BẼ BÀNG DUYÊN PHẬN
Thơ: Bằng Lăng Tím
Thơ: Bằng Lăng Tím
AI CÓ QUA CẦU thăm lại BẾN TƯƠNG TƯ
CHUYỆN SUI GIA đã hẹn ước từ lâu lắm
Hai miền đất nước cách xa nhau ngàn dặm
Vẹn nghĩa trầu cau nay CÔ THẮM VỀ LÀNG
ĐÊM VỠ NHUNG HUYỀN trăng mờ ảo mênh mang
THÌ THẦM VỚI BIỂN bẽ bàng duyên phận bạc
LỜI ĐẦU NÓI DỐI ai thay lòng đổi khác
PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN man mác nỗi buồn lòng
QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG em lẻ bóng đợi mong
Lục bình cánh tím theo dòng trôi đi mãi
Sáo về bên ấy có khi nào trở lại
ĐÁNH THỨC NIỀM ĐAU khắc khoải tháng năm chờ
Đã MẤT NHAU RỒI đôi cánh nhạn bơ vơ
THIÊN TÌNH SỬ ấy bây giờ là dĩ vãng
CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ cánh hoa bay bảng lảng
NUỐI TIẾC làm chi trĩu nặng gánh nợ trần
Trót lỡ YÊU LẦM phai nhạt cả sắc Xuân
EM NGÀY XƯA đã trôi dần vào kỷ niệm
TÌNH XA cách trở giấc mơ là phù phiếm
Tan vỡ mộng yêu tìm kiếm chỉ thêm buồn
XÓA MỘ CUỘC TÌNH đôi dòng lệ mãi tuôn
Mộng tan NUỐI TIẾC khơi nguồn đau tim nhỏ
Bể dâu cay đắng chỉ mình em hiểu rõ
Đành nhé BUÔNG TAY duyên nợ trả cho người
CP – 18/8/2019
P/s: Chữ in hoa là tên các ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên
________
Bài của tg Trần Đức
Bắng Lăng Tím
(Góp vui cùng em)
MỘT CHUYẾN XE HOA
*************************
(Mời nghe nhạc Bolero)
Còn đâu buổi ĐƯA EM VÀO HẠ
Đón thu về ĐÔI NGẢ CHIA LY
SANG NGANG giã BIỆT KINH KỲ
LỐI VỀ XÓM NHỎ hẹn gì người ơi
Em có thấy KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
GIÓ GIAO MÙA sương điểm đầu non
CĂN NHÀ MÀU TÍM vẫn còn
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ héo hon đã nhiều
Nhớ BÓNG NHỎ ĐƯỜNG CHIỀU chung lối
NHẪN CỎ CHO EM vội cầm tay
Thu về VÙNG LÁ ME BAY
DẤU CHÂN KỶ NIỆM dặm dài còn đây
VÌ LỠ THƯƠNG NHAU xây tình thắm
ĐOẠN TUYỆT rồi thuyền đắm gieo neo
VÔ DUYÊN bởi một KIẾP NGHÈO
Ta coi như TỰA CÁNH BÈO TRÔI sông
Kìa tình sử ĐỒI THÔNG HAI MỘ
Hay CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO ngày xưa
ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ nghe mưa
NGƯỜI TÌNH KHÔNG ĐẾN , CHO VỪA LÒNG NHAU
SẦU LẺ BÓNG nát nhàu tâm huyết
NHỚ NGƯỜI YÊU biền biệt phương trời
MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM ơi
NGÀY XƯA ANH NÓI giữ lời sao quên
ĐÊM BƠ VƠ lay rèm gió thoảng
Bến sông buồn HỒI TƯỞNG lệ sa
Ngậm ngùi MỘT CHUYẾN XE HOA
Em đi hiu quạnh CĂN NHÀ NGOẠI Ô
Còn đâu CHUYỆN HẸN HÒ nay đã
Về LÀM DÂU XỨ LẠ người ta
CHUYẾN ĐÒ DANG DỞ , XÓT XA
Từ đây XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN.
Tg: Trần Đức
Những chữ viết lớn là tựa đề của một bài hát