HỜN THU
Thơ: Bằng Lăng Tím
Thơ : Bằng Lăng Tím
Nguyệt mười sáu tròn căng da mịn
Cuội già ngồi giấu kín tâm tư
Gió đi không nói tạ từ
Hằng Nga vội cất hương dư cuối mùa
Thu vừa tới mang mưa giăng nhẹ
Phố trầm buồn lặng lẽ chờ ai
Hàng cây cơm nguội thở dài
Rêu phong phủ lối nhạt phai tình đầu
Bởi lỗi hẹn mùa ngâu năm trước
Hai ngả đường xuôi ngược không nhau
Trái tim cũng héo úa nhàu
Phím tơ đứt đoạn nỗi đau ngập lòng
Hoa héo rụng chẳng mong kết trái
Trắng canh tà khắc khoải đợi trông
Còn đâu một thuở ấm nồng
Hờn Thu lá rụng mênh mông nỗi buồn
CP – 5/9//2019
⚘⚘⚘⚘⚘
BLT mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ buổi chiều bình yên thật nhiều niềm vui hạnh phúc nhé
?????
Bài của tg Lê Huyền
Họa vui cùng em nhé Bắng Lăng Tím ơi
???
Nàng xinh tươi làn da trắng mịn
Tà áo dài sắc tím trầm tư
Nhẹ nhàng như một lời ru
Ta nghe mật rót hương thu giữa mùa
Trời đang Ngâu tiếng mưa nhè nhẹ
Dáng ai kia đơn lẻ đợi ai
Sao mà nước mắt ngắn dài
Hay đang rấm rức phôi phai buổi đầu
Có như tôi chuyện xưa mùa trước
Cuối cuộc đời trở ngược tìm nhau
Dung nhan tàn úa nát nhàu
Trái tim day dứt nỗi đau cứa lòng
Nhuỵ xuân tàn nào mong hoa trái
Nhưng bốn mùa vẫn mải miết trông
Ai ơi nhóm lại lửa nồng
Cùng nhau điểm phấn môi hồng đón xuân
Lê Huyền
________
Bài của tg Minh Tam Nguyen
Ghi chú: Minh Tâm xin họa bài thơ HỜN THU của Bắng Lăng Tím thành bài SẦU THU.
SẦU THU
(Bài họa)
Thơ: Minh Tam Nguyen
Thân ngà ngọc Hằng Nga tươi mịn
Mười sáu tròn vừa chín suy tư
Chú Cuội cung quế giã từ
Chị Hằng ủ dột trăng như phai mùa
Thu chợt đến gió xua mây nhẹ
Phố thị chiều quạnh quẽ nhớ ai
Liễu dương buông xỏa tóc dài
Khóc thu mưa lệ mờ phai giang đầu
Thu gợi nhớ mưa Ngâu mùa trước
Đôi ta cùng sánh bước bên nhau
Nay sao tình đã úa màu
Tơ duyên ngắn ngủi nhuốm đau cõi lòng
Lả tả rơi ngoài song hoa trái
Dạ thêm sầu quan tái ngóng trông
Nhớ khi duyên thắm tình nồng
Sầu Thu ai có hay không tình buồn !?
MINH TÂM
06-9-2019
——————
Bài của tg Bạc Trắng Tình Đời
THU CHỜ
Mùa đã độ sắc thu vừa chín
Ánh Nguyệt tà bịn rịn màn mây
Cuội trông mòn mỏi hao gầy
Chị Hằng e ấp mắt ngây dịu hiền
Mơ một cõi mộng thiên tình sử
Về người em thiếu nữ má đào
Ngập lòng bao nỗi xuyến xao
Nhớ nàng da diết dâng trào trong tim
Xin nguyện vẫn nén kìm bao nỗi
Dẫu phong ba vật đổi sao rời
Dù xa cách nẻo trùng khơi
Thì anh vẹn giữ muôn lời đã trao.