Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: XAO XUYẾN TUỔI NĂM MƯƠI (Tác giả: Chiều Tím)

XAO XUYẾN TUỔI NĂM MƯƠI
Thơ: Chiều Tím

Tuổi năm mươi, em vẫn viết thơ tình
Vẫn hồn nhiên khi bình minh hé rạng
Tô môi hồng cho nụ cười tỏa sáng
Vẫn yêu đời, lai láng nụ thơ xinh !

Tuổi năm mươi, chẳng mấy lúc bực mình
Không nhìn nữa, đôi mắt hình viên đạn
Cứ hân hoan, good morning buổi sáng
Mùa yêu thương phiêu lãng, cũng qua rồi !

Tuổi năm mươi, giấu xúc cảm bồi hồi
Như áng mây dạt trôi miền quá vãng
Chẳng hồng tươi bầu trời riêng lãng mạn
Níu mùa xuân, chao cánh nhạn lưng trời !

Tuổi năm mươi,đi quá nửa đời người
Xao xuyến gọi mùa heo may đã cũ
Mãi nồng nàn hoa sữa đang say ngủ
Gói mộng mơ trong ngăn tủ địa đàng !

Chiều Tím 18 /12/2018



Bài Thơ: ĐÔNG VỀ (Tác giả: Chiều Tím)

ĐÔNG VỀ
Thơ: Chiều Tím

Lặng lẽ đông về có phải không
Trời cao, nắng tỏa, áng mây bồng
Nhòa môi mắt tủi hờn tê tái
Đẫm giọt chan sầu rã rợi trông
Lặng lẽ tim nồng cung nhạc thắm
Âm thầm dạ sũng dải thơ hồng
Cây vàng lá rụng chim rời tổ
Vẫn chuyện muôn đời có phải không ?

Chiều Tím 15/12/2018

XUÂN TỚI

Bao trùm giá lạnh khắp tầng không
Vẩy cá đàng thiên xoã trắng bồng
Bóng tụ mầu đen màn chẹn lối
Hình loang bớt nhợt khó nhìn trông
Tình ai thổn thức tìm giai điệu
Ái diễm đài trang mỹ lệ hồng
Cách trở đôi đường vương mộng ước
Kề bên tổ ấm quyện tim nồng.

HÀ NỘI 15-12-2018
Đăng Trung

ĐỢI TRÔNG

Lạnh lẽo cô đơn nhạt má hồng
Đông gầy dãi bóng nửa phòng không
Thuyền quyên lỡ hẹn mờ nhân ảnh
Lữ khách sang bờ cách mấy sông
Lặng lẽ canh thâu còn ngóng đợi
Đêm tàn gió trở mỏi mòn trông
Sương rơi ướt cả màu nhung nhớ
Tủi phận duyên kia được mấy nồng…

Hắc Mã 15/12/2018

Bài Thơ: ĐÔNG CHƠI VƠI (Tác giả: Chiều Tím)

ĐÔNG CHƠI VƠI
Thơ: Chiều Tím

(Thơ viết toàn vần bằng ! Thân chúc các bạn thơ fb một ngày đông an lành và ấm áp)

Về không anh, mùa đông đang sang ngang
Hàng cây khô, heo may đi lang thang
Tình mênh mang, xưa đôi ta bên nhau
Cười tươi duyên, mong cơn mơ qua mau !

Buồn rơi rơi, khi thu trôi qua lâu
Sầu vương mang, xua tan trong đêm thâu
Đàn chim sâu chao nghiêng khi mưa ngâu
Lời ai xưa, sao mi cay hoen sâu !

Hoàng hôn buông, hư không nghe mênh mang
Trầm luân ơi, bao năm ai yêu không
Dòng đời trôi nay chông chênh, buông lơi
Tình yêu anh, chơi vơi nơi tim đau !

Thề mai đây, em không yêu anh đâu
Dù bao lâu anh đi theo ngay sau
Vần thơ say ru êm bao con tim
Là niềm vui hân hoan như cơn mơ !

Chiều Tím 12/12/2018



Bài Thơ: THỨ BẢY (Tác giả: Chiều Tím)

THỨ BẢY
Thơ: Chiều Tím

( Chiều Tím thân chúc cả nhà fb yêu thơ một ngày cuối tuần đong đầy yêu thương nhé !

Thế là lại thứ bảy rồi đây
Khắc khoải bờ mi một dáng gầy
Hạ cuối trầm ngâm chiều ngõ hẹn
Xuân về lặng lẽ nẻo trời tây
Sương mờ gió cuộn chan lệ đẫm
Nắng nhạt mưa rơi tủi ngập đầy.

Chiều Tím 08/12/2018

Bài Thơ: KIẾP NHÂN SINH (Tác giả: Chiều Tím)

KIẾP NHÂN SINH
Thơ: Chiều Tím

Ngẫm ra kiếp nhân sinh
Có quá nhiều phiền muộn
Ngoài giá áo túi cơm
Còn vạn điều ham muốn !

Ước sao được mắn may
Sống tháng ngày thanh thản
Mà coi bạn là thù
Hiềm khích trong dĩ vãng !

Ngại làm chỉ ham chơi
Sa ngã trong bài bạc
Là đang tự hại mình
Khi gieo mầm nhân ác !

Đời người quá vô thường
Bao dung và tha thứ
Sống đẹp vui mỗi ngày
Yêu thương là nghĩa cử !

Tiền bạc lắm mà chi
Đời trái ngang cách trở
Cứ khiêm nhường đức độ
Buông hỉ nộ sân si !

