Tác giả Chiều Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Chiều Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MỘNG ẢO (Tác giả: Chiều Tím)

MỘNG ẢO
Thơ: Chiều Tím

Vẳng nghe gió hát gọi tên anh
Niềm yêu ngày ấy quá ngọt lành
Kỉ niệm xa rồi em mãi nhớ
Lời thơ đẫm lệ buổi tàn canh !

Mình đã bên nhau nửa cuộc đời
Ân tình trao tặng chẳng hề vơi
Dệt chi mộng thắm nơi chốn ảo
Để khúc từ ly xót xa ngời !

Giấc điệp hôm nào vẫn còn đây
Tàn phai nhan sắc mắt môi này
Vần thơ khắc khoải sầu cô lẻ
Miên tình quạnh quẽ lạnh lùng thay !

Chiều Tím 29/08/2018



Bài Thơ: VU LAN XÓT XA (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: VU LAN XÓT XA (Tác giả: Chiều Tím)

VU LAN XÓT XA
Thơ: Chiều Tím

Nhân gian ơi, tháng bảy nữa lại về
Vắng Mẹ Cha, tái tê lòng con trẻ
Ngâu rả rích, thu đã sang lặng lẽ
Vu Lan này, cô lẻ chỉ mình con !

Ước làm sao, nơi tuyền cửu vẹn tròn
Dẫu Mẹ Cha không còn nơi trần thế
Cách xa rồi, kiếp người nhiều dâu bể
Khói nhang thơm, đẫm mắt lệ nhạt nhòa !

Lễ Vu Lan, con đau đớn gọi Cha
Thân rã rời, xót xa đi tìm Mẹ
Bông hồng trắng, nghẹn tim đau ứa lệ
Biết bao điều con muốn kể, Mẹ ơi !

Cả một đời, nào có lúc thảnh thơi
Mẹ rồi Cha đã rời nơi trần thế
Tim con chết hơn một lần, có thể
Cõi vô thường con đâu dễ vượt qua ?

Vu Lan này, con nhớ Mẹ, khóc Cha
Mãi nhạt nhòa trái tim gầy rỉ máu
Thiên cơ hỡi,giữa cao xanh có thấu
Đau xé lòng, quặn thắt trái tim côi !

Chiều Tím 25/08/2018

Bài Thơ: HƯƠNG SẮC (Tác giả: Chiều Tím)

HƯƠNG SẮC
Thơ: Chiều Tím

Em đâu dám nhận mình là hoàn hảo
Đủ thông minh, chẳng kiêu ngạo với đời
Biết sống thật, đâu cần quá lả lơi
Luôn tự tin, rạng ngời niềm kiêu hãnh !

Cũng đôi lúc cảm thấy mình bất hạnh
Nắng sắp tàn, mưa lạnh buổi thu sang
Lời hứa kia dẫu đã quá muộn màng
Hơn một lần, bẽ bàng trong xa xót !

Ngày lại ngày, ươm mầm non, trái ngọt
Dấu chân xiêu vàng vọt, lúc giao mùa
Cám dỗ nào cho kiếp sống được thua
Có tin không, những trò đùa nghiệt ngã ?

Cõi nhân sinh, bạc tiền đâu tất cả
Cứ thả lòng, rộn rã đón niềm vui
Hãy bao dung, tha thứ hết cho người
Đã là hoa, phải dâng đời hương sắc !

Chiều Tím 21/08/2108



Bài Thơ: THU LẺ LOI (Tác giả: Chiều Tím)

THU LẺ LOI
Thơ: Chiều Tím

Thấy không anh, những chiếc lá vàng rơi
Gió heo may lả lơi thềm hoa vắng
Thoáng nhàn nhạt, hanh hao vài sợi nắng
Thu thật buồn với nốt lặng thời gian !

Tuổi trẻ ơi, hoài niệm lắm hân hoan
Chợt ùa về ngổn ngang trong tiềm thức
Vẫn nhức nhối, thẳm sâu nơi lồng ngực
Đã khát khao, thao thức mấy thu rồi !

Phải chăng anh có lỗi, chỉ em thôi
Ừ, có thể bởi thu ngồi đắm đuối
Lấp lánh vàng , sớm thu nay đã nguội
Mãi lẻ loi, cằn cỗi tháng năm buồn !

Mộng mơ đâu, hàng cây đẫm lệ tuôn
Không gian kia, thác nguồn rưng rưng chảy
Mọi cảm xúc dâng trào, anh có thấy
Chỉ lòng người, chẳng còn vậy, phải không ?

