂN TRÀN (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN TRÀN
Thơ: Chiều Tím

Xuân tràn trề trên phố
Mai đào rộ bừng hương
Cửa nhà ai để ngỏ
Ngẩn ngơ mắt môi hường !

Xua buốt lạnh thê lương
Cõi vô thường khắc khoải
Dường như đông chán chường
Bước đi không ngoái lại !

Gửi tình xuân trong nắng
Gói yên lặng miệt mài
Món quà anh trao tặng
Xôn xao cả thiên thai !

Đâu những tháng năm dài
Tình chia hai từ ấy
Mộng mơ kiếp trang đài
Xuân chiều nay, thức dậy !

Chiều Tím 13/02/2019

Bài Thơ: DÒNG SÔNG THƠ (Tác giả: Chiều Tím)

DÒNG SÔNG THƠ
Thơ: Chiều Tím

Vậy là sắp Tết phải không
Gió may gói buổi chiều đông nhạt nhòa
Vườn ai nở thắm sắc hoa
Nụ cười níu lại ngọc ngà môi xinh !

Ngang chiều chợt thấy bóng mình
Với tay cầm chút lặng thinh trở mùa
Một vòng mất được hơn thua
Thương năm ngón nhỏ thêu thùa gió sương !

Mong manh nỗi nhớ vô thường
Niềm mơ ước mãi vấn vương tròng trành
Siết tay gọi ánh bình minh
Xuân ơi có phải chúng mình lạc nhau ?

Chìm vào hương bưởi, hương cau
Vầng trăng vẫn chở phép màu qua sông
Đi tìm lửa giữa mênh mông
Cho ta gặp lại bên dòng sông thơ !

Chiều Tím 12/01/2019



Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chiều Tím)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Chiều Tím

Giá lạnh chi nhiều để nhớ ai
Mơ màng hình dáng vẫn đan cài
Dòng sông bến cũ ngày xưa ấy
Bóng quạnh men nồng chẳng nhạt phai

Nhớ buổi rời xa tặng đóa hồng
Chờ nhau khắc khoải suốt mùa đông
Lời ai ấm áp người trao gửi
Nhòa mi đẫm giọt giấu bên lòng.

Đã mấy năm rồi ướp mộng mơ
Mong ngày dệt thắm mối duyên hờ
Sao chàng nỡ để tình thu chết
Nắng nhạt chan sầu đẫm ý thơ !

Chiều Tím 09/01/2019

Bài Thơ: CHÊNH CHAO TÌNH ĐẦU (Tác giả: Chiều Tím)

CHÊNH CHAO TÌNH ĐẦU
Thơ: Chiều Tím

Người đi tím cả heo may
Mùa thương chín đỏ những ngày nhớ nhung
Hanh hao níu buổi tao phùng
Gió đông xuống phố lạnh lùng, chênh chao !

Tay cầm một thuở khát khao
Phù vân mơn trớn, chở bao nỗi niềm
Gói tình trong chút bình yên
Nụ cười chia nửa, nắng xiên muộn màng !

Rêu xanh lối cũ ngổn ngang
Nẻo mê bước lạc mà man mát sầu
Níu thăng trầm, kéo bể dâu
Trở mình đông bảo, tình đầu là anh !

Chiều Tím 04/01/2019



Bài Thơ: LỜI HỨA ĐÊM NOEL (Tác giả: Chiều Tím)

LỜI HỨA ĐÊM NOEL
Thơ: Chiều Tím

Chuông giáo đường thánh thót đã vang ngân
Noel cũng sắp tới gần anh ah
Lấp lánh đèn, cờ sao giăng muôn ngả
Trước hiên nhà, gió lơi lả tìm nhau !

Vàng đỏ xanh, lung linh lắm sắc màu
Ngày lễ thánh, em nguyện cầu trước Chúa
Sống chân thành, giữ vẹn nguyên lời hứa
Giáng sinh về, nhen nhóm lửa nồng ân !

Chẳng nhạt phai, nhan sắc cõi hồng trần
Vẫn chờ đợi, đôi bàn chân lặng lẽ
Vầng trăng khóc sau bao ngày cô lẻ
Khúc nghê thường, em sẽ chép thành thơ !

Ngàn vì sao, lấp lánh đến không ngờ
Thầm thì ước, giấc mơ đời tuyệt diệu
Say men ái, quyện hương tình đồng điệu
Chúa giáng sinh với muôn triệu phước lành !

Chiều Tím 23/12/2018

Bài Thơ: LỜI HỨA ĐÊM NOEL (Tác giả: Chiều Tím)

Scroll to Top