Bài Thơ: THỀM HOA VẮNG (Tác giả: Chiều Tím)

THỀM HOA VẮNG
Thơ: Chiều Tím

Cách biệt người xưa bởi vì đâu
Thu chiều nức nở xót xa nhầu
Chàng Ngâu lặng lẽ thềm hoa vắng
Chức Nữ u sầu đắng giọt châu!

Mãn hạ lâu rồi cánh phượng ơi
Tàn phai sắc tím giữa khung trời
Anh cười nói nhỏ, em xinh nhỉ
Khắc khoải miên trường đẫm lệ rơi!

Mắt liễu huyền mi một bóng hồng
Eo tròn má thắm đáy lưng ong
Kìa ai thả dáng đường thi vậy
Nét ngọc vờn mây rộn rã lòng !

Chiều Tím 03/09/2018

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Thủy
Long Thủy
5 years ago

Bạn xinh đẹp

Phạm Tâm
Phạm Tâm
5 years ago

Thơ hay nàng yêu rất xinh đẹp

Sy Dung
Sy Dung
5 years ago

Tho hay
Nguoi đep

Nguyễn Thị Xuân Sâm
Nguyễn Thị Xuân Sâm
5 years ago

Hay tuyệt nàng thơ!

Sao Băng
Sao Băng
5 years ago

Chị iu thả dáng đến ngất ngây ??? thơ hay quá ch

Trần Khuyên
Trần Khuyên
5 years ago

Chết mê thui nàng thơ ơi

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Bài thơ hay hình đẹp lắm em gái ơi

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp chúc chị luôn tươi trẻ

Kim Thanh Bui
Kim Thanh Bui
5 years ago

Chiều tím thả bóng đường thi
yêu kiều nét ngọc. Yêu vì thơ hay !
Chúc mừng em bài thơ hay !

Ngô Lễ
Ngô Lễ
5 years ago

Cách biệt người xưa bởi vì đâu
Thu chiều nức nở xót xa nhầu
Chàng Ngâu lặng lẽ thềm hoa vắng
Chức Nữ u sầu đắng giọt châu! ❤️❤️thơ em tuyệt quá xinh đẹp mãi nha em gái??

Hồ Tây Thơ Mộng
Hồ Tây Thơ Mộng
5 years ago

xinh đẹp làm chi khố tôi hoài
mộng đời xao xuyến đến với ai
chiều tim như nàng tiên hò hẹn
Anh nhớ tới em mộng hương đài

Bich Ngọc
Bich Ngọc
5 years ago

HÌNH EM
Anh khẽ thì thầm em xinh vậy
Miên trường khắc khoải bóng hình ai
Lối nhỏ sớm thu em tươi vậy
Hồn ai nghiêng ngả bóng trang đài
Vui với em chút nhá vì thấy ảnh em tươi rói anh mừng
Chiều Tím

Viet Daonguyen
Viet Daonguyen
5 years ago

Yêu kiều ai thả dáng lưng ong( ong chúa)
Tự nhiên nghe sóng cuộn đáy lòng
Mới hay thu đến vàng những lá
Mà hồn ở cữ mới xuân sang ?????

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 years ago

Cách biệt đôi đường bởi trời cao
Ghét gen chi để giọt lệ trào
Đầy đoạ thân ngà lòng nặng trĩu
Nét ngọc trang đài đẫm lệ…trao…

Bichhoa Phamthi
Bichhoa Phamthi
5 years ago

Thật tuyệt vời!
Chúc bạn buổi chiều thật vui vẻ bình an nghen!

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Thơ hay em gái Chiều Tím xinh đẹp Chúc ngày mới☕️☕️☕️ Nhiều niềm vui??? Nhiều hạnh phúc??? Thành công trong công việc??? Thành đạt trong cuộc sống???

Chien Vu
Chien Vu
5 years ago

Chỉ chút lỡ lầm ta xa nhau
Chiều thu lặng lẽ giọt thu sầu
Em đi Chiều Tím thềm hoa vắng
Anh về vần vũ đắng giọt châu…

Meo Mun
Meo Mun
5 years ago

Ô kìa…dáng liễu thấy xinh ghê
Ngày xưa có nhớ cái bờ đê
Hoàng hôn chiều tím ai hong tóc
Ngớ ngẩn lòng anh… Chả muốn về
Hì…hì…em chém gió tý.
?????

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
5 years ago

Bai tho hay . Hinh anh chinh tac gia tuyet đep chi yeu a

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt Chị yêu ơi. Em chúc Chị buổi tối vui vẻ, an lành Chị nhé ? ? ? ? ? ?

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Tuyệt vời lắm em !

Chung Mai
Chung Mai
5 years ago

Thơ hay, chúc mừng nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ và hình ảnh thật tuyệt vời

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Tuyệt nha Chiều Tím uj

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu à! Em chúc chị iu btvv nhé!

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
5 years ago

Rất hay với những cung bậc cảm xúc thật da diết tình của một thời để nhớ…

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Chân thành cảm ơn các tình thơ luôn đồng hành và dv tác giả bên những vần thơ tình lãng mạn, ngọt ngào nhưng dung dị , mến chúc các tình thơ những ngày thu dịu dàng, vui vẻ và nhiều thành công nhé ! I love you !

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Liên Trần
Liên Trần
5 years ago

Hay lắm chị iu

Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Thơ hay hình đẹp em gái ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay lắm em iy

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Cảm ơn các anh chị và các bạn iu ghé thăm và đồng cảm! Chúc cả nhà chiều cuối tuần vui vẻ an lành hạnh phúc nhé !

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Chân thành cảm ơn các tình thơ luôn đồng hành và dv tác giả bên những vần thơ tình lãng mạn, ngọt ngào nhưng dung dị , mến chúc các tình thơ những ngày thu dịu dàng, vui vẻ và nhiều thành công nhé !

Scroll to Top