Chiều Tím 16/08/2018

Bài Thơ: HẠ NHỚ (Tác giả: Chiều Tím)

HẠ NHỚ
Thơ: Chiều Tím

Hạ đã đi rồi phải không anh
Giọt mưa luyến tiếc rắc bên mành
Gió chiều nhẹ gót bên thềm vắng
Dập dìu hôn nhẹ mái tóc xanh !

Đâu ngày thu sớm, buổi heo may
Bềnh bồng, xao xuyến cảnh Hồ Tây
Anh cười nói nhỏ," em xinh nhỉ "
Mãi nhé tình ta phút giây này !

Chia tay lưu luyến lắm người ơi
Quấn quýt vòng ôm quá tuyệt vời
Nồng nàn gói lại niềm yêu nhé
Tình mình đẹp mãi buổi chia phôi !

Thời gian vừa qua, gd CT có anh trai mất nên ko thể ghé trang giao lưu thăm hỏi và tương tác với các anh chị em bạn bè được, rất mong cả nhà cảm thông thật nhiều nha ! Nay nhớ thơ và bb nên ghé đăng bài rồi cũng phải rời fb ngay ! Trân trọng !

Chiều Tím 31/07/2018



Bài Thơ: DƯ VỊ (Tác giả: Chiều Tím)

DƯ VỊ
Thơ: Chiều Tím

Vậy là cách biệt đó người ơi
Lặng lẽ sầu dâng mãi nghẹn lời
Hạ phai sắc lá chao miền nhớ
Khắc khoải miên trường nức nở vơi !

Thề nguyện chi nhiều cố nhân ơi
Chiều đan hoang lạnh tím khung trời
Hạ tàn mộng cũ tìm đâu nhỉ
Ngọt ngào dư vị thuở chơi vơi !

Chiều Tím 22/07/2018

Bài Thơ: CHIỀU NGHIÊNG (Tác giả: Chiều Tím)

CHIỀU NGHIÊNG
Thơ: Chiều Tím

Miên man ngồi trước hiên nhà
Đong đầy khắc khoải trong ta tình đầu
Người ơi cách trở nơi đâu
Để quên nỗi nhớ úa nhàu trong em !

Lời yêu ủ dấu môi mềm
Câu thơ anh tặng còn nguyên trên bàn
Nồng nàn hạ cuối lại sang
Chiều nghiêng say giấc mơ màng gọi tên !

Chiều Tím 16/07/2018



Bài Thơ: LỜI TRI ÂN (Tác giả: Chiều Tím)

LỜI TRI ÂN
Thơ: Chiều Tím

Ngày hôm qua sinh nhật, hoa và lời chúc ngập tường ! Xin chân thành cảm ơn thịnh tình của các anh chị, các bạn yêu dấu đã dành thật nhiều tình cảm cho Chiều Tím ! Hy vọng, niềm vui, sự may mắn, sức khỏe và hp mà các bạn chúc tặng sẽ ko chỉ đến với riêng mình mà còn trao lại cho tất cả các bạn thân yêu nữa nhé ! Cảm ơn và trân trọng !

Cảm ơn lắm, bạn bè tri kỉ
Ngày nhật sinh, hoan hỉ niềm vui
Hoa tươi Chiều Tím nhận rồi
Bao nhiêu quà tặng, tuyệt vời ngất ngây !

Cảm ơn nhé, chàng phây kết nối
Bốn phương trời chỉ lối tìm nhau
Vần thơ phiêu bắc nhịp cầu
Ngày sinh nhật với ngàn câu chúc mừng !

Hạnh phúc quá tưng bừng trao tặng
Tình bạn thơ vốn nặng ân tình
Tím Chiều quyến rũ, đẹp xinh
Gửi lời trân trọng bạn mình gần xa !

Chiều Tím12/07/2018

Bài Thơ: LỜI TRI ÂN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: SINH NHẬT EM (Tác giả: Chiều Tím)

SINH NHẬT EM
Thơ: Chiều Tím

Tác giả: Chiều Tím 10/07/2018

Em chẳng muốn sinh nhật đến quá nhanh
Ghét thời gian cứ lanh chanh, vội vã
Thêm tuổi mới sẽ già đi anh ah
Dẫu nhân gian nghiệt ngã, lắm u buồn !

Sinh nhật em, trời hối hả mưa tuôn
Phía tịch liêu , gió buồn hay sao nhỉ
Cứ ám ảnh, lỏi len dòng suy nghĩ
À ! bởi vì thương Mẹ với cơn đau !