Chiều Tím 04/12/2018

Bài Thơ: KIẾP NHÂN SINH (Tác giả: Chiều Tím)



Bài Thơ: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU (Tác giả: Chiều Tím)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU
Thơ: Chiều Tím

Tặng con trai yêu Việt Cường nhân ngày sinh nhật ! Chúc con một ngày an lành, ngập tràn niềm vui và hp bên bạn bè nơi xa xôi nhé!

Mấy chục năm thân tằm khó nhọc
Nuôi dưỡng con nên vóc nên người
Bon chen vất vả giữa đời
Thương con đâu quản nghỉ ngơi một ngày !

Sinh nhật nay, mẹ ngồi nhớ lại
Một chiều đông tê tái gió lay
Đón con ấm áp vòng tay
Cuộc đời hạnh phúc từ ngày có con!

Ơn Trời Phật vuông tròn đạo hiếu
Con hiền ngoan, am hiểu thế nhân
Trau dồi TRÍ ĐỨC TƯƠNG LÂN
Trọng CHÂN THIỆN NHẪN ngàn lần TÍN TÂM !

Nơi quê xa mẹ thầm cầu nguyện
Chúc con yêu rèn luyện vững vàng
CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP vẻ vang
Mong ngày mẹ đón, ngỡ ngàng vòng tay !

Chiều Tím 02/12/2018

Bài Thơ: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: SỐNG ĐẸP (Tác giả: Chiều Tím)

SỐNG ĐẸP
Thơ: Chiều Tím

"Mây của trời hãy để gió cuốn đi"
Sống yêu thương chẳng vì điều gì khác
Mỗi ngày sang đẹp như từng khuông nhạc
Ru tâm hồn bát ngát một màu xanh!

Trái tim xinh ươm nhựa sống trong lành
Cứ miệt mài dẫu hao hanh, gió trở
Bởi đượm duyên nên thắm tình chồng vợ
Tô cuộc đời mãi rạng rỡ, lung linh !

Trao yêu thương đón nhận sẽ thanh bình
Nẻo phù vân rung rinh màu nắng trải
Sống tâm đức, phúc trường tồn mãi mãi
Chẳng u sầu, ngang trái cõi mong manh!

Vị yêu thương ngào ngọt lắm chân thành
Làm say đắm bức tranh đời tuyệt diệu
Trao nhân ái, sống tận cùng đạo hiếu
Tâm nhẹ nhàng, đồng điệu sẽ trường niên !

Chiều Tím 22/11/2018



Bài Thơ: ƠN THẦY (Tác giả: Chiều Tím)

ƠN THẦY
Thơ: Chiều Tím

Nhân ngày nhà giáo Việt nam, Chiều Tím trân trọng gửi tới các thầy cô giáo lời chúc sk, vv, hp với sự nghiệp trồng người cao quý của mình !

THỜI… học trò qua lâu rồi nhỉ
GIAN… khổ nhiều tâm trí bền hơn
DẪU… trò nũng nịu, dỗi hờn
BẠC… đầu thầy vẫn đường trơn miệt mài !

MÁI… chèo đó, chẳng phai màu nắng
ĐẦU… tiên sân trường vắng, trò thưa
TIM… hồng nguyện ước sớm trưa
TRÒ… ngoan cập bến khi vừa qua sông !

VẪN… ghi tạc tấm lòng thầy dạy
KHẮC… vào tim từng ấy năm trời
ĐẬM… câu " nguồn nước" bạn ơi
SÂU… trong tiềm thức cả đời nào quên !

ƠN….. dưỡng dục ngày đêm khắc khoải
THẦY… và cô không gặp đã lâu
THỜI GIAN DẪU BẠC MÁI ĐẦU
TIM TRÒ VẪN KHẮC ĐẬM SÂU ƠN THẦY !

Chiều Tím 19/11/2018

Bài Thơ: ƠN THẦY (Tác giả: Chiều Tím)
Bài Thơ: ƠN THẦY (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: CHẠM ĐÔNG (Tác giả: Chiều Tím)

CHẠM ĐÔNG
Thơ: Chiều Tím

Gió đỏng đảnh gom chút lá cuối thu
Mây dỗi hờn níu sương mù ngày cũ
Nắng hồn nhiên, mơ màng như say ngủ
Gọi đông về trú ngụ lúc hoàng hôn !

Nỗi nhớ ơi, sao đắng đót cào cồn
Phía mùa thương trao nụ hôn vội vã
Vẫn biếc xanh mộng mơ, thăm thẳm quá
Câu chuyện tình hóa đá, nẻo càn khôn !

Nụ cười xinh mê đắm cả tâm hồn
Đôi mắt ướt vùi chôn miền ảo mộng
Xuân khát khao, thì thào ươm mầm sống
Mưa lạnh lùng, vô vọng phút đông sang!

Chiều Tím 15/11/2018



Bài Thơ: TÌM LẠI (Tác giả: Chiều Tím)

TÌM LẠI
Thơ: Chiều Tím

Em đi tìm kí ức của ngày xưa
Tìm ước mơ của một thời áo trắng
Tiếng cười hồn nhiên, sân trường đầy nắng
Ngồi ôn bài sau những chặng ve ngân !

Em đi tìm nỗi nhớ lắm bâng khuâng
Mới chạm tay đã lâng lâng, khó tả
Chỉ thoáng nhìn mà tim như hóa đá
Những cánh thư nghiêng ngả tuổi xuân thì !

Em đi tìm rộn rã một mùa thi
Tìm bước chân nơi giảng đường anh đến
Mối tình đầu một lần không trọn vẹn
Bởi cái tôi nên lỗi hẹn cả đời !

Em tìm lại niềm day dứt khôn nguôi
Tuổi năm mươi đã buông xuôi tất cả
Chỉ còn lại đớn đau và gục ngã
Biển muôn đời có yên ả đâu anh ?

Chiều Tím 01/11/2018

Scroll to Top