ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI
Thơ: Bằng Lăng Tím
????????????????
Thơ: Bằng Lăng Tím
Thu tháng chín về trên từng con phố
Rợp màu hoa cờ đỏ khắp nẻo đường
Nhạc rộn ràng bản tình khúc quê hương
Nắng cũng đẹp tô hường thêm đôi má
Ngày độc lập lòng người vui rộn rã
Cùng bên nhau ta thỏa giấc mơ hồng
Tình của Người như biển rộng mênh mông
Trao nhân loại ấm nồng trong hạnh phúc
Ba Đình nắng ngàn sắc hoa nở rực
Viếng lăng Người thổn thức trái tim con
Bài tuyên ngôn trong ký ức vẫn còn
Bác đứng đó gọi non sông đất nước..
Ba sáu phố những con đường xuôi ngược
Rộng thênh thang chân ta bước yên bình
Sắc cờ hồng dưới nắng buổi bình minh
Niềm vui trọn thắm tình người… tình đất
CP – 1/9/2019
⚘⚘⚘⚘
BLT mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gđ nhé
Ảnh đẹp và thơ rất hay
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tg.
Bài thơ hay lắm chị iu
Tuyệt hay chỉ ba người mẫu
Xinh, tươi hơn cả hoa, hoa kia thua thắm thật rồi
Bài thơ hay e
Ba nàng công chúa tuyệt vời .
Thơ hay, ảnh đẹp!
Very cute
Thật tuyệt vời
Ảnh thung lũng hoa mừ bảo quảng trường ba đình. Xạo ghê ta ?
Thơ rất hay, hình ảnh đẹp quá !
Đẹp quá 3 nàng ơi hihi
Thơ hay lắm em
????????????????????????????????????
Quá đẹp luôn chị yêu
Ảnh đẹp quá chị iu.!.
Bài thơ hay quá, hình ảnh ai cũng rất đẹp
Nắng cũng đẹp tô hường thêm đôi má…???
Thơ rất hay nàng iu ảnh đẹp nè
Bài thơ hay muội ơi
Bài thơ hay, ảnh đẹp lắm em. Chúc đêm vui nhé.
Rất tuyệt vời em gái iu xinh đẹp ơi ??
Bài thơ hay , ảnh đẹp lắm chị Bắng Lăng Tím ! Em chúc chị có ngày nghỉ lễ tràn đầy vui tươi bên gđ nhé chị !
Anh xin chúc mừng Bằng Lăng Tím em nhé !
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị yêu
Thơ hay, ảnh đẹp lắm
Bài thơ hào hùng hay quá em
Bài thơ rất hay hào hùng lắm
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím, các nàng xinh quá ????
Like hình/ Thơ đêm đọc
Tuyệt vời
Bài thơ hay tuyệt
Tam nương đẹp quá
Chúc chị buổi tối ngọt ngào yêu thương nha
Ảnh đẹp quá chị nhề. Nhớ các chị quá
Thơ hay, ảnh đẹp quá
Bài thơ hay quá Bắng Lăng Tím. Buổi tối thật vui vẻ bạn nhé.
Thơ hay lắm chị gái
Thơ hay sâu lắm
Hoa còn ngả dạt nhường tiên nữ
Gió cũng nằm im ngắm bạn mình!
Còn mình đọc thơ xong… nhìn ngắm ảnh cũng có kém chi hoa và gió đó đâu?
Chúc mừng các bạn!
Rất hay
Hay lắm em gái ơi! Ảnh 3 chị em đẹp lắm em iu.