Sinh nhật em, lung linh lắm sắc màu
Bánh và hoa, thêm ngàn câu chúc mới
Cả đời Mẹ mòn hao trong chờ đợi
Trao tặng con vời vợi tháng năm dài !

Cảm ơn Cha, cứ mỗi sớm ban mai
Dìu dắt con miệt mài bên trang sách
Sự nghiệp, gia đình, nghĩa ân trong sạch
Yêu vần thơ phiêu bạch, mãn viên ngời !

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Chiều Tím
Tác giả : HN Hải Phòng 10/07/2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÍM CHIỀU
XINH TƯƠI, TRẺ MÃI THÊM YÊU CUỘC ĐỜI.

CHÚC tuổi mới vui cười hoan hỉ
MỪNG hôm nay, tuyệt mỹ giai nhân
SINH ra một kiếp hồng trần
NHẬT nguyệt soi lối, nghĩa nhân quyện hòa.

TÍM thủy chung, bông hoa thơm ngát
CHIỀU hoàng hôn, gió hát ru xa
XINH xinh dáng ngọc thân ngà
TƯƠI hồng đôi má, cho ta phải lòng.

TRẺ trung nhé, ước mong suốt kiếp
MÃI còn đây, cơ nghiệp vững vàng
THÊM nhiều phú quý giầu sang
YÊU thương cháy bỏng, mơ màng đắm say.

CUỘC sống mới, tới ngày rực rỡ
ĐỜI nặng mang duyên nợ hương yêu
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÍM CHIỀU
XINH TƯƠI, TRẺ MÃI THÊM YÊU CUỘC ĐỜI.

TẶNG CHIỀU TÍM NHÂN NGÀY SINH NHẬT
Tác giả : ĐT Hà nội 10/07/2018

Bao đắm đuối Anh dành riêng tặng
Đã ngàn đêm thầm lặng ước ao
Ngày mong tháng nhớ cồn cào
Giây mơ phút mộng khát khao bên nàng!

Một ngày mới xốn xang đầy ắp
Vạn niềm vui giăng khắp đó đây
Chúc Em hạnh phúc đủ đầy
Thông minh, mạnh khỏe, phiêu bay tâm hồn!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Chiều Tím
Tác giả : Hưng Đặng Chấn Hà Nội 11/07/2018

Chúc em sinh nhật hôm nay
Gia đình Hạnh Phúc mỗi ngày mỗi vui
Dòng thơ đau đáu bồi hồi
Khi gần lúc lại xa xôi nặng tình

Chúc em mỗi buổi bình minh
Cùng trang thơ trải lòng mình xa xăm
Tình yêu như sợi tơ tằm
Nồng nàn, xao xuyến tháng năm đợi chờ

Chúc em thắm mãi vần thơ
Như hoa đón nắng sương chờ gió lên
Hãy là sắc TÍM vững bền
Khi CHIỀU buông xuống rải trên đất lành.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIỀU TÍM
Tác giả : Chien Vu NĐ 11/07/2018

Cứ mỗi lần sinh nhật
Là mừng thọ đến gần
Thời gian sao nghiệt ngã
Cho mình và người thân

Dẫu lòng không muốn thế
Nhưng nó cứ đến gần
Đành chúc mừng em nhé
Cùng gia đình người thân

Tình thắm thiết thêm gần
Tuổi thanh tân còn mãi
Dẫu dòng đời mê mải
Vẫn thêm vần thơ hay..

Họa tiếp : Chiều Tím

Rồi anh nhé từ nay
Tóc phôi pha màu nắng
Gió bên đời trầm lặng
Thơ còn không đắm say?

Đâu giây phút ngất ngây
Đâu những ngày thu cuối
Đâu nhớ nhung vời vợi
Đâu chờ đợi đêm ngày ?

Chỉ còn lại đắng cay
Mòn hao màu dĩ vãng
Áng tình thơ lãng mạn
Mây lơ đãng buồn vương !

HAPPY BIRTHDAY CHIỀU TÍM
Tác giả : Dương Doãn Hà Nội 11/07/2018

Thế là lại hết một năm
Buồn vui vẫn cứ như tằm nhả tơ
Chị tôi vẫn viết hàng giờ
Trang phây Chiều Tím làm ngơ ngẩn lòng
Bao người vẫn đợi vẫn mong
Bài đăng ảnh úp trên dòng thời gian
Hôm nay giữa buổi hạ tàn
Đúng ngày sinh nhật muôn vàn quà hoa
Em thì dẫu ở không xa
Nhưng chẳng có quà chỉ viết lời thôi
Chúc chị tuổi mới xinh tươi
Quanh năm mạnh khỏe thơ thời tuyệt hay
Cộng thêm hạnh phúc mỗi ngày
Công thành danh toại năm này nhiều thêm !

CHÚC MỪNG SN CHIỀU TÍM NÀNG THƠ
tg Kieu Thanh Hai Hà Nội 11/07/2018

Cong chiều nắng trải nép vườn mơ
Tỏa dáng lung linh gió đợi chờ
Ấp ủ bên người bao nghĩa bạn
Lòng chan kết thệ dấy đôi bờ
Tâm hiền phúc hậu tròn gia thất
Đức đạo công dung vẹn núi đồ
Tuổi mới tràn duyên hồng thắm thỏa
Miên trường ấm áp dạt dào thơ !

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIỀU TÍM
Tác giả : Đăng Trung Hà Nội 11/07/2018

Gửi lời chúc nhân ngày sinh nhật
Tới Tím Chiều ngây ngất đắm say
Đẹp xinh duyên dáng hương bay
Dịu dàng thục nữ đong đầy mộng mơ

Chúc sức khỏe tình thơ lai láng
Chúc tâm hồn hồng áng thi ca
Chúc luôn hạnh phúc chan hoà
Trong ngoài yên ấm cửa nhà an vui!

MỪNG SINH NHẬT EM GÁI CHIỀU TÍM
Tác giả : Nu Nguyenthibich Thanh hóa 11/07/2018

Về Thành Nam, CHIỀU TÍM nhuộm hoàng hôn
Ôi lãng mạn, vẫn sáng hồn thi sĩ
Em đảm đang và thật là chung thủy
Sống chân thành, ươm nghĩa cử… yêu thơ

Về Thành Nam, bao bè bạn mong mơ
Đan chữ dệt từ câu chờ, ý đợi
Phố Nguyễn Du hoa sữa mừng thu tới
Thủy Tạ bên hồ ngóng đợi… Vị Xuyên

Em bác sỹ dịu hiền một nàng tiên
Ngày sinh nhật , bạn bao miền thương quý
Cuối hè vẫn tím bằng lăng em nhỉ
Đan xen cùng phượng vĩ, đẹp Thành Nam

Đất học nhân tài… Nguyễn Khuyến, Nam Cao
Nguyễn Bính, Tú Xương, Nguyên Hồng, Ca Mát
Nay hậu thế Chiều Tím hương ngào ngạt
Gió nội cỏ đồng, dào dạt dòng thơ

Từ XỨ THANH chị Nụ gửi mong mơ
Chúc em gái rộn bến bờ hạnh phúc
Cứ đẹp xinh và mãi luôn hiền thục
Trang thơ tình, không để lúc nào vơi !

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIỀU TÍM
Tác giả : Hoàng Hải Long Tp HCM 11/07/2018

Tự nhiên ! Trả lại … Tự nhiên !
Hoá – Sinh , Sinh .. Hoá : Luỵ – Phiền , Ích chi ?
Thời gian ! Điểm .. Thản nhiên “ Đi “!
Tròn năm , thêm Tuổi ! “ Lạ “: Gì ? Cứ “ Mong “!
Chúc : Em ! Tâm sáng – Hồn trong …
Trăm năm ! Lưu lại : Tấm lòng ! Nghĩa – Nhân !



Bài Thơ: MỘNG VAY (Tác giả: Chiều Tím)

MỘNG VAY
Thơ: Chiều Tím

Cho em vay giấc mộng đời
Đừng quên em nhé mọi người xung quanh
Bầu trời thì mãi biếc xanh
Hoa trái ngọt lành, trĩu nặng phù sa !

Đời anh một kiếp đào hoa
Chỉ mong được sống là ta mỗi ngày
Phiêu du muôn dặm đó đây
Mải mê níu lại những ngày tương tư !

Trái tim trăm nẻo nhân từ
Đi qua vạn kiếp mới tu được mình
Em từ hạt ngọc long lanh
Nhờ lời ru Mẹ hóa thành em thôi !

Phù du như áng mây trôi
Dọc ngang muôn nẻo lại ngồi khát khao
Sớm nay hạ tím xôn xao
Cho em vay giấc mộng vào tim anh !

Chiều Tím 30/06/2018

Scroll to